1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiều, khi tan giờ làm, giờ học...Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua792001, 26/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, khi tan giờ làm, giờ học...Bạn làm gì?

    Mỗi khi tan giờ làm việc mệt mỏi mình thường xuyên chơi thể thao..Có rất nhiều môn thể thao để chơi..nhưng mình chọn bóng bàn..Mà địa điểm quen thuộc để chiến Đấu là CLB bóng bàn In Tiến bộ..Đường Nguyễn Thái Học hà nội..Câu lạc bộ này Là nơi có nhiều cao thủ nhất của hà nội..Dĩ nhiên , Tôi cũng thuộc loại THỦ CAO...Chơi bóng bàn thật sướng và dễ bị nghiện..Chiều đến mà không chơi thấy bứt rứt khó chịu...
    ..Nếu tan giờ làm không chơi bóng bàn Thì ..Tôi thường đá bóng..Sân Vạn phúc và Sân Nhà máy nước Là hai địa điểm tôi thường chiến..
    Còn các bạn..Tan giờ các bạn làm gì?
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lang thang.
  3. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hờ , lượn chứ còn làm gì !!!!!
  4. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhìn lại thấy cuộc đời cũng khá nhàm chán.
    Tớ cũng đá bóng, thêm tập võ. Những ngày không có giờ tập thì ngồi ở cơ quan đến hơn 19h00, rồi lặng lẽ về.
    Lại nhớ những giai điệu đều đều của "The day before you came": "And turning out the light, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof I must have heard the sound of rain".
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trước thì còn có thói quen lượn lờ chạy khắp nơi với bạn bè, bây giờ trừ những ngày về sớm, ko thì cứ đến giờ về là vắt chân lên cổ chạy về nhà, cơm cơm, nước nước ~> hết buổi chiều, nghĩ chán oặt.
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết làm gì sau khi tan sở. Về nhà thì ko có việc gì làm, rủ bạn đi chơi thì đâu phải ngày nào người ta cũng rảnh để đi với mình, dạo này lại ko học thêm cái gì, càng rảnh rỗi. Không lẽ cuộc sống của mình đơn điệu và đáng chán thế sao. Nhưng mà mình lúc nào cũng thấy yêu cuộc sống, yêu đời. Mình thích những chiều lang thang trên đường, nhìn cuộc sống trôi đi và... suy tư, thỉnh thoảng ghé vào tiệm CD tìm mua những bản nhạc yêu thích, hay nhiều tiền hơn thì đi shopping. Nói vậy chứ cũng có những lần thấy buồn kinh khủng, làm việc xong, nghĩ chẳng có ai hay việc gì ở đâu chờ đợi mình nữa, thấy cô đơn, lẻ loi quá, chạy xe tren đường mà cảm thấy nước mắt sắp trào ra, ko phải vì bụi. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cái cuộc sống muôn màu có đủ vui buồn sướng khổ này thôi. Nói chung là mình vẫn vui vẻ, yêu đời và có những nỗi buồn. Đó là điều tất nhiên thôi, là con người thì phải biết vui, biết buồn. Đôi khi người ta cũng muốn được buồn lắm chứ.
    Đường về chiều nay lang thang lang thang em nhớ, em nhớ anh.
    Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con nắng con nắng
    Nắng xiên từng con đường, từng bóng cây, tựa những thân ai
    Nắng soi vào mắt em, làm sáng lên niềm nhớ thương anh

  7. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Vác xe ra đường lượt lờ cafe
  8. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Đẩy tạ đê, mỗi ngày 45 mins.
  9. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    em làm homework ạ....cái này là ưu tiên 1
    ưu tiên 2 là vẽ .....tìm 1 góc nào đó, gắn headphone vào tai là quên hết mọi thứ chung quanh chỉ có tập trung vào vẽ và vẽ........đó cũng là cách em xả xì trét
    ưu tiên 3 là về nhà bật Tv lên vừa ăn vừa xem fim....
    thế thôi..........
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    về nhà directement

Chia sẻ trang này