1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 17 của MFC - Bộ phim Hotshot (2 phần): bình loạn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Híc, cho tui hỏi ai đảm nhận việc soát vé và canh cửa mà dữ quá vầy ? Tui đề nghị khen thưởng tinh thần cảnh giác cao độ của hai đồng chí nam nào đó mà tui chưa được vinh dự biết tên.
    Để tui tường thuật lại cho mà nghe nhé:
    Sáng chủ nhật, tui đến rất sớm, vào rạp cũng sớm luôn nhưng vấn đề là một tên bạn tui vì bận việc nên đành phải đến muộn và tui có hẹn nó là khi nào đến thì gọi điện cho tui để tui chạy ra dắt vào ( đây là lần đầu tiên nó đến xem phim ở đây mà nên cần được chỉ bảo). Khi nó gọi điện cho tui thì tui đang ngồi yên ấm trong rạp cùng thằng nhóc em trai tui với một chỗ dư dành cho thằng bạn. Tui bèn lẳng lặng chuồn ra ngoài bằng lối WC ra gặp nó ở cửa. Khi tui với nó đang hăm hở định quay vào vẫn bằng con đường cũ thị gặp hai đồng chí gọi là soát vé được không ? Thấy họ nhìn với con mắt dò hỏi tui sợ quá đưa ra một đống vé (vì tui bị mua thừa một cái mà).
    Anh ta nhìn vé rùi: '' Mời hai bạn lên tầng hai, tầng một hết chỗ rồi ''
    Tui : '' Nhưng em vừa ở trong đấy ra mà anh, em em còn ở trong đấy mà, nó giữ chỗ cho em mà anh ''
    Anh ta: '' Nhưng bạn đi ra thì có người khác chiếm chỗ của bạn rồi, bây giờ bạn vào, đi đi, lại lại làm ảnh hưởng đên người khác. Giờ này mà chúng tôi cho bạn vào rạp là thông cảm cho bạn lắm rồi đấy ''
    Tui: '' Vâng, em cũng biết thế nhưng mà thực sự là trong đấy vẫn còn chỗ mà với lại anh nỡ để thằng em em ngồi trong đấy một mình sao? anh thông cảm cho em một lần này thôi mà...
    Rồi sau đó là tiếp tục những lời '' van xin'' của tôi và những lời từ chối của hai '' chú soát vé'' . Híc, tui suýt tí nữa thì gãy lưỡi, đã có những lúc tui tưởng chừng như thành công đến nơi, đã tưởng như được nghe thấy câu nói : '' Thôi được rồi, châm chước cho bạn lần này...'' nhưng không. Thật là phũ phàng, cuối cùng thì tui cũng đành phải đau đớn lê bước lên tầng hai... Nhưng đúng là '' Ở hiền gặp lành '' ,đi đến giữa cầu thang thì thấy anh Rena chạy từ trên tầnh hai xuống, kéo theo một bầu đoàn thê tử vì tầng hai ... hết chỗ he he . Thế là tui lại bị dắt vào tầng một và nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi của mình mà thằng nhóc em tui do nghe lời chị vẫn trông giữ rất cẩn thận.
    Kết quả là tui được một bữa cười vỡ bụng vì bộ phim hay. May mà bạn tui dặn trước nên đã ăn sáng chứ không thì hỏng hết cả lòng ruột vì cười. Thanks MFC và nhất là hai '' chú soát vé '' , nếu không phiền thì cho tui biết tên được không?
    IT IS HURT TO REALIZE THAT YOU ARE 'TOO GOOD' TO BE LOVED !
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cũng không rõ tên của hai chú soát vé là gì. vì có khoảng 4 năm vị soát vé cơ.
    Một số sai sót trong khâu soát vé vừa qua:
    1. Để một số trẻ em vào rạp chỉ bởi các khán giả đã không chú ý trên vé là : Cấm trẻ em vào rạp.
