1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim hấp dẫn lần thứ 32 của MFC.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin trả lời bạn N_M_S như sau:
    1. Về việc phân bổ chỗ ngồi, quả thật nguyên tắc của MFC là free sitting. Do vậy rất xin lỗi bạn về việc đã có người yêu cầu bạn ngồi hàng sau (cho dù người đó có phải thành viên trong BTC hay không).
    2. Đây đúng là không phải lần đầu thông tin in trên vé không chính xác, MFC sẽ hết sức chú ý không để sai sót này lặp lại.
    3. Về thời gian chiếu phim, xin trả lời thẳng thắn với bạn rằng điều này phần nào "nằm ngoài" sự kiểm soát của BTC. Vẫn biết nguyên tắc làm việc phải là đúng giờ, tuy nhiên chắc bạn cũng biết khán giả của chúng ta không phải lúc nào và không phải ai cũng làm được điều đó.
    Do vậy, BTC thường phải chờ đợi vài phút để ổn định trật tự trước khi bắt đầu chương trình. Chúng tôi hoàn toàn có thể đóng cửa phòng chiếu và bắt đầu chính xác vào lúc 9:00:00, nhưng với khoảng 10% khán giả khi đó vẫn tiếp tục vào rạp thì tình hình sẽ rất lộn xộn. Và MFC, với tư cách một câu lạc bộ, sẽ rất khó áp đặt những nguyên tắc về thời gian lên khán giả, mà chỉ có thể trông đợi vào tác phong đúng giờ của chính các bạn mà thôi.
    Thân.
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có tình trạng là dưới tầng 1 có hiện tượng một người đến trước giữ chỗ cho bạn làm cho những thành viên khác dù đến sớm cũng không có chỗ đành phải lên tầng 2.
    Hôm nay mình gặp một điều khó chịu là đồng chí bên cạnh bình luận, giải thích phim cho bạn gái từ đầu đến cuối phim mà nhiều khi giải thích, bình luận rất vớ vẩn. Đi xem phim không ai cấm bình luận nhưng nói suốt cả buổi chiếu như thế thì khó chịu thật
  3. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì nên ghi rõ là không được giữ chỗ, chứ lần trước đi xem, có 2 cậu mà giữ chỗ cho đến gần chục người, gần nguyên 1 hàng (mỗi cậu ngồi 1 đầu ), ai mà chịu được .
    Đến muộn thì chọn chỗ sau cũng là hợp lý (mà điều này nên ghi rõ trong vé luôn)
    Còn theo tớ, đúng là vé nên bỏ cái cụm từ ko đến muộn 15p đi. Vì đi xem phim, nhiều lý do, người ta không đến đúng giờ cũng là thường mà. Nếu MFC làm đúng nguyên tắc, sau 15p đóng cửa hẳn thì hãy ghi trên vé (mà chắc ko có chuyện này, mà theo tớ cũng ko nên và ko cần thiết ), chứ ko làm mà để thế, sao thì chả sao, nhưng không riêng gì tớ, nhiều bạn cũng nhìn vào đấy mà ... cười
    PS : đóng gopý mang tính xây dựng chút thôi, ko phải chỉ trích gì đâu nhá
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều MFC đã phải mời một số bạn ra về vì đến quá muộn, muộn 30 - 45p. Nói chung sinh họat CLB vui vẻ, không ai muốn làm khó ai làm gì nhưng có lẽ nếu không có kỷ luật thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chung. Mà có vẻ người xem ngày càng quá đáng, mang trẻ con vào rạp, chiếm ghế của người khác. Chắc MFC phải làm điều gì đó. Tuy nhiên nếu mà ghi trên vé cũng không ổn vì vé bé tẹo mà nếu nhắc nhở thì với cái ý thức của người VN thì phải nhắc rất nhiều điều.
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    À - hóa ra là nhóm cậu này đây!
    Tôi có vài giải thích cho bạn nghe nhé:
    1. Việc sắp kín chỗ ở tầng 1 => rồi mới lên tầng 2 là việc nên làm. Bởi vì chúng tôi muốn tránh việc " xôi đỗ" ở cả 2 tầng. Quy hoạch như thế dễ dành chỗ cho những người đến sau hơn.
    2. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhóm các bạn khá đông => khi nhóm vào sảnh tầng 1 thì ở tầng 1 vẫn còn chỗ ở 2 cánh thừa đủ chỗ cho nhóm bạn vào. Lúc này ở đầu cầu thang tầng 2 vẫn còn cái biển chắn ngang. Lúc đó 1 đồng chí trong nhóm bạn có nói chuyện với đồng chí Giáo Hoàng của MFC => sau khi hội ý nhanh với Giáo Hoàng thì chúng tôi có đồng ý xếp thẳng chỗ cho các đồng chí lên tầng 2. Tôi là người dẫn các đồng chí lên đó. Lúc lên tôi có hướng dẫn các đồng chí ngồi hàng sau - theo thứ tự từ hàng trên cùng xuống dưới, và ngồi lần lượt kín hết chỗ từ phía trong ra đến lối đi. Lý do của tôi hoàn toàn muốn dành chỗ cho mọi người đến sau có thể vào chỗ nhanh nhất - tránh phiền hà cho những người khác đang theo dõi xem. Tất nhiên tôi nhận rất nhiều phản đối - và tôi đương nhiên cương quyết không chịu.; chỉ không hiểu bác 7 lúc tiếp quản tầng 2 có du di trường hợp nào không thôi.
