1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ CTXH LẦN 2 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ợ , quyển này em cũng có do đi .. mượn được .Có điều , em cứ nghĩ mấy ông viết quyển này toàn đã : không năm sáu chục cũng ngoài bẩy mươi rồi , ai ngờ lại có người tuổi trẻ tài cao thế này
    Dù đã có , nhưng vì có chữ kí của anh , anh cho em cái số phone để em SMS đấu giá cái quyển sách ấy được không ạ ( Cái bọn bán lậu ở Nguyễn Xí , Đinh Liệt bán với giá 70k , hơi bị tệ , anh nhờ , nên vì tình thân ái , hi vọng giá của nó trong vòng tầm 50k đổ lại )
    P/S : Đang rất băn khoăn anh là ông nào trong mấy cái tên trên bìa sách
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Em để giá khởi điểm là 30k mà. Còn bác mua được với giá bao nhiêu thì em làm sao quyết định được, cũng còn những người khác quan tâm thì sao. Còn nếu không may chẳng có ai quan tâm ngoài bác thì bác cứ tự nhiên cầm nó và để lại 30k.
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ, ai giúp tớ đấu giá mua cái dây may mắn đấy với, dây đấy con gái dùng là hợp nhất, em kiên nhẫn là con trai mà. Mà không sao, đấu giá thế càng vui, ai giúp tớ với, cứ trả trên người cuối cùng 500 đồng là được rồi, bất kể giá cuối. Thanks indeed
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dây mầu hồng may mắn của patience đấy hả ?? .. Cứ để đấy anh quyết tâm lấy về cho em.... Em không nhận thì anh bán lại cũng được lời 500 đồng... 500 VN$ cơ đấy... Nhưng nhớ nói bé thôi kẻo đệ tử anh nghe được lại đòi đấy... Nó mà đòi thì anh không thừa máu từ chối đâu.
    Hôm đó vác đồ ra góp cũng được nhé các bác.. Để em về lau chùi sạch sẽ cho được giá .
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ đánh giá cao tớ quá nhỉ. Không được tuổi trẻ tài cao như em Vu_Tieu_Oa viết đâu. Đúng là các tác giả của cuốn sách người trẻ nhất cũng đã ngoài 50 rồi. Nhưng có một số cụ đã quá cao tuổi (hoặc đã mất), không thể viết được nữa, mà cuốn sách này sẽ thiếu sót nếu không có bài viết của những người đó. Chính vì vậy mới có việc cho tớ. Tớ viết lại bài dựa trên lời kể của các cụ hoặc hồi ký mà các cụ để lại và đăng lên sách dưới tên của các cụ (chứ nếu ghi tên tớ thì ai thèm đọc bởi vì có ai biết tớ là thằng nào đâu).
    Khuyến mại cho ai mua được cuốn sách này: tớ sẽ kể những chuyện cười ra nước mắt trong quá trình làm cuốn sách này (tất nhiên là nếu người đó quan tâm). Trước đây, mình cứ nghĩ làm một cuốn sách cũng đơn giản thôi, nhưng khi là người trong cuộc rồi mới thấy có quá nhiều chuyện phức tạp.
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em patience_h275 là con gái em ạ, chả biết có hơn tuổi không, thôi cứ gọi là em cho nó trẻ em nhá . em nó chết mê chết mệt với cái vòng May mắn đó, hic, tội nghiệp, em ý lo lắng, đêm quên ăn, ngày quên ngủ để suy nghĩ làm thế nào để có được cái vòng đó, chắc tại em ý hơi thiếu may mắn , để đến hơn 10h tối qua em ý gọi điện cho anh hỏi ý kiến: "Anh HN ơi, chị Kat chị ý xí trước cái vòng của em rồi, làm thế nào bây giờ, không có được nó chắc em đổi nick thành Bệnh_Nhân chứ không còn Kiên_Nhẫn nữa , hay là nhân chị ấy không có ở VN, mình đến đong đưa anh Phù Chẩn để có được cái vòng ý nhỉ , ..... ơ nhưng mà em thấy áy náy thế nào ý , huhuhu, làm thế nào bây giờ, " . ....
    Trời ạ, nghe em ý khóc não nề thương tâm lắm, em Kat có thương em nó nhỏ tuổi thì nhường em nó cái vòng nhá, mà cũng thương anh với, không thì tối nay em ý lại gọi điện ca bài huhuhu thì anh cũng thành BệnhNhânVàHàNội chứ chả còn hanộivàtôi lãng mạn nữa
    Hay là em Kat đấu giá xong rồi tặng lại em patience_h275 cái vòng đó, dù gì cũng là từ thiện mà , làm từ thiện thì làm cho chót cho chét . Nhá
    Bao giờ về VN đi ăn kem đi
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2chục nem chua nữa nhé. Giá khởi điểm là 800/cái, giá kỳ vọng là 1500đ/cái. Đến hôm đó sẽ đem tới, nếu không đem tới được chắc cũng có nhân nào của 7X HN thương tình mà đến lấy hộ tớ đuợc chứ.
    Dạo này hay có việc đột xuất quá, toàn bị vỡ kế hoạch
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Xời, anh nói thế thì hơi bị......... ấy đấy nha'' , em mà lại phải dùng đến nước mắt thế cơ ah?? em mà lại phải dùng đến khổ nhục kế thế cơ ah?? đồng ý là em có nhờ vả anh , dưng mà anh đã thấy em bảo em phải đong đưa bác nào chưa , hay là đấy chỉ là ý kiến của chính bác , nhờ, xì. chị Kat ơi, em thề em sẽ giành nó với chị 1 cách minh bạch. huuuu. em sẽ trả trên người giá cuối cũng 500đ he''he'', dù phải tán gia bại sản. dòng máu nóng đang chảy sùng sục trong người .
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    bác định phản phé em ah ??đấy vừa thấy em ko chịu làm vợ bé của bác thôi là đã quay ra như thế rồi, đến buồn đời .
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    MK, toàn hàng độc thế này, bán mẹ nó con wave Tàu để khuân về nhà thôi.
    To NCC: Ông anh ơn Đảng, ơn Chính phủ thì em không chắc?

Chia sẻ trang này