1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu film lần thứ 37 của MFC - Bộ phim hoạt hình tuyệt vời 'MEMORIES' - 9h sáng chủ nhật ngày

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 22/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng ký 2 vé, lấy ở Lý Nam Đế.
  2. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    1 cái duy nhất
  3. dolphins

    dolphins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký 02 vé nhé, tớ qua Lý Nam Đế lấy. Cảm ơn nhiều.
  4. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...........
    Đã đăng ký 2 vé rồi mà chiều nay sếp thông báo mình thuộc danh sách đi học thêm chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật , đau buồn quá đi thôi.
    Đành lỡ hẹn The Memories rồi. Các bác đi xem về nhớ kể lại cho em nghe với nhé..........................
    Buồn này đến bao giờ cho hết
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình hỏi , phòng bán vé xem phim có phải nằm dưới tầng 1 của khu tập thể phố Vọng Đức không nhỉ ???
    Hôm qua mình có đi tìm , nhưng vào buổi tối ,thấy phòng bán vé máy bay đó nhưng địa chỉ là số 6 phố Vọng Đức
    Không phải số 2 , số 2 là Khách sạn Hoà Bình và một số nhà khác
    ở phố đó có 2 A, 2B ...
    Thế địa chỉ phòng bán vé máy bay nơi mình đến có chính xác không nhỉ
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai lên feedback gì về bộ phim hôm qua nhỉ?
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mạng sao vậy nhỉ
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin chắc có rất nhiều người có ý kiến như tớ nhưng oải quá, không muốn nói ra. Có thể tóm tắt một câu vô cùng chán dành cho những ai không muốn đọc phần tiếp theo!
    1. Không hiểu dụng ý của người chọn phim này là gì khi mà chọn chiếu trong 1 buổi ba phim hoạt hình không hề liên quan gì tới nhau.
    Theo dõi nội dung dù chỉ một phim (gần một tiếng cộng với âm thanh rất to, rất nhiều tưởng tượng, rất nhiều chi tiết kỳ quái như phim có cái bản Madame Butterfly) rất là mệt. Hoặc chỉ nhìn cảnh cái anh chàng nhân viên phòng thử nghiệm hóa chất (hay cái gì ấy tớ không nghe rõ) chạy thục mạng từ đầu đến cuối phim đã muốn đứt hơi rồi. Xin lỗi, tớ không thể nói gì về phim thứ ba vì đành bỏ về trước.
    2. Âm thanh của phim quá to, át cả tiếng thuyết minh. Thế nên, xem hết phim tớ không hiểu các nhân vật ấy tên là gì.
    3. (hơi bị chủ quan) Những người như tớ luôn cho rằng hoạt hình thì phải vui mắt. Hoặc ít nhất cho nhiều người xem cùng một lúc thì nên vui vẻ một chút. Những phim đề tài nặng nề thế này, lần sau các bạn nên để lên title của thread, cảnh báo một chút, để những người như tớ còn tránh.
    4. (ý kiến rất chủ quan) Điều hòa bật hơi bị lạnh. Đề nghị các đồng chí ban tổ chức khi có phản ánh thì tăng nhiệt độ lên một tí
    5. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì bản Madame Butterfly rất hay.
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi ng­uời
    Tớ viết xong bài post lên thì mạng bị lôi, mất công quá, lại phải chép lại vậy.
    Hôm qua tớ đi xem bô phim hoạt hình Memories về. Có 1 só suy nghĩ sau để chia sẻ với mọi ng­­uời.
    Phải nói là cảnh rất đẹp và hấp dẫn. Nhung nọi dung thì tớ ko hiểu vì ko thấy nó rõ ràng gì cả.Trong bä phim thú nhất nói về 2 nhà thám hiểm xuóng lòng đại duơng và lạc vào 1 mê cung của 1 nguời đàn bà đẹp, truớc đây bà ta đã t­ùng là 1 nghệ sĩ Ôpêra nỏi tiếng, nó gợi lại nhũng ký ­úc về bà ta. Nhung đoạn sau lại có cảnh về vợ con nhà thám hiểm lẫn vào , chẳng liên quan gì đến nhau cả, mà làm cho nguời xem cũng ko hiểu đó là quá khu hay hiện tại của nhà thám hiểm n­ũa. Rồi kết thúc 2 nhà thám hiểm ra sao , câu chuyện cũng ko đề cập đến
    Vậy nên tớ xem mà có cảm giác là bô phim bị cắt hay bị bỏ dở vậy.
    Ai hiểu được đoạn sau giải thích giúp tớ với.
    Xin chân thành cảm ơn!
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người chọn phim, thành thật mà nói tôi không nghĩ là nó lại khó xem hoặc khó hiểu đến thế , về lý do vì sao lại là 3 phim này thì lại không phải do tôi quyết định vì nó được tập hợp vào 1 collection tên là Memories (và không phải do tôi tuyển). Những điều còn lại không liên quan gì đến bộ phim, mà liên quan đến giá chiếc vé mà bạn cầm, tôi không sở hữu rạp 17 LND, mặc dù đã rất cố gắng hạn chế nhưng những thiết bị của rạp tôi không đụng vào được để chỉnh theo ý minh.
    Đừng vì không thích bộ phim mà quên đi cái đó nhé. Phim nó có tội gì đâu
    Ký ức của bà ca sĩ ám ảnh con tầu đó, nó muốn giữ chân tất cả những người đàn ông đặt chân vào, với anh chàng mà bạn thấy xuất hiện vợ con, đó là ảo ảnh do con tầu tạo ra, đánh vào cái ham muốn được sống cùng với đứa con gái đã chết của anh ta.
    Tôi muốn nói với bạn rằng, đôi khi không cần phải hiểu rõ ràng làm gì, cố gắng hiểu lại càng chẳng được gì.
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 30/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này