1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ CTXH LẦN 2 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , bác lại chưa đọc kĩ rồi , nhờ , em đã bao giờ nói là "ko dây" vào bác chưa ?? hẹ hẹ , nhờ bác chỉ giáo mấy buổi nên ngày hôm qua em mới " tỉnh táo " đến thế, em biết bác đi về mà lòng nặng lắm , nặng y như cái bác đang xách trong tay y''''. he''''he''''. và em cũng nói rồi , có chuyện đột xuất nên em mới " lùi 1 bước " còn năm sau ah'''', bác đừng có hòng, em chả còn cái thời dại dột mà la toáng lên cho cả nhà cùng bit cái em ngó nghé nữa đâu . bác cứ chờ xem , hẹn gặp lại năm sau . nhá
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 14/06/2004
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ nặng đó là anh **** mua hộ chị mà, mua giá như vậy là được rồi, cám ơn anh nhiều lắm, lần này em mang kẹo về sẽ để nguyên một cái kẹo ngọt nhất cho anh, hẹn mọi người trong lần sinh hoạt sắp tới nhé, Kat sẽ vác gói kẹo nho nhỏ của mình đến, hi vọng mọi người thưởng thức đủ, của ít lòng nhiều. Em kiên nhẫn, năm sau mà đấu giá tiếp cứ hét to lên mới vui chứ phải không nào !!
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ạ, em tạch đến già , năm sau ah''. em sẽ giở thói giương đông kích tây đấy ( đấy đấy, thế có phải là hét to chưa chị ???) đã định giận rồi đấy, dưng mà lại nghĩ đến cái "ngọt ngọt " mà chị có nhắc đến nên đâm ra có lẽ vẫn cứ phải diện kiến cái nhờ, tiện thể gặp mặt nói chuyện riêng với bác **** luôn thể, để năm sau còn tiện bề mà dễ đối xử với nhau kạ kạ.
  4. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Bia vào ngủ say như ********, chẳng biết thời gian trời đất thế nào cả, hic. Phí quá phí quá, không biết mấy món hàng của mình có ma nào mua cho không?
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn em Coxuoc đã ủng hộ quyển sách của anh. Và cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến nó. Thực tế là cuốn sách đó viết về những câu chuyện đã lùi xa vào quá khứ hơn 30 năm rồi và không có nhiều người hứng thú với chủ đề này.
    Thay mặt những người làm nên cuốn sách, xin cảm ơn các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn với những quyển sách mà chúng tôi sắp xuất bản (tất nhiên là về ngoại giao thôi).
    Một phút dành cho Quảng cáo: nếu bạn nào quan tâm, có thể mua cuốn "Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam" tại các hiệu sách với giá 135K, nếu muốn rẻ hơn thì ra Đinh Liệt với giá 70K, nếu muốn có dấu Kính biếu của Bộ Ngoại giao thì đến 40 Trần Phú (liên hệ Thành, đt: 199 3719) tất nhiên với giá 135K. Còn nếu muốn có chữ ký và đề tặng của một trong những tác giả của cuốn sách thì liên hệ... Coxuoc (vì là bản duy nhất).
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bác Shít đâu rồi.... Hôm qua Moa đã phải nghậm tăm ở nhà nghe đủ lời trách móc, cả nàng Quên cũng có trong vụ " cái vòng" của bác đấy. Híc.. không để anh huynh đệ tương tàn nên Moa nhường bác rồi. Bác có cơ hội gặp người đẹp thì nhớ để 500 VNĐ lợi nhuận ròng đó cho Moa để an ủi đấy.
    Về nhà SS mà nghe em Quên nghiến răng ken két và một đống bà cô đang nhảy chồm chồm. Khổ, 500 VNĐ nay đáng giá quá đấy.
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Mình rất hài lòng! Tranh đẹp, kể cả đóng thêm khung vào thì vẫn lãi. Cám ơn bạn Hilton. Tập thơ thì khí hơi mỏng, gần bằng tờ 100K. Tuy nhiên vẫn còn một hy vọng là có thể đổi chác với cancer.
    Cả đời này, chỉ tiếc cái dây đeo điện thoại .... ối VN03 ơi là VN03.....
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký mua vụ bowling với linhtinh đấy ạ.
    Đề nghị em linhtinh đi chơi Huế về liên hệ Rabbit - 0913352929 để thực hiện hợp đồng nhé. Có ai biết em linhtinh ở đâu thì nhắn giúp, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
    Phải mua cái game bowling điện tử về tập mới được. Biết đâu còn được đi Rồng sắt. Từ bé đến giờ mình chưa chơi thử cái trò này, không biết chơi trò này có làm tăng chất lượng cuộc sống không các bác nhỉ?
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/06/2004
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui quá trời và cực kỳ hồi hộp luôn. Ban đầu vẫn còn dỗi với anh PC định không đi. Xong thì lại sợ chẳng ai mua hàng của mình. Cuối cùng thì lại bