1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 18 của TTVNOL - 9h sáng chủ nhật 18/4/2004 tại 17 Lý Nam Đế - Bộ phim Cinema

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiếu phim lần thứ 18 của TTVNOL - 9h sáng chủ nhật 18/4/2004 tại 17 Lý Nam Đế - Bộ phim Cinema Paradiso. Chỉ dành cho những người lịch

    Buổi chiếu phim lần thứ 18 của MFC​

    MFC - TTVNOL
    Xin trân trọng giới thiệu ​

    Cinema Paradiso
    (Rạp chiếu bóng thiên đường) ​



    Địa Điểm: Rạp Quân Đội - 17 Lý Nam Đế.
    Thời gian: 9h sáng chủ nhật ngày 18/4/2004.
    Lệ phí: 5000 VNĐ / 1 người

    Đặc biệt đến với buổi chiếu phim lần thứ 18 này, các bạn sẽ được tham gia những phần đố vui hấp dẫn.

    Địa điểm và thời gian phát vé mời:
    - Dilmah 65 Quán Sứ từ 17h đến 18h vào các ngày thứ năm (15/4), thứ sáu (16/4), thứ bẩy (17/4) - Do Sean, Rena, Lamthanh_hn phụ trách
    - Cafe Nhân số 9 Láng Hạ từ 18h đến 19h vào các ngày thứ sáu (16/4), thứ bẩy (17/4) - Do Notbad, Seven phụ trách.

    Xin lưu ý cà phê nhân chỉ phát vé vào 2 buổi thứ sáu và thứ 7.


    Note:
    - Đến xem phim vui lòng mang theo giấy mời.
    - Người lịch sự không đến rạp muộn (Quá 15 phút không được vào cổng)
    - Buổi chiếu chỉ dành cho người Việt Nam
    .- Cấm trẻ em, không mặc quần áo ở nhà đến rạp.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hi,Toto.Nice to see u again
  3. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nhưng bộ phim này thuộc thể loại gì đấy ạ, chả biết nó có mấy cái cảnh giống hot shot không nhỉ ( gớm, hot shot có mấy cảnh tình củm quá làm em cứ phải giả vờ lấy tay bịt mắt rồi theo dõi qua khe của các ngón tay ). Mà lần sau anh cho thêm một đoạn trích dẫn giới thiệu qua về phim và diễn viên đóng vai chính cho bọn em mở mang đầu óc cái với cả cũng để xem có phải là thể loại hợp với mình không. . Em góp ý anh đừng tự ái nhé anh yêu
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Xixo MFC member:
    Phim này thì không dám chê, chỉ dám chê nhân vật chính của phim-TOTO. Cậu này đúng là chả ra làm sao cả, nghe bác Alffredo khuyên là lên thnàh phố làm ăn rồi đừng quay về nữa, thế rồi anh này trốn biệt mất tăm mất tích đến tận đầu bạc , nhà cửa khấm khá rồi cũng chả về thăm mẹ và gia đình, và bác Alfredo và nhất là thiên đường điện ảnh của cậu hồi xưa, chỉ đến khi bác Alfreado viết thư bảo sắp lên nóc tủ ngồi thì ông này mới đáp máy bay khệnh khạng về. Thế chẳng phải là chú TOTO này đã quên hết ân nghĩa và tình cảm của quê nhà rồi sao, có đúng đó là một con người bạc bẽo, quên cả nơi chôn nhau cắt rốn của mình, chả cần về thăm mẹ, chỉ biết gửi tiền để mặc bà mẹ mòn mỏi nhớ con không ?
    Bên cạnh đó chú TOTO này còn ki bo nữa chứ, trở thành người cũng có thể gọi là giàu có , nhưng khi về đến quê nhà, thấy người ta xô đổ thiên đường điện ảnh của mình mà cũng chả dám xuất tiền ra mua lại để biến nó thành rạp chiếu riêng của mình chuyên chiếu phục vụ bà con làng xóm, ở thành phố ông này cũng có cả 1 rạp to tổ bố. Hồi bé thì tính nết được, thông minh, láu lỉnh, dũng cảm, lớn lên thì toàn những tính xấu như đã nêu ở trên
    Bài viết của Sean MFC member.
    Đôi khi con người ra đi khỏi quê hương của mình , đảo Sicile của Italia ở vùng địa trung hải tràn ngập ánh nãng không phải là quên hết tất cả mọi thứ , không phải là quên đi người mẹ , không phải là quên đi người chị , không phải là quên đi mối tình đầu ,và hơn tất cả không phải là để quên đi Rạp chiếu bóng thiên đường.Con người đã ra đi lên thủ đo Rome đó không lúc nào quên được những kỷ niệm có vui có buồn ,có lãng mạn , có hài hước ... trong cuộc sống hàng ngày anh vẫn nhớ đến nó , nhớ về một tuổi thơ đã qua.Bãng chứng là trong cái đêm mưa gió đó , khi nhận được cái tin đau buồn bác Alfredo đã mất , tất cả những hồi ức , kỷ niệm đã tràn về trong một đêm , mọi chi tiết đều như được giữ nguyên trong óc của anh , nó không bao giờ phai nhạt đi. Anh vẫn gửi tiền , quà ,đồ đạc về cho mẹ già tại quê.Anh không lấy vợ , chỉ vì anh vẫn còn giữ mối tình đầu trong lòng (nếu bạn xixo xem bản Version đầy đủ không cãt sẽ thấy đoạn kết có hậu cho cuộc tình này) , anh chỉ không quay về quê hương thôi ,nhưng những tình cảm , những kỷ niệm có bao giờ mất đi đâu , vẫn luôn hiện hữu và chiếm một phần lớn trong con nguời anh.
    Tại sao anh không quay lại quê hương? - Anh đã hứa với bác Alfredo rồi , và anh đã thực hiện lời hứa đó , nếu anh ở mãi cái nơi đầy đau thương , chứa đầy nỗi buồn này thì mãi mãi anh sẽ chả tiến lên được , nó chỉ càng làm cho con người anh chết dần ,ãn mòn dần bở đau khổ."Nếu cháu sống mãi ở nới này,cháu sẽ không biết được sự thay đổi của nó ... nhưng nếu nhiều nãm sau cháu quay lại thì mới thấy được sự thay đổi đó" .
    Đã 30 nãm trôi qua , anh không trở lại đảp Sicile , và anh đã giữ được lời hứa với bác Alfredo.
    Đôi khi bỏ ra một đóng tiền để cố gãng xây dựng lại những kỷ niệm xa xửa ,cố lôi kéo lại những ký ức gãn liền với tuổi thơ của mình là việc làm thừa , hay để cho nó là một kỷ niệm đẹp , hãy để nó là những việc mà làm cho ta hoài niệm về một thời đáng nhớ có tốt hơn không.Hoài niệm về một Rạp chiếu bóng thiên đường của tôi ...
    Xem thêm link để biết thêm chi tiết:
    http://ttvnol.com/mfc/190602.ttvn
  5. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Trui ui, mình rất muốn đi xem phim mà chẳng ai mời cả. Chả nhẽ lại đến xem một mình, zô zuyên chết được.
    Mời tôi đi xem phim bạn nhé
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Honghanhi: 2 vé và sẽ đi xem nếu kế hoạch một bị phá sản. Thế nên qua ngày thứ 7 em không lấy vé, anh notbad có thể chuyển quyền sở hữu
    Được honghanhi sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 14/04/2004
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hic em định đi xem nhưng phim đó em xem mất rồi. Đúng là phim rất hay.
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đi xem phim 1 mình đây,
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hai vé nhé
  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì 2 vé

Chia sẻ trang này