1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiều vàng , vòng tròn và sự vớ vẩn của tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Những vòng tròn nhân ái


    Trong đời, mỗi người có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động giống như khi một viên đá được ném xuống nước. Mọi khuấy động chung quanh những vòng tròn đó hoặc tô thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc đem lại sự khó chịu cho những vòng tròn khác.
    Nhớ hồi tôi chừng bảy tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước hình thành bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người chung quanh".
    Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan tỏa và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hòa bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều tác động đến thế giới này. Vì thế, sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình một khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động chung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô thêm vẻ đẹp cho cuộc sống hoặc mang lại sự khó chịu cho những vòng tròn khác.
    Theo Tuổi trẻ


    Amie
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    uhm ....... đó là bản tính của con người ...họ thường nhớ những điều buồn để rồi tự ru mình là kẻ bất hạnh hơn những người khác .....mà quên rằng có những điều người khác không được như họ
    Hãy biết chấp nhận nó , có lẽ đó sẽ là hp ...... cái title của em tuy mang ý nghĩa em chưa tìm được HP .. nhưng ... em biết em vẫn đang hp hơn rất nhiều người .... chúc chị và tất cả mọi người hp
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  3. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn có những vòng tròn ... có lúc, con người chỉ chưa gặp hoặc chỉ trải qua 1 vài việc .. nên vòng tròn, lúc có .. lúc không ...
    mỗi lần đọc " ấu thơ trong tôi" của HHT .... trong đầu cứ thắc mắc, sao người ta có thể kể 1 cách đầy kỉ niệm như thế .. những kỉ niệm thật sự đẹp ...
    " quên những gì không đáng quên" ... như người mất trí, chẳng thể nào tôi nhớ cái tuổi thơ của mình .. hong nhớ hay hong nhận ra .. chỉ chắc chắn và tin 1 điều là nó bằng phẳng ... cũng phải công bằng ...
    dạo ấy, tôi có nhớ ... chị họ, ừ, người chị họ ... đã bồng tôi đi khắp xóm ... đút cháo ... có lẽ điều đó thường xuyên nên ... nó cũng là một kỉ niệm, đẹp ...
    mới đây, tôi và mẹ .. cũng chẳng nhớ là nói chuyện gì .. có nói gì đó liên quan đến nhà bà 3, tôi sực nhớ : " ủa, lúc trước mình có ở đó hả?, đang ở nhà nội .. sao hong ở nữa mà lại ở nhà người ta .. " mẹ tôi đã hong trả lời ...
    đó cũng là lí do tôi luôn tin và chắc chắn 1 điều, tuổi thơ bằng phẳng ... hong lên xuống cũng chẳng gì phải dằn vặt mình ... " tốt đẹp thì giữ, bất hạnh bỏ đi ... " từ " bỏ đi" cũng chẳng dễ nhỉ, chỉ biết 1 điều ... mọi người luôn coi tôi là một đứa con nít, luôn luôn và luôn luôn trải thảm hồng .. để bay, để lượn...
    để khi ... cái gì là bản chất thì hong thể nào có thể thay đổi được ... nó là nó, chắc chắn là nó .... tấm thảm đã có những lỗ hỏng và mặt đất hút nó về ...
    rồi 1 ngày, té ... lật nhào ... vẫn chưa tìm thấy cái vòng tròn ... cái vòng tròn cho tôi trở về, cho gia đình tôi trở về ...
    Được kho_ua sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 29/09/2003
    sao mà sửa lỗi chính tả nhìu thế??!!
    Được kho_ua sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 29/09/2003
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Tặng cho tất cả mọi người 25 sẹo. hix hix, Nhưng mà người ta chỉ cho vote 5 sẹo thôi.
    Tiếc thiệt.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    làm những điều có thể, trong phạm vi cho fép ... cũng có thể 5 lần như thế cho mỗi ngừ mà lị ..
    <marquee>
    thay nguoi thay ghet thi thuong
    kho ua thi men, iu thi lay luon
    </marquee>
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề 1 chút : :)
    Lại thêm một cái vòng lẩn quẩn mới. Vấn đề lẩn quẩn ở đây là chỉ được vote 1 lần cho 1 nick.
    Như vậy muốn vote cho 1 người mà tới 5 lần . Thì có 2 cách :
    1. Mình có tới 5 cái nick ,
    2. người đó có 5 cái níck.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi lại nhớ về thời thơ ấu , dường như tôi chỉ toàn nhớ về những kỉ niệm vui . Những ký ức buồn cứ trôi tuột qua kẽ hở của bàn tay . Kể từ khi biết suy nghĩ , biết nhận thức đôi chút về cuộc đời , tôi đã tập cho mình thói quen khắc sâu những niềm vui và nén chặt , cố lãng quên chuyện buồn . Đặt ra cho bản thân những hạn định , những thời gian tối đa dành cho cảm xúc , sau đó gạt nước mắt mà đứng lên .
    Đôi lúc cảm xúc ùa về đột ngột , trong tôi lại hiện rõ từng trang xám xịt của cuộc đời mình như một đoạn phim quay chậm . Lại lặng người vì đau , nhưng chỉ thế thôi . Chẳng thể oà lên khóc được như ngày xưa vì nước mắt dành cho ký ức đắng nghét thật khó chịu . Không hiểu sao tôi dễ dàng rơi nước mắt vì một chuyện cỏn con nào đấy , còn về tuổi thơ thì lại cười chua xót . Đau lắm ...
    Lúc bé , ba tôi có nói rằng : " Phải tự thắp đuốc cho chính mình " . Câu nói này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều . Nếu tôi không tự thắp lên cho mình ngọn lửa hy vọng , nếu tôi cứ để bất hạnh chi phối mình , sợ rằng tôi chẳng thể có ngày hôm nay .
    Hiện tại , tôi vẫn cười với cuộc đời dẫu cho ngoài kia giông bão giăng đầy . Vẫn đau với ký ức và vẫn biết ơn ký ức , nó đã giúp tôi tìm ra được ngọn lửa của bản thân mình , bất hạnh không phải do mình nhưng mình lại có thể tạo được hạnh phúc từ trong bất hạnh . Chừng nào suy nghĩ ấy còn trong tôi , ngày ấy ngọn lửa hy vọng của tôi sẽ không thể tắt .....
    Đau vì tuổi thơ nhưng luôn luôn biết ơn nó , những trang ghép hình đã tạo nên tôi .....

    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 02/10/2003
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái không khí se lạnh , mát dịu vào mỗi sáng sớm . Ngoài đường xe cộ vắng lặng , thỉnh thoảng tôi bắt gặp những gương mặt ngái ngủ chở những thùng hàng to tướng phóng lẹ đến phiên chợ sớm . Tiếng chổi tre quét sàn sạt trước các quán điểm tâm , những ngọn đèn sáng , những cánh cửa đóng chặt ........Buổi sáng yên tĩnh , buổi sáng tinh khiết , buổi sáng bình yên mỉm cười đón chào một ngày mới bắt đầu .
    Tôi thích không khí tĩnh lặng của thành phố lúc vào khuya . Đôi khi bạn có thể bắt gặp sương đêm trắng nhạt cả một đoạn đường dài . Cảm giác đi trong khói , đi trong hơi thở lành lạnh của đất , của trời , rùng mình kéo cao cổ áo , khép chặt áo khoác và phóng thật nhanh về nhà . Đêm quyến rũ , đêm nguy hiểm , đêm dành cho những người yêu sự cô độc .
    Tôi yêu cái cảm giác đi về một mình , cái cảm giác cô đơn , lặng im giữa những âm thanh rộn rã , sôi động của cuộc sống xung quanh . Tuỳ tâm trạng , con đường có thể trở nên ngắn đi hay dài thêm như mình mong muốn . Niềm vui nhân đôi , nỗi buồn vơi đi theo chiều dài của những con đường . Tôi yêu con đường Tôn Đức Thắng có những hàng cây to rợp lá , những con đường bé xíu , gió ngoài cảng thổi vào thật mát . Và quán cà phê yên tĩnh , không khí nhè nhẹ , hương thơm ly cà phê nóng thoang thoảng . Thời gian chầm chậm trôi đi , bỏ lại bên ngoài những ồn ào , vội vã , quay cuồng của cuộc sống . Thèm một ly cà phê nóng , thèm một bản nhạc quen thuộc , thèm một chút trầm lặng ngày xa xưa ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    buổi trưa đi học ... thấy 1 người đàn bà và 1 người đàn ông đứng ở bên đường ... chạy từ từ, thấy là lạ .. sao bà ta có vẻ gì cứ nghiêng ngã về phía người đàn ông ... chạy chầm chậm tới nữa .. thấy 1 con bé ngồi phía trước .. à, thì ra là .... tội nghiệp con bé nhỉ ... có vẻ là 2 người đang giằng co con bé, bà mẹ thì cứ chồm tới ... người cha thì cứ kéo lại ... cuộc sống gia đình chỉ lẩn quẩn như thế sao??

Chia sẻ trang này