1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim thứ 34 của MFC - THE EYE - Buổi chiếu được hỗ trợ bởi công ty Du học Sunrise - Đã có

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh thành thật nói với chú Hisashi là phim thường quá.
  2. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng được mọi người nhỉ.Nhưng mà nếu rùng rợn hơn chút nữa thì tốt Đến MFC mọi người mới được thưởng thức nghệ thuật điện ảnh nhỉ. Được giao lưu, bày tỏ cảm xúc ngay tại nơi xem, chứ các rạp thì có gì cũng phải im bặt, xem xong lẳng lặng về. Quyết định làm Fan ruột của MFC
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng mấy bộ film gần đây hình như đang đi xuống
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này rất đáng chú ý cho MFC council
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Pang Brothers thế bác Tuấn YoutaMoutechi còn chê ah? Đây là film đời đầu của kinh dị châu Á từ năm 2002, nói chung là cũng được khá nhiều giải các thứ. Nói thẳng, film kinh dị châu Á mà nội dung được như thế này là hiếm !
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đến Coen Brother còn có lúc làm phim chán chả ma nào thèm xem (chưa kể cái phim Fargo overated quá đáng) nữa là Pang Brothers (mà anh em nhà này là ai )
    Phim này có vài cảnh rất rùng rợn (ma đòi ghế, ma thang máy, bà già trong bệnh viện), mấy cảnh này rùng rợn hiếm có , công nhận là cũng dày công dàn dựng. Quay phim và các thử nghiệm hình ảnh cũng OK . Nhưng về toàn bộ kịch bản phim này không có một tuyến truyện rõ ràng , chỉ là sự xếp đặt của một loạt các tình huống gượng gạo và thiếu kết dính cho đến tận cuối phim. Chưa kể sự đơn giản quá đáng trong phát triển nhân vật nam chính , nhân vật đạo sĩ hứa hẹn thì hoá ra chẳng là gì. Tóm lại khán giả không bị thôi thúc vì có một điều bí ẩn nào đó, đấy là quan trọng nhất , đại loại là nó giống cái phim The Grunge .
    Tiếc là không chiếu Donie Darko.
  7. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là không khí các bác ạ
    các bác có đi xem phim ở đâu vui như ở MFC ko ?
    em chỉ nói thế thôi , nội dung chưa cần bàn tới.
  8. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    À phải vừa vui vừa nội dung hay mới giỏi chứ nhỉ ? MFC - movie fan club cơ mà, phim gì cũng chiếu chỉ cốt vui hay sao ? Mà hehe bạn không cần bênh MFC như thế vì tôi là thành viên của MFC council
  9. choc_ice

    choc_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bộ phim hôm nay là...quá kinh dị rùi,hic. Mình xem mà cứ thon thót,thậm chí có dám xem cả 2 mắt đâu.hehe. Thú thật mình đã xem phim này cách đây 2 năm nhưng h.nay xem lại vẫn thấy kinh khủng,hic.Có lẽ phải hỏi kinh nghiệm mấy bạn xem làm sao để xem phim ma ko bị "ám ảnh" như mình,hehe
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ Youta không nên nhận xét theo cách đó.
    Một mặt em chê Fargo bị over-rated, mà cái sự over-rated này là của số đông. Mặt khác em trích câu nhận xét của một cá nhân không (hay ít ra là chưa có) cre*** gì về trình độ thẩm mỹ điện ảnh ở MFC và cho rằng điều này rất đáng để lưu ý.
    Quan điểm cá nhân là điều cần được tôn trọng, nhưng tôn chỉ và tiêu chí của là MFC phục vụ cho số đông chứ không phải cho một cá nhân.
    Riêng anh thấy The Eye xem khá được, và cũng là phim award-winning hẳn hoi. Đây là một lựa chọn tương đổi ổn cho buổi chiếu lần này.
    Còn đối với cô/chú i1, anh có nhời thế này. Giữa những ý kiến phát biểu mang tính xây dựng và những câu chê bai vô thưởng vô phạt có khoảng cách rất xa, và theo như anh thấy thì nhận định của cô/chú thuộc về loại thứ hai. Nếu cô chú có lòng đóng góp thì nên phát biểu cho tử tế và có nội dung, chứ đừng rẽ vào buông thõng một câu rất bố đời như thế rồi đi mất.

Chia sẻ trang này