    2. Để một số người ra vào lộn xộn, các lý do được đưa ra như sau:
    - Em cầm vé của bạn em nên bây giờ nó gọi em phải ra đưa vé
    - Em phải ra nghe điện thoại vì có việc quan trọng
    - Em phải lên tầng hai vì không muốn đứa bạn em nhận ra em đi xem phim
    - Em ra mua cái bánh
    3. Để một số khán giả đến muộn vào xem: các lý do được đưa ra:
    - Đang ngủ thì đứa bạn em nó gọi điện mới nhớ ra
    - Anh thông cảm cho nốt đứa bạn em vào, cả bọn vào rồi chỉ còn mỗi nó.
    - Mọi lần chiếu phim lúc 9 rưỡi cơ mà, lần này em cũng tưởng vậy.
    - Muộn có chút xíu thôi mà anh, anh cho em vào đi.
    4. Một số khán giả có lẽ hơi hơi khó hiểu, không hiểu họ mong muốn điều gì khi nói với hai thành viên soát vé:
    - Tôi chưa có vé vì bongcuctrang cầm hộ
    - Cậu có biết X, Y không?
    - Anh vào gọi hộ em cậu này, cậu kia, nó cầm vé của em.
    - Anh sskkb cầm vé của em
    - Em là bạn của Pittypat...
    và lẽ ra họ nên nhìn biển đã hết giờ vào rạp và nên tôn trọng các khán giả đã đến đúng giờ.
    - v..v..v...

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ecran em, em định đẩy anh lên thành phần tử dung túng cho những hành động sai trái đấy à ? Còn gì là thanh danh của anh ? Bầu đoàn thê tử nào ? Vì tầng 2 đã hết ghế nên mới phải dẫn các bạn trên đó xuống. Nếu anh biết chuyện em từ trong ra ngoài thì anh cũng như các anh soát vé kia rồi, bắt em lên tầng hai ngồi xem phim cùng anh. Nhá.
    Công nhận buổi hôm nay mọi người đến sớm thật, 9h kém 10 đã kín nửa rạp rồi. Trong khi đó ban tổ chức mới chỉ có 2 người có mặt. Buổi chiếu sau sẽ cố gắng khắc phục những sai sót đã gặp phải trong buổi chiếu này.
    Em xuống đồng sâu anh lại lên đồng cạn.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, em cảm ơn anh gì đeo kính đẹp trai ở MFC đã dắt xe hộ em. Em cảm ơn anh Notbad xinh gái (không đeo kính) đã cho bọn em vào xem dù em đến hơi muộn. Em cũng muốn lịch sự đến sớm lắm nhưng "chúng nó buộc mất cái dây giầy của em". Khổ thân quá... Xem phim cười cả đau ruột Cảm ơn MFC.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bác Notbad có cần nêu đích danh em ra không ạ?! hic hic, khổ lắm cơ, có phải em không dặn bọn bạn đến sớm đâu, nhưng mà chúng nó đi nhầm rạp với cả nhớ nhầm giờ chiếu, mí cả em lại cầm vé của chúng nó. huhuhu, bọn em có muốn làm khó cho MFC đâu. Em đã nhờ bác Rena với cả bác gì í đứng soát vé cùng bác Rena là nếu có đứa như thế này này... đến bảo là đã nhờ pittypat mua hộ vé ---> các bác cho vào hộ em vì em cầm 2 vé của nó. hic hic, bị nêu tên xấu thế này - oan cho em quá!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  6. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chán thía....
    Chúng ta tham gia CLB và tất cả các hoạt động dù nhỏ của một CLB cũng cần có nội quy dù rằng có thể nội quy đó bất thành văn nhưng rất mong các bạn tôn trọng nội quy đó.
    Vì sao vậy, các bạn có cảm giác gì khi có một người nói với bạn rằng: "Hết giờ vào rạp rồi mà vẫn có người vào xem à ???".
    Các bạn có tôn trọng MFC, tôn trọng rạp thì khi đó chúng ta mới có chỗ để sinh hoạt chứ, nếu chúng ta đi xem film theo kiểu thích thì tới, không thì thôi, giờ giấc là của ta chẳng cần biết ai với ai thì chắc không ổn.
    Nói tóm lại là MFC rất vui vì các bạn tham gia nhưng để cuộc vui trọn vẹn thì xin các bạn thứ lỗi cho vì sẽ không thể đến rạp muộn mà vẫn được vào, hay đã vào rồi mà ra ngoài với một lý do nào đó lại được vào tiếp (trừ việc đi vào và đi ra từ WC).
    Cám ơn !!!
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pittypat đọc rõ lại chút vì danh mục nêu tên Pitty pat nằm trong mục những người đến muộn và không được vào rạp.
    Dĩ nhiên tôi rất thông cảm với bạn, chính bạn cũng nhờ tôi khi nào thấy có đứa bạn em thấp thấp nhỏ nhỏ, nói là bạn của X thì anh cho bạn ý vào nhé. NHưng vấn đề tôi nêu là Bạn của bạn không đến đúng giờ như trên vé đã ghi, chứ không phải vì vấn đề bạn cầm vé nên không thể vào xem.
    Có lẽ tôi cũng hơi nguyên tắc quá khi lại lôi đích danh một số bạn tại đây. Nhưng nguyên tắc thì vẫn phải nguyên tắc đúng không.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, các anh, các chị, các cô, các bác, các chú làm em sợ quá!
    Em bít đến muộn là sai rùi mà, đã thế khả năng thuyết phục lại kém nữa chứ hu hu
    Tiện đây em cũng xin thú tội là lần đầu tiên đi xem phim ở đây em cũng đi muộn những 20 phút, nghĩa là 9h20 mới đến nơi.
    Làm sskkb cầm vé của em giận tím tái cả mặt mày. Sợ quá! Tất nhiên là em cũng có lý do bất khả kháng nhưng em xin phép không nói ra vì nói ra sợ mọi người lại bảo kể lể dài dòng, thanh minh thanh nga vớ vẩn... Nói chung là em bít là em sai rùi ạ!
    Thế nên từ sau đó em quyết định là phải cầm chắc vé trong tay trước khi vào rạp. Rồi sau đó em lại quyết định là tự đi mua vé cho chắc hơn nữa.
    Tuần vừa rồi em đi mua vé thì gặp một vấn đề là có đến 2 quán cà phê Nhân cùng số 9 Láng Hạ. Híc. Rồi lúc đến được Nhân thật thì thấy một hàng dài " nhân viên bán vé " .Híc ! Sao mà nhìu thế. Em hoảng quá, mua xong chạy luôn ( Thực ra là em phải đi học ý mà nhưng nói thế cho thêm phần gay cấn)
    Chuyện của em đến đây là hết ạ ! Hì
    Tóm lại là em xin hứa từ sau sẽ không đi muộn hay là cầm vé của đứa nào đi muộn nữa!
    IT IS HURT TO REALIZE THAT YOU ARE 'TOO GOOD' TO BE LOVED !
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, các chị. Em nghĩ cái chuyện này cũng bình thường thôi ạ. Dù tổ chức tốt thế nào đương nhiên vẫn có nhiều sai sót mà. Đây là lần đầu tiên em được đi em phim hay như thế này. Cám ơn các anh chị trong MFC rất nhiều. Nhưng mà em có cái chuyện này ạ, tức là ở ngoài vé ghi ko dành cho trẻ em dưới 13 tuổi , thế mà có mấy cảnh em 15 tuổi mà em nghĩ cũng ko nên xem. Lúc đấy đành bỏ kính ra, coi như ko biết gì. Nói vậy thôi chứ phim nào chẳng có những cảnh như thế. Em thấy đây là 1 bộ phim hay và mong các anh chị thường xuyên tổ chức những buổi như thế này.
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là MFC thông báo theo luật của nước sản xuất phim đấy em ạ. Ở nước họ, 13 tuổi không được xem chứ 15 tuổi thì coi những chuyện "phải bỏ kính" là chuyện bình thường rồi.
    ------------------------------------- Bang bang, my baby shot me down !!!

Chia sẻ trang này