    Việc này tôi làm hoàn toàn giống với các buổi chiếu trước đó - khi xếp chỗ, tôi bao giờ cũng làm như vậy cả!!! Ngay cả các trường hợp giữ ghế vì các lý do như cho bạn đến sau abcd etc. tôi cũng rất hãn hữu chấp nhận.
    @ Vinhattieu: free sitting nhưng trong trường hợp đã có người của MFC hướng dẫn thì liệu có nên nghe theo ko nhỉ?
    @ MFC Council: qua thực tế có khá nhiều rắc rối về chỗ ngồi thời gian gần đây, tôi tha thiết và da diết đề nghị các đồng chí đưa ngay dự án đánh số chỗ ngồi vào hiện thực - hiện Sean đã có danh sách vị trí các số ghế => việc thực hiện vô cùng dễ. Thế nhể
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phim này chiếu đúng vào dịp WC nên có vẻ khán giả kô quá hùng hậu như mấy lần trước, có điều hôm qua kô được xem hết phim đúng hơn là cô bạn đi cùng kô xem được thể loại giật mình ( đáng lẽ mình phải điều tra trước ) , nên đành ngậm ngùi về sớm mặc dù khá thích thể loại đấu trí như thế này
    Mặc dù vậy em vẫn rút ra được vài điều
    1. Nên kiếm 1 người hay đi xem phim ngoài rạp cùng và dắt người đó tham gia game của MFC, nếu có phim nào kô nhớ tên thì chỉ việc nhắc người đó là "phim mà chúng mình đã đi xem ở rạp"....
    2. Sắp tới VN sẽ có phim kinh dị làm theo dạng xe-quần là "Chết ngoài sung sướng"
    3. Nghiên cứu kỹ partner để tránh lần sau phải ra về mà tiếc hùi hụi, mất công leech DVDrip về xem tại gia
    hihi, Just 4 Fun... Cheers 4 MFC
  7. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét mấy cái thằng cha hay dồn chỗ lắm nhé! Phim của MFC 3 tuần mới chiếu một buổi, giá vé thì rẻ bèo, vé lại chẳng đánh chỗ, tôi thích ngồi đâu mà chả được. Trả 8k một vé xem phim vào rạp xong tôi là Tướng rồi, ngồi đâu kệ tôi, thắc mắc lắm nhọt. Đứa nào đến sau ngồi đâu kệ nó, liên quan gì đến tôi cơ chứ. "Trẻ" là phải như thế!
    Những người giữ chỗ thì sao chứ, người ta giữ ghế để người ta để ghế này cái mũ, ghế kia cái túi, ghế nọ cái điện thoại, ai hỏi thì bẩu là có người ngồi rồi, nói chung là để không gian xung quanh thoáng đãng thoải mái dễ thở một tí thì cũng có chết ai. Các bố chỉ lắm nhọt!
    Nói linh tinh một tí, các bác thông cảm. Phim vừa rồi em ngồi bịt mắt suốt!
  8. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi 1 mình rồi , ai ngờ nhảy vào cạnh lại là 1 bác có mùi ko dễ chịu lắm , đã thế lại còn " ồh , àh " " chết rồi " " Thằng này là thủ fạm " " nó mặc giáp chống đạn " . Thiệt tình . Em chả có vấn đề gì về fong cách của MFC cả ^^ .
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lắm nhọt, vào rạp thì tập trung xem thôi, để ý mấy chi tiết vớ vẩn xung quanh làm cái gì, đàn bà nó vừa vừa thôi.
    Không ngồi chỗ này thì ngồi chỗ khác, thằng nào ngồi cạnh nói linh tinh thì đi tìm chỗ khác mà ngồi, không thì nói thẳng vào mặt nó: "ông xem rồi thì im b... nó miệng giùm tôi cái, tôi ghét nhất mấy cái thằng tinh vi ra vẻ ta đây ... xem rồi ... lol"
    Nên tập đức tình khiêm tốn, đừng ra vẻ ta đây là VIP !
  10. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Bác , em bảo em xem rồi , nhưng em có đi bô bô là thằng này sẽ thế nào , thằng kia sẽ ra sao ko? Em có nói nửa lời là xem fim này fải thế nào , fải xem kiểu gì ko ? CHẳng nhẽ làm gì cũng fải hoành tráng , ra vẻ là ta đây đàn ông hơn người khác àh , em xem rồi em bảo em xem rồi , thèm xem rạp lần nữa thì đi xem thôi . Còn cái vụ chỗ ngồi , chỗ đang ngon , rạp đang chật kín , fim đang hay , đứng dậy tìm chỗ chỉ tội làm fiền người khác với mình , chẳng nhẽ lật đật ra đứng cạnh Sean Bác bao h thử ngồi cạnh 1 thằng nó đọc từ đầu đến cuối tình tiết fim bác đang xem xem bác có để ý không

Chia sẻ trang này