1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ CTXH LẦN 2 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhắn ông PC: mai và mốt tôi đi Hồ Cốc với 7XSG, không biết có đâu giá qua SMS với ông không nhưng ông cứ nhớ cái giá tôi ra nhé: "50K CIF HCMC, FREIGHT COLLECT"
  2. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bác Coco thích quyển ấy cơ à, quyển đấy đọc buồn lắm đó, tỉ dụ như đoạn:
    ....
    - Tôi đã phản ứng rất tệ vì quá thất vọng, Sayuri ạ. Cô nên biết cho dù cô có bỏ tôi vì cô quá trẻ hoặc vì cô không phải là người phụ nữ như tôi nghĩ...đằng nào cô cũng bỏ tôi rồi, phải không?
    - Nobu san, em xin ông, nghe ông nói những câu này làm em hoảng sợ. Em không biết liệu em có thể sống cuộc sống của mình theo các tiêu chuẩn ông phán xét em hay không...
    - Thì thực ra là những tiêu chuẩn gì? Tôi mong cô sống hết đời với cặp mắt mở to! Nếu trong đầu cô lúc nào cũng khư khư tuân theo số phận, mỗi khoảng khắc trong đời phải trở thành một cơ hội để nhích gần đến với nó. Tôi không mong một cô gái ngớ ngẩn như Takazuru hiều được điều đó, nhưng...
    - Cả tối nay, Nobu san chẳng gọi em là đồ ngốc đó sao.
    - Cô thừa biết dừng nghe khi tôi cáu.
    - Vì thế Nobu-san đừng cáu nữa. Rồi ông sẽ đến gặp em ở trà thất Ichiriki nhé? Hoặc mời em đến gặp ông chẳng hạn? Thực ra tối nay em chẳng có chuyện gì vội lắm. Ngay bây giờ em có thể đến đó, nếu Nobu san mời em.
    Lúc này chúng tôi đã đi quanh khu nhà, và đứng ở lối vào trà thất.
    - Tôi không mời cô - Nubu nói và cuốn cánh cửa lên.
    Tôi không biết làm gì ngoài việc thở dài thật to lúc nghe câu đó; tôi gọi là một tiếng thở dài thật to vì nó hàm chứa bao nhiêu tiếng thở dài trong đó - vì thất vọng, vì giận dữ, vì buồn tủi...và tôi không biết còn vì gì nữa.
    - Ôi Nobu san - tôi nói - có những lúc em thấy ông thật khó hiểu.
    - Tôi là một người rất dễ hiểu, Sayuri - ông nói -Tôi không thích những thứ đứng trước mặt tôi mà tôi không thể có.
    Tôi chưa kịp đáp lại, ông đã bước vào trà thất và sập cánh cửa lại sau lưng.
    ....
    Nhưng mà em bán áo có khuyến mại sách mà bác, bác mua áo của em thì được tặng sách đấy
    Ban điều hành đấu giá ơi, về món hàng của em là:
    Mua trọn gói 2 áo sẽ được tặng 5 quyển sách.
    Mua 1 áo sẽ được tặng 2 quyển (ai là người nhỏ tuổi hơn trong số 2 người mua một cái áo sẽ được tặng thêm quyển "Thế giới thật là rộng lớn..." của Kim Woo Chung).
    A mà ai muốn hiểu thêm về cuối Hồi ký của một Geisha thì có thể gặp thêm em Sil bên box English, em ý nhận xét về truyện này hay lắm, mà hình như em ý đọc truyện nguyên bản tiếng Nhật thì phải.
  3. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    híc ... 13/6 em không ở HN ... liệu có tổ chức đấu giá qua YM được không nhỉ ... còn đấu giá qua mobile e là tốn kém quá
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn mua cái dây may mắn màu hồng của bạn nào đó bán thì phải, nhưng mình cũng không ở Hn ngay đó,lùi lại một tuần thì thích nhỉ, có thể nhờ ai đấu giá hộ được không, thứ 6 tuần đấy mình sẽ ra Nhân để gửi tiền bạn đó. Ai đấu giá hộ mình không? giá mua bao nhiêu cũng được vì đây là tiền ủng hộ mà. Thanks beforehand
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Cuối tuần bần tăng phải công du Hạ Long, chẳng thể có mặt ở Hà thành đặng tham gia Đấu giá của em yêu Vãi Già được.
