1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 27 của MFC - Bộ phim Shutter - Đã có ảnh tuờng thuật trang 14

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    He he, lâu lắm mới có cái Topic buôn ác liệt như topic này.
    Chỉ trong vòng có 1 ngày mà số trang đã tăng vọt từ 13 lên 23 trang he he.
    Chán quá, huhu, không ngồi ở hàng ghế khán giả nên không thể cảm nhận được không khí buổi chiếu. Không thể sợ và ôm người bên cạnh được. Và cũng không biết khán giả sợ ra sao, căng thẳng ra sao
    Đứng trên tầng 3 thì có mỗi thuyết minh viên. Sợ quá cũng không dám ôm, vì nhỡ đâu đến đoạn nhân vật thoại thì chết .
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy mỗi một điều: enjoyable, he he...
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    mình yêu ai cũng thật lòng nên chăng sợ gì hehe
  4. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tui chả kinh con ma, tui kinh nhất là cái đoạn cái con bé Nat nó ngồi vuốt vuốt...lưỡi con dao. Thấy ghê cả người! Nghĩ lại vẫn ghê!!!
    Xem cái phim nì rồi mọi người mới thông cảm cho mình, tự dưng hồi xưa có một chập cứ tối nằm trên giường là tự hỏi xem trong quá khứ đã...giết ai chưa?? hơ... kiến, gián, chuột chết dưới tay em cũng nhiều, nhưng may mà người thì chưa. Phewww.... may!!!
    Ý nghĩa của bộ phim cũng sâu đấy chứ. Linh hồn người chết quanh quẩn bên người mà họ yêu thương, chỉ hại những người đã làm hại họ, chứ không có chuyện tự dưng..."ám" cho vui!!!Mọi thứ đều có nguyên do -->Yên tâm được một tí!!!
    Buổi chiếu sau không thể là phim kinh dị nữa, nếu là kinh dị nữa thì...nhạt. Chủ đề của buổi sau sẽ là phim võ thuật or hành động rì rì đó. Oánh đấm tí cho giãn gân giãn cốt nhờ!!! (í tui nói là phim nha, đừng có ai tưởng tui máu oánh nhau à!!!!)
    Em cathy không đi nghe mọi người khen, dưng mà chị thì được nghe, cũng được khen lây, mát cả mẹt!!!
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cái này có liên quan tới cảnh đầu tiên của phim - đám cưới của nhân vật nam đeo kính, lúc ngồi nói chuyện linh tinh chắc thể nào cũng đả động chút ít tới quá khứ --> nhớ lại --> the game is on
  6. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0

    Đúng vậy, mấy đoạn khác chỉ giật mình ; còn cảnh này: khuôn mặt, động tác, âm thanh... thấy rờn rợn. Có cảm giác gì đó... xót xót
    Còn cảnh chạy quanh quẩn ở tầng 4 nữa. Có ai biết tại sao là số 4 chứ không phải một con số khác ko ?
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ô, thế hum qual à fim ma à, mình tưởng fim hài
    đùa chút chứ, xem ghê fết, làm mình nhớ đến mấy xe khách đường dài, xe nào cũng có bát hương ở đầu xe
    tối về cũng ko sợ nhưng nồi hứng doạ một nhóc ngồi nghĩ ra mấy cảnh sáng nay để doạ, cuối cùng thì mình cũng sợ lây, fải thức xem AC vs Juve, thế mà ngủ quên lúc nào không bít , sáng dậy thấy vẫn đang đắp chăn thanks god, ở hiền gặp lành

  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ừh.Bạn nhắc tớ mới nghĩ ra vì đoạn đầu mình hơi mất tập trung .Chắc cô bé mà bọn họ nhắc đến là cô gái này ======> hồn hiện về luôn , nhanh thật.
    @ecran : Theo tớ cái ác nhất của anh ta là anh ta quá hèn .Chuyện tình cảm yêu nhau , lợi dụng rồi bỏ chạy thời này không hiếm nhưng việc anh ta hèn nhát , bán đứng bạn gái mình như thế quá đáng bị trừng phạt .,Tự nhiên khổ lây ra cô bạn gái xinh xắn hiện tại.
    Tối wa về nhà , nhớ lại cái câu "Linh hồn đi theo người mà nó yêu quý ". Thấy ngẩn ngơ cả người . Vật đổi sao rời, người cũ biết đâu mà tìm lại .Có khi cách nhau cả âm dương trời đất .Đúng là có những cái vĩnh viễn mất đi rồi người ra lại cứ ân hận nuối tiếc , rồi lại mong cho thời gian quay trở lại để chuộc lỗi lầm mà có được đâu
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ngoài rạp đông hơn
  10. chec1984

    chec1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phim hôm qua hay thật, ấn tượng nhất cảnh con ma cưỡi trên cổ Tun. Xem cảnh này chắc ko ít người tự đặt tay lên cổ mình kiểm tra
    Ngồi trên tầng 2 hôm qua ít bạn nữ quá, bảo sao mọi người ko thấy con gái la hét là phải. Chỉ thấy nhớ nhất 1 em ngồi trên đầu mình quá khích hất bay cả cái mobile xuống ghế thằgn bạn mình ngồi bên cạnh mà không hay biết gì
    Có chú xem đến đoạn nói về giao phối của châu chấu phán 1 câu quá hay: "vừa được sướng, vừa được ăn thịt"
    Tối qua lên Ngoại thương xem DDNT, chúng nó vô tổ chức quá, bê hết bàn ghế lên đứng báo hại hội đàng sau không ai nhìn thấy gì (không gương mẫu như MFC nhà mình :D) làm cho mình mất công đến mà chẳng nghía đc ai, đứng buôn chuyện với con em thằng bạn cả buổi tối. Đến lúc về thì lại đèo con bé, bỏ mặc thằng bạn đi cùng phải đi xe ôm. Hic, lương tâm cắn rứt quá. May mà nó về nhà an toàn, không chắc hôm sau cũng phải đi chụp X kiểm tra cổ Hôm qua con bé cũng đi xem phim, tối bàn luận về phim sôi nổi khiếp. Tưởng em không sợ ai ngờ sáng nay chú bạn đến kêu: khổ thân con bé tối qua bật đèn đến 4h sáng mà không dám ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này