1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ CTXH LẦN 2 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    giờ bán đến đít rồi còn đòi scan , máu thì đến mà đấu giá
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,
    12h00'' : trời mưa to ơi là to.
    12h02'' : Tạnh mưa.
    12h03'' : Sấm doạ mưa tiếp.
    Có đấu giá không nhỉ???
  3. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa, nhưng phiên đấu giá vẫn diễn ra bình thường. Thời gian và địa điểm ấn định:
    14h30 chiều nay tại QUÁN GIÓ, trong công viên Lê Nin, đi vào cổng ở đường Lê Duẩn.​
    Nếu trời không mưa chúng ta sẽ tiến hành đấu giá ngoài sân, còn nếu trời mưa, sẽ vào trong nhà. Mong mọi người ủng hộ và tham gia.
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi ở chỗ tớ mưa to lắm lại cả gió nữa không biết có tạnh trước 2h để đi không đây.
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình : mưa ở chỗ em to ơi nà to , hik, ngán ngẩm thật , bao nhiêu hứng thú tan tành mây khói , sáng thì nắng to vật vã thi'' mà... cứ y như cái kiểu trêu ngươi nhau y'', ghét vật
  6. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lần nào landai đứng ra đại diện tổ chức là lần đó mưa, đen quá landai ơi, các cô các chú mặc áo mưa vào mà đến, ngồi đó kêu la nhìu quá, có phải phiên đấu giá nào cũng mưa đâu hả, sau này hoài niệm nhớ về một phiên đấu giá của 7x ..... một buổi chiều mưa gió bão bùng, sám sét đùng đoàng, cây cối đổ chỏng trơ.... xời, ko thể lào quên nhá
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi đá giải Inter_Open về,thắng rùi,mk,mưa to quá,tắm mưa gần chết hic hic
    7xFC_HN xin đưa ra một món quà đấu giá:
    Một lá cờ lưu niệm do phía Inter tặng,khá đẹp,có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ 7x vừa tham gia thi đấu.Đặc biệt,có in dấu tay nhúng máu của thủ môn Rut,cầu thủ nhọ nhất giải.Trong lúc tập luyện,chuẩn bị trước trận đấu,chú em này đã bị gãy ngón tay cái,phải đi nắn lại xương hic hic,lại thêm một chiến sỹ nữa ra đi vì sự nghiệp thể thao cao cả của 7x Mong bà con chiếu cố tới món quà đấu giá rất ý nghĩa này,giá khởi điểm,30K.
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đấu giá có nắng
    Lần này đấu giá có mưa
    Vẫn hay
    Cơ hội tốt cho anh em nào đang nhắm nhe - nhanh chân qua đón đi chứ còn chờ gì nữa
    Hẹn gặp cả nhà lúc 14h30 - nhớ fi thẳng xe vào trong cho đỡ tốn 1k gửi xe nhá
    P.S: sang năm mà đấu giá nữa chắc có bão
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Vào kiểm tra thông tin giờ chót. O.K dù bão cũng vẫn cứ đi như thường. Bà con cố gắng đi nhé, có harukaze đến đấy ...hehe
    Đã có ô mai gừng cho em gưngcayvn rồi. Chẹp chẹp....ngon quá.... đúng 15:30 anh mới đến được nhưng anh đã bấm độn trời quang mây tạnh ( thậm chí có nắng ) từ 14:00 đến 19:00 rồi. Nếu mà còn mưa cứ lôi harukaze ra mà vặt.
    Hẹn gặp lại ở phiên đấu giá. Chắc chắn lần này hoành tráng và chuyên nghiệp hơn lần I .
  10. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới hấp dẫn . Buổi nhậu nhẹt lần trước, cũng mưa gió bão bùng đấy thôi, nhưng đến giờ G trời lại quang mây tạnh, làm ối kẻ tiếc ngẩn ngơ vì mất cơ hội uống rượu trong mưa . Hôm đấy chẳng phải là đã có một buổi nhậu nhẹt và màn karaoke ấn tượng là gì . Nhìn ra ngoài trời mà xem, đã thấy sáng lên rồi đấy, không còn âm u, mây đen vần vũ nữa đâu. Mà sợ gì nhỉ, mưa thì vẫn cứ đến chứ, mưa thì ngồi trong nhà, lo gì. Nào bạn ơi, đi nào

Chia sẻ trang này