    Rất tiếc, rất tiếc.
    Bần tăng chẳng thể nào thực hiện được món hàng của mình.
    Thôi vậy, thí chủ nào muốn thì bần tăng xin bán một món khác : Tụng một bài Vãng Sinh Chú cho ai có yêu cầu.
    Giá: không có giá.
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    oai`, oai` , dù là chưa đấu giá nhưng em hô hài trước là em sẽ nhắm cái dây may mắn , huu mong cô chú bác nếu có đi qua thì cũng nhắm mắt làm ngơ nhá.....
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Giờ chị em mình làm thế nào bi giờ ???huuuuuuu
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình có một sản phẩm không biết có đem ra đấu giá được không? Đó là cuốn sách "Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam". Cuốn sách là tập hợp những bài viết, hồi ức, hồi ký của những người đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh ngoại giao dài ngày nhất, khó khăn nhất và vinh quang nhất của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.
    (Tất nhiên cuốn sách này hiện đang được bán đầy ngoài hiệu sách với giá 135K.) Nhưng giá khởi điểm của cuốn sách tớ đưa ra chỉ là 30K, cuốn sách này được đóng dấu kính biếu của Bộ Ngoại giao và có chữ ký của... tớ, một người đã đóng góp chút công sức nhỏ mọn vào làm nên quyền sách này.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em sợ bác PHUCHAN kêu giá cao quá, đâm ra rút xuống vậy.
    1.The old man and the sea: 10K
    2.Children everywhere: 10K
    3.Japan - profile of a nation: 10K
    4..The Tempation''s kiss: 10K
    (Có hai con ốc biển khuyến mãi cho những ai mua sách)
    5.Một lọ thuỷ tinh rất đẹp có thắt nơ hồng chứa khoảng 300 ngôi sao : Giá 20K
    6.Một bức tranh phong cảnh em vẽ bằng mầu bột, có vẽ một ô cửa sổ nhìn ra biển. Ngoài biển có hai ngọn núi mầu tím và 1 cánh buồn đỏ thắm. Ô cửa sổ có rèm cửa mầu hồng bay bay là lấy ý tưởng trong phim Cinema Paradiso. Còn hai ngọn núi láy ý tưởng trong phim Danh hoạ Artemisia. Cánh buồm đỏ thắm đương nhiên là từ truyện ngắn cùng tên. Còn lọ hoa bên cửa sổ sao lại từ bức tranh ở quán Lake View, mỗi tội không giống.(Trông lọ hoa kô đẹp lắm nhưng loveless lại thích) :
    Giá 20K. Có khuyến mại hai đồng xu, một đồng của Malaisia, một đồng của Trung Quốc.
    Em sẽ giao hàng vào đúng chiều thứ 6 tại cà fê Nhân.
    (Em còn cầm quyển La phong ten của lá rụng, sẽ giao luôn một thể.)
    Miễn là có ai mua hàng của em là em vui rồi.Coi như em làm quà kỷ niệm cho mọi người.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 07/06/2004
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không đọc sách mấy, nhưng nghe thấy chú bảo có góp phần trong cuốn đó. Anh lấy làm cảm phục. Chú có thể vì lòng hâm mộ của anh với chú mà để cho anh giá nguyên vẹn 30k không.
    Nếu chú bán cho anh 30k, anh sẽ mua với tấm lòng yêu quê hương , đất nước, bạn bè và những người làm ngọai giao tài giỏi , khéo léo
    Còn với 50k anh cũng sẽ mua, nhưng anh đọc với mục đích khác
    Còn giá cao hơn 50k, chú đã không cho anh làm người lương thiện rồi.
    Hy vọng với phẩm chất của một nhà ngoại giao chứ không phaỉ là kinh doanh, chú sẽ mang thêm về cho Đảng và Chính Phủ một người có tâm lòng biết ơn Đảng, ơn Chính Phủ

Chia sẻ trang này