1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 17 của TTVNOL - 9h sáng chủ nhật 28/3/2004 tại 17 Lý Nam Đế - Bộ phim Hotsho

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    He he
    iem cũng xin à mà nhầm mua 2 vé cho em và người em thương
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ.Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
    Chỉ một lần thôi trong đời, ai hiểu được lòng tôi chứ. Em đến rồi em đi như một cơn gió thoảng nhưng mang theo bao hơi ấm tình người. Em đi rồi để lại tôi đơn côi lẻ loi trong chiều vắng giá và lạnh. Ôi cơn gió đã qua rồi và hơi ấm cũng theo nó bay đi, gió không còn thổi nữa mà chẳng hiểu hơi lạnh ở đâu lùa vào mà chẳng có tấm áo nào che nổi...
  2. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh Notbad ơi, có phải đăng kí trước không hay chỉ ra lấy thôi. Nếu đăng kí thì cho em hai vé nhé. Em cảm ơn. Lâu lắm rồi không đi xem phim.
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    no post sign. come to take ticket.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. saphia143

    saphia143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 2 vé nhé. Lâu lắm em không đi xem phim.
    Vui quá!

  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    To Notbad
    Để dành cho Song tử nữ 01(một) vé nhé
    Mai lấy trước khi xem có được không?
    Tại giờ lười ra 6LH quá
    thanks

    _Songtunu_
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    MFC xin thông báo: toàn bộ số vé đã bán hết và rạp hiện không còn chỗ trống nào cả. Vậy kính báo để quí khán giả không may mắn được biết.
    Mong các bạn đến xem phim đông đủ và đúng giờ, nếu bạn đến muộn quá 15'' so với giờ ghi trên vé bạn sẽ không được vào rạp.
    Người lịch sự không đến rạp muộn.


    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ có một người bạn trong Nam ra, mai tớ rủ đi cùng, do hôm nay đột xuất quá nên k mua thêm vé được...mai cho tớ dẫn theo một người nhé....




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  8. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ sẽ là người lịch sự nhất rạp ngày mai.
    Đến khi sắp xếp được công việc để có thể đi xem phim, nhận được cái thông báo to đùng này của NOTBAD. That is very enough !!
    Giá mà lúc này có dd của bác NOTBAD, chắc vẫn còn có thể hí hửng hi vọng.... Bác NOTBAD nghe thấy ko nhỉ !
    Chả lẽ ngày mai phải ngủ đến khi mọi người xem xong phim, ôi cuộc đời
    Ta sẽ ngủ để cuộc đời vẫn đẹp
    Được joke sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 27/03/2004
  9. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lần kế, sẽ trình chiếu phim thuộc thể loại gì pàkon nhể
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ.Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
    Chỉ một lần thôi trong đời, ai hiểu được lòng tôi chứ. Em đến rồi em đi như một cơn gió thoảng nhưng mang theo bao hơi ấm tình người. Em đi rồi để lại tôi đơn côi lẻ loi trong chiều vắng giá và lạnh. Ôi cơn gió đã qua rồi và hơi ấm cũng theo nó bay đi, gió không còn thổi nữa mà chẳng hiểu hơi lạnh ở đâu lùa vào mà chẳng có tấm áo nào che nổi...

Chia sẻ trang này