1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiều, khi tan giờ làm, giờ học...Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua792001, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    -Cả ngày hôm nay giành hết cho họ hàng gia đình rồi..Chiều đến ra chùa tí chứ nhỉ...
  2. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về thì còn phải đi học nữa. Hôm nào không học thì mình về nhà, ăn cơm rồi coi tv. Cuối tuần thì đi shopping, cafe với bạn bè
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam: Thường thì ăn tối, về nhà ngủ, có khi cafe
    Ngoại quốc: Chạy bộ, shopping hoặc đi chợ mua gì mà nấu
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường ! Tìm một thoáng bình yên ! Một góc nhỏ ko anh !!!
  5. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu học xong ma? đói thi? đi ăn cái gi? đó thích, co?n nếu không khoái ăn thi? đi ngu? 1 giấc
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều định chiến bóng bàn nhưng mà TRung tỷ phú cho mình PHê quá..đành ôm hận không thể chiến được
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều học xong thì cũng đã 6h, về nhà, nấu cơm cùng mẹ rồi nghỉ ngơi! Nhiều hôm đi dạo để tận hưởng cảm giác được ở 1 mình, nghĩ về nhiều thứ, cảm giác bình yên và thanh thản!
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Or 1: Được về sớm thì đi chợ nấu ăn, loay xoay còn bài vở và spend time cho cái gì đó, miễn là fát ra âm thanh. Hơi người thì có rồi, cần tiếng người thôi. Mờ có khi fải dùng tạm dẫy âm thanh của... hoà tấu, cũng fải chịu thôi (keke, mem box Cổ điển cấm đọc câu này!)
    Or 2: Không được quystôc như các bác trên đây (mà nhàn cư... chậc chậc!), còn fải đi kiếm money. Đi thì thấy chán, về thì thấy vui. Đúng là sức mạnh của kim tiền!
    Or 3:Lên mạng. Xem TV. Thỉnh thoảng vào công viên xem người ta đang làm gì, he he, xem các cụ jogging thui ạ, gớm, cứ nghĩ lung tung cơ!
    Notes: No café. Mất ngủ thì chết. Đêm bác không ngủ, bác lại ngủ ngày thui mờ, chả hay ho gì cái kiểu ngủ ngày!
  9. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    SerieA à, Nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha sẽ ngất xỉu mất khi thấy thơ của mình được lai ghép công nghệ cao thế này!
    Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tớ, thì bài này nó như này này:
    "Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy lòng mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa..."
    khịckhịc, mạn fép but vì đây là bài tớ thích nên không thể không lên tiếng được!

Chia sẻ trang này