1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 27 của MFC - Bộ phim Shutter - Đã có ảnh tuờng thuật trang 14

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đc khen nhiều sướng quá, em cám ơn cả nhà.
    Còn bình luận về phim, em thấy phim này ổn quá con gì, MFC chọn có khác Xem 4 lần, mỗi lần xem lại thấy hay hơn, Một số cảnh mặc dù người xem có thể đoán trc đc nhưng vẫn không khỏi giật mình. Nội dung kinh dị của phim thì rất châu Á, rất đạo Phật: oan có đầu, nợ có chủ, mấy thằng đó chết là đúng quá con gì, ko giống như 1 số phim kinh dị Mĩ, cứ giết hết ng` này rồi ng` khac, nhạt nhẽo. Rồi nhưng quan niệm về tâm linh trong phim cũng rất gần gũi <==hic, cái này phải nghe mẹ em-ng` rất mê tín ngồi bên cạnh bình luận mới sợ. Thế nên xem phim này xong em vẫn ngủ ngon, chả bị ám ảnh gì cả, mình là ng` tôt ma`, hihi
    Hôm nào mình chiếu Final Destination 3 đi, em cũng thích xem phim này lắm.
    Máu như cháu Bác Hồ ​
    Được Cathy_VD sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 13/03/2006
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Xem phim xong nhớ mỗi hình ảnh này
    [​IMG]
    Trong phim dịch là châu chấu nhưng hình như là bọ ngựa thì phải.
    Được makjovi sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 13/03/2006
  3. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    bác phát hiện đúng rồi đây, thế mà ở nhà em ko để ý, đến lúc thuyêt minh xong đoạn đó mới phát hiện ra, lỗi nhà in ý mà
    Máu như cháu Bác Hồ​
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thế mượn đĩa The Shutter ở đâu nhỉ? Đợt vừa rồi đi xem hụt tiếc quá.
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn này buồn cười nhỉ. Tớ vẫn ngủ ngon, mặc dù hôm qua xem hét như chưa bao h được hét. Tớ toàn ở nhà 1 mình, nên chỉ hơi ớn 1 chút khi fải đứng trước gương. May mà chỉ sợ ở rạp, chứ về nhà cũng sợ, chắc fải khăn gói quả mướp qua nhà con bạn...ngủ nhờ mất
  6. Princess_Aurora

    Princess_Aurora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ! Giờ cứ nghĩ : có cái gì đó trên cổ mình, dưới gầm giường nhà bạn hôm nay có một cái-gì-đó-khó-định-nghĩa chầu chực bạn đi ngủ, tắt đèn là chui lên giường của bạn hay trong cái phòng tắm của bạn có một cái gì đó đang muốn chui ra hay đang lái xe trên đường nhìn vào gương thấy có một khuôn mặt rùng rợn đang bám càng bạn ... Kinh hãi ! Thôi cố mà ngủ Huhu
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi xem fim về, bọn em đi uống nước. Lấy cảm hứng từ bộ fim, con bạn em nó kể thế này: Con bạn nó đi xem bói, thầy bảo: "Em có duyên âm theo. Em đi đâu người đó cũng đi cùng, khi em ngủ bao h người đó cũng nằm úp mặt vào em."
    Ối giời ơi, sao mà giống cái fim hôm qua thế. Lão thầy bói này thâm dã man. Em mà nghe fán thế, chắc em cũng fải đi cắt duyên âm sớm. Lúc nào ngủ cũng nghĩ, có cái mặt ma nó đang...úp vào mặt mình thì
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 13/03/2006
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình cũng không ngủ được, cứ chằn chọc. Nhưng không phải vì phim, mà vì nhớ đến ... mấy em mình thích
    Phim này xem xong, nghĩa lại vẫn thấy hãi. Còn một rổ Horror ở nhà mà vẫn chưa có time xem, Nhất là cái Grudge
    Mà MC dạo này xinh ra nhỉ. Nhìn trông ăn ảnh thế, nhất là kiểu đứng trên sân khấu đó. Mấy người khen xinh rồi. Kiểu này các chị em trong mfc nên lấy chồng sớm
    Ờ mà cái ảnh MFC team máy anh big đâu nhỉ, không thấy Up lên. Trong đó mình được ló mặt vào
    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 13/03/2006
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục lượm lặt feedback :
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    K hiểu mọi người thấy đoạn nào ghê nhất. Em thấy ghê nhất 3 đoạn:
    Đầu tiên là đoạn 2 người đang lái xe đi: Natre hiện ra bên cửa sổ vào trước mũi xe oto, ớn hết cả người.
    Thứ hai là đoạn gần cuối, khi Tun chụp khắp nhà mà k thấy Natre đâu, và...cái máy ảnh tự bấm tách
    Sợ nhất đoạn cuối cùng, khi Janes đẩy cửa bước vào, qua cánh cửa thấp thoáng bóng Natre đang ôm cổ Tun. Trời ơi, em cứ tưởng đoạn đấy k còn gì để hét nữa, ai dè...Em là em sợ nhất những gì thuộc về tâm linh, nên thấy đoạn đó ghê quá đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này