1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 38 của MFC: Bộ phim hành động, tình cảm, hơi giả tưởng Equilibrium - 9h sáng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Planet

    Planet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 4 vé.
    Thanks and Regards @
  2. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ là bạn của seu. Tớ đính chính là lấy 5 cái vé ở Vọng Đức nhé.
    Nếu tớ rảnh thì mai tớ qua lấy sớm.
  3. mrlehieu

    mrlehieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho đăng ký 4 vé nhé, ngày mai mình sẽ qua Vọng Đức lấy, cảm ơn nhiều!
  4. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hic, chiều lên làm phát 2 vé, tối về bà chị mời đi ăn đám cưới 10 rưỡi chủ nhật, đau không để đâu cho hết hic hic, lại phải nước mắt lưng tròng cúng cho thằng bạn 2 cái vé, tiếc hùi hụi :((:((
  5. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Số 2 Vọng Đức chiều nay đóng cửa hả mọi người
    số đen
  6. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    làm thế nfao bây giờ,bây giờ là 6h30 rồi,em bận quá nên đến giờ vẫn chưa đến mua vé được.Các bác có thể để cho em 2 vé,mai em đến rạp lấy được ko ạ???huhu
    e là Khánh - fone của em là 0983078611
    các bác nhớ dành cho em 2 vé nhá,lỡ rủ và hẹn em yêu rồi muh :(
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    tình hình là em đã thử PM cho bác kankuli xem sao nhưng chưa thấy có reply,ko biết bác ấy có nhận được cái PM đấy trong vòng tối nay ko nữa,thế nên rất khẩn thiết mong mỏi bác nào dành cho em 2 vé
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    ko biết các bác xem xong chưa nhỉ về review ............ để e còn mua DVD
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Mua đi bác !
  10. lichtv

    lichtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên gà tui xin chân thành cảm ơn Anh Hiệp! Tui mới joint vào hội MFC nhà mình, nhập gia nhưng chưa tuyd tục. Hic hic. Đã đến muộn lại còn ko mua vé. Thành thật cảm ơn bác Hiệp trước.
    Tóm lại một câu là buổi sinh hoạt lần 38 với bộ phim thật tuyệt vời.
    Từ đầu đến cuối bộ phim là một loạt những mâu thuẫn nằm ngay trong bản thân từng nhân vật (Kể cả vị đức cha đã chết từ đời tám hoánh nào rồi nhưng vẫn được cho dựng bằng hình ảnh không gian ba chiều).
    Tất nhiên bộ phim không đi sâu vào khía cạnh logic mà chỉ muốn nhấn mạnh vào cuộc sống không cảm xúc sẽ như thế nào đối với mỗi con người. Nhưng đã có ai tự hỏi làm thế nào để người ta có thể bắt tất cả mọi ngừoi vào trong thế giới mà con người tồn tại, sống một cuộc sống thực vật như những người mắc bệnh mất trí nhớ để rồi được cai quản bằng một hệ thống luật pháp mà đức cha có quyền lực tối đa. Ý tôi muốn nói đó là thời điểm mà con người bắt đầu có quyết định sống cuộc sống đó. Và kể cả những người đã chấp nhận sống cuộc sống đó với loại thuốc khống chế cảm xúc lại tự xây dựng một cuộc sống có cảm xúc song song.
    Có lẽ thôi ko bàn đến những mâu thuẫn, nhưng tôi thấy rằng triết lý của bộ phim muốn nhấn mạnh rằng cuộc sống không có cảm xúc, không được yêu, không được ghét, không được lãng mạn, không được hưởng trọn niềm vui nỗi buồn và cả sự đau khổ mà cuộc sống đã ban tặng thì sẽ như thế nào. Và thực tế là tất cả những gì trái với quy luật sống thì sẽ tự nhiên bị đào thải và sẽ được quay trở về với đúng quỹ đạo tự nhiên của nó. Và giáo sỹ Creton chỉ là người thúc đẩy quá trình đó diễn ra nhanh hơn.
    Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh em. Đến đoạn giáo sỹ chạy đi cứu cô tình nhân của bạn cũ. Nếu chàng hiệp sỹ của chúng ta bằng những cảm xúc đã mãnh liệt đến như vậy, nếu như được phép thay đổi kịch bản, anh em có muốn chàng hiệp sỹ phá tan hầm thiêu, giải thoát nàng(Cho dù cả thành phố có tan hoang - Vì với trình độ thượng thừa của chàng thì vô tư đê). Tôi thấy hình ảnh ánh mắt của nàng trước khi chết sao đắt thế!
    Woa !!! Buồn ngủ quá!!! Chúc các bác tuần mới vui vẻ nhé !!! Khi nào có lịch buổi sinh hoạt lần thứ 39 anh em nhớ thông báo dùm nhé !!!
    Y! Ních nêm : lichtv
    Tên : Lịch
    Mobile : 0903.425.467
    I meo : lichtv@gmail.com

Chia sẻ trang này