1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 27 của MFC - Bộ phim Shutter - Đã có ảnh tuờng thuật trang 14

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn ấn tượng em Cathy hay có những ý tưởng làm bà con cười rần rần ở đầu mỗi buổi chiếu phim. Buổi này thì là lời khuyến cáo
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Film hay wá. Hic,em ngồi bị con bạn bấu đau cả tay. Tối wa về gần như mất ngủ , vào nhà tắm cũng sợ .Sáng nay dậy thấy jó to cũng sợ .Sợ toàn phần , hic hic ,.......
    Xem film này có mấy kết luận :
    1, Không yêu thì đừng có cố gắng yêu
    2, Đã yêu là phải chung thuỷ
    3,Khi yêu nên tránh các hoạt động lãng mạn wá mức cần thiết
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi,Em cảm ơn chị Blue.Nếu không có vụ cấp cứu vé kịp thời của chị thì 3 đứa em không được xem 1 bộ phim kinh dị thế , hic hic..Mỗi tội giờ chẳng dám làm gì 1 mình nữa
  4. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mấy cái kết luận này có thực sự là suy ra từ phim này không nhỉ?
    Thứ nhất: Tun đâu có yêu Natre, theo tôi đó chẳng qua chỉ là trò đùa, cá cược nhau của mấy thằng sinh viên thôi mà. Xong việc thì hắn chạy!
    Thứ hai: Tun đâu có không chung thuỷ. Hắn ta lừa Natre, rồi bỏ cô. Khi yêu Jane có thấy nói là hắn lăng nhăng với em nào khác đâu.
    Thứ ba: Hoạt động lãng mạn quá mức cần thiết là việc ấy ấy hay là việc cõng người yêu để chẳng may sau này có gì người ta cứ bám lên cổ? . Nếu là việc ấy ấy thì đâu gọi là lãng mạn? lại còn quá mức cần thiết nữa chứ?
    Tôi chỉ rút ra kết luận là những thằng mất dậy như thế thì đáng bị trừng phạt. Không cho chúng nó chết mà cũng không để chúng nó sống!
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, em nhầm thế nào chứ, mặt anh có râu quai nón đâu :-)
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    to vinhattieu : máy ảnh chụp đẹp nhỉ, nhưng mà sao có cái ảnh mình đang ở tư thế trông gớm ghiếc quá
    to Cathy_VD : em ko đi ăn trưa mà nghe mọi người khen em nức nở đó. Công nhận là đẳng cấp vượt trội
    to MFC : chúc mừng buổi chiếu lần thứ 27 thành công. Hy vọng MFC chúng ta sẽ tiếp tục có những buổi chiếu đầy ắp khán giả và tiếng vỗ tay như thế này
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm thứ 7 vừa xem lại Pirates of the Caribbean thì hôm sau xem ngay Shutter, nhìn chú Ananda Everingham trong vai Tun thấy rất giống Orlando Bloom. giống đến kỳ lạ! He he he.
    Cái này thì đồng ý
    Khi người ta iu nhau thì với họ, hành động nào cũng có thể coi là lãng mạn, mặc dù đối với người khác có thể là lố bịch, hehe! Nhưng em sẽ không cõng người yêu em lên cổ đâu, có mà gãy cỗ àh, ha ha ha!
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rùi cưng.Nhớ lại đi ,Jane đã hỏi và Tun nói rằng :"Anh đã cố yêu cô ấy nhưng không thể". Theo quan điểm của tớ , mối quan hệ của Tun và Natre hoàn toàn không xuất phát từ việc cá cược của mấy cậu bé . Chắc hôm qua bạn mải hét nên không để ý lời thoại. Tun đã kể lại rằng khi cậu ta đi với Natre thì bạn bè không hề biết , thế nên khi vào thang máy 3 cậu bạn trêu Natre , Tun đã tỏ ra không quên biết gì.Mối quan hệ này , bắt đầu từ tình thương của Tun dành cho Natre thì đúng hơn .Bắt đầu vì tình thương , hoặc cảm xúc kỳ lạ dành cho cô bạn gái kỳ quặc ít giao tiếp với bạn bè.Nhưng Natre lại wá yêu Tun=======> dẫn đến cảm xúc cố yêu của Tun +không tránh được những việc đi quá giới hạn càng làm Natre yêu Tun hơn +bị xúc phạm quá mạnh khi bị 3 cậu bạn Tun hại.
    Bạn vui tính nữa.Thật tình là lúc nói hoạt động lãng mạn trong đầu tớ chả nghĩ đến cái sự ấy ấy đâu .Mà tớ chỉ funny 1 chút khi nghĩ rằng cố gắng đừng động chạm vô nhau ý.Kekekeke.Tránh trước được việc cưỡi đầu cưỡi cổ hay đang ngủ thì bị kéo chăn.
    "Linh hồn hay đi theo người mà nó yêu quý".Hôm qua xem phim này nhận được tin dữ của 1 người bạn.Tớ ngẫm ra được nhiều điều sâu xa.
    Chỉ không hiểu là vì sao Natre chết lâu thế, xác khô vào rồi mà đến tận lúc đó mới trả thù?
  9. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chính thế đấy. Nếu Tun yêu Natre thì việc gì anh ta phải "cố yêu" ??
    Chính vì lừa được con người ta xong rồi thấy thương hại thì mới cố thử yêu xem sao nhưng kết quả là không được. Té ra hắn lại thật lòng ấy chứ, chia tay có tàn nhẫn một tí nhưng mà không yêu thì không thể cố được, đúng không?
    Còn yêu nhau mà cố không động chạm vào nhau thì ... e hèm Chỉ đứng xa 5 mét nhìn nhau là đủ thôi sao?
  10. Princess_Aurora

    Princess_Aurora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em ''bắt đền'' các anh các chị MFC đấy Đêm qua không tài nào ngủ được - giờ ngủ trưa cũng không dám ! Chỉ sợ ma nó kéo chăn với chui lên giường thôi ! Trời ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này