1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim thứ 34 của MFC - THE EYE - Buổi chiếu được hỗ trợ bởi công ty Du học Sunrise - Đã có

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Youta: Anh đi xem The Shining hai lần, đều ở Fansland, và cái anh quan sát được là một bộ phận không nhỏ khán giả vừa không sợ và vừa không hiểu. Lần thứ nhất chính anh cũng thuộc nhóm này.
    Đáng tiếc là một tác phẩm điện ảnh không phải cứ hay và nổi tiếng là sẽ thỏa mãn được tất cả mọi người. Một bộ phim với nhiều tầng lớp ý nghĩa sẽ thỏa mãn được nhiều đối tượng khán giả khác nhau, vì mỗi người có thể cảm và hiểu tới một độ sâu nhất định và họ bằng lòng, thậm chí là sung sướng với những gì mình cảm nhận. Cũng có những bộ phim rất hay, rất sâu sắc, nhưng đôi khi giá trị của nó nằm quá sâu nên chỉ dành cho thiểu số.
    Trong lĩnh vực này, anh tin rằng mình không professional bằng em, nhưng có lẽ lại practical hơn đôi chút. Cũng như em, anh không dựa vào giải thưởng để đánh giá hay dở của một bộ phim, kể cả những giải thưởng uy tín. Và anh cũng không dựa vào David Lynch hay bất kỳ nhà phê bình nào khác. Đơn cử most favourite movie của anh là Swordsman II, một phim không thuộc hàng top, không dành cho đa số, thậm chí là tầm phào với một số người. Nhưng khi tính đến việc thỏa mãn thị hiếu của đông đảo khán giả thì những giải thưởng, những ratings lại là một yếu tố cần xem xét đến.
    Anh nhắc đến AFI vì nó là một bảng xếp hạng tương đối hàn lâm. Bản thân anh chưa bao giờ dựa vào AFI để mua phim, anh chỉ biết đến sự tồn tại của nó thế thôi.
    Nói vui: nếu số đông khán giả của MFC là những bà bán cá thì anh sẽ vì các bà bán cá, với hy vọng biến các bà bán cá thành những bà bán cá thích xem phim, chứ anh không dám hy vọng biến các bà bán cá thành Stanley Kubrick, vì đó là điều không thể.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật ! Chiếu đc phim kinh dị mà ko để khán giả e ngại ở VN đã khó rồi đàng này đỏi hỏi là phim phải hay , phải la phim mình chưa xem , phải mang tính nghệ thuật ... quá nhiều thứ để phục vụ cho từng cá nhân thì sao đc ?
    - Thứ 2 : Phim ko hay đấy là ở suy nghĩ của anh ? Nhưng cái cách khán giả vỗ tay sau khi kết thúc phim ! Thì khi xem ơ rạp anh đã bao h thấy chưa ? Đừng nói là đấy chỉ là lời khen động viên nhé .

    - thứ 3 : Ko hiểu anh xem phim này chưa hay xem rồi nhưng lần này vẫn đi ? Và nếu anh thấy có tâm huyết sao ko ko mess off cho btc trước đi nhỉ ?

    Có đôi điều vậy thôi
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Youta cũng trong BTC mà em.
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận thế này cũng tốt, như vậy mọi người có thể hiểu MFC đã phải khó khăn như thế nào trong việc chọn phim. Áp lực lên BTC là không nhỏ khi vừa phải chọn ra một bộ phim có giá trị để chiếu đồng thời phải đảm bảo là cân bằng thu chi để có thể tiếp tục duy trì lâu dài hoạt động này. Thực sự may mà có một số nhà tài trợ hảo tâm chứ không thì...
    Cá nhân tôi thì không thích The Eye lắm, và nếu được lựa chọn tôi ước có thể chọn một phim tốt hơn. Dù sao MFC vẫn phải chọn ra một phim khả dĩ nhất trong điều kiện của mình.
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó cứ buồn cười thế nào ý :))
    To YoutaMoutechi: Những cái tình tiết mà bác bảo là bác có thể ngủ nhưng vẫn hiểu ý, có ai dám phủ nhận đó ko phải là những tình tiết quyết định để nhân vật chính nhận ra mình có khả năng nhìn thấy hồn ma không ? Những con ma đó xuất hiện để nói lên rằng: "tao là ma đây", nghe có vẻ chuối nhưng chính cái chuối đó đã khiến cho cô ta phải đóng kín cửa, ở trong phòng, nhắm mắt lại và kéo viôlông một cách tuyệt vọng để khỏi phải "nhìn" đấy thôi...Và đó chính là mắt xích để khiến cô ta tìm đến nhà người đã tặng cô giác mạc để tìm hiểu về đôi mắt kì lạ này, right ?
    Tôi khuyên bác nên xem lại một lần nữa rồi muốn chê gì thì chê, xem lúc 12h đêm càng vui :))
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vật vã...cũng xem xong bộ phim. Tớ thấy fim sợ quá đi...May mà tớ ngồi giữa 2 người bạn. Tớ phải tóm tay bạn tớ gần như từ đầu đến cuối...bên trái là "cậu em" cơ mà k dám cầm tay nó . Khổ thân cô bạn tớ bên phải, bị tớ quay sang...hét vào tai, cái đoạn thang máy ý...mãi lúc sau tớ mới quay ra xem tiếp . Khủng quá đi, lần sau kinh dị hay ma mãnh là tớ ở nhà ráo. Miễn bàn hay hay không hay.
    Cơ mà bạn nào nói "chất lượng phim đi xuống nọ kia" tớ e là hơi chủ quan. Thế thôi, hay thì đi xem, không hay đi xem rồi thì ráng chịu hihihi.
    Chúc cả nhà vui.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 14/08/2006
  7. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết youta là ai , nhưng rõ ràng , bạn pro` quá ( đúng như lời anh vinhattieu nói ). Những ý kiến của bạn , đúng chỉ là những nhận xét cá nhân. Giờ làm cái vote cho The eye, mình tin 90% khán giả hôm chủ nhật sẽ vote cho nó là 1 phim hay. Còn nếu vote cho những nhận xét của bạn , thì mình tin cũng 90% vote là ko hiểu bạn nói gì hết
    Sau mỗi bộ phim là những ý kiến nhiều chiều , nhưng số đông sẽ quyết định bộ phim như thế nào. Mình đứng ở phía 1 khán giả bình thường , mình thấy phim như vậy là ok , còn nếu bạn hỏi tại sao nó ok , mình cũng ko trả lời đc , chỉ thấy nó ok , đơn giản vậy thôi. hôm đấy mình ngồi cạnh chị Blue, trong khi mọi nguời la hét tùm lum thì thấy chị Blue cứ nín thinh , mình nghĩ bà chị gan quá hay sao? quay sang nhòm 1 cái , hóa ra là chị Blue nhắm tịt mắt từ bao giờ rồi , hết sợ
    Anh Giáo Hoàng ơi , post ảnh đi anh.
  8. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đi xem với đứa bạn thân,đến mấy cái cảnh rùng rợn nó bảo ." Này ,mày đưa tay đây" rồi nó kéo tay mình chạm vào cánh tay nó thì ôi thôi,da gà ,da ốc ,da mít ,da sầu riêng cứ gọi là bằng cụ
    Nếu được xem lại lần nữa mình vẫn thích xem,sẽ xem và cũng sẽ vẫn sợ ,giật mìh đùng đùng khi có những cảnh ma đó
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn lời nhận xét.
    2 người về hôm đó là mình và bạn mình, còn lý do thì không tiện nói ( tôn trọng người bạn cùng đi)
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Úi ! Phim hay / dở, được giải này giải nọ gì gì... thì các ông cũng chỉ là mang DVD la^.u của người ta ra chiếu thôi, chứ có phải liên hoan phim hay hội đồng nghệ thuật gì đâu. Có thế mà cũng cãi nhau, hâm vật !

Chia sẻ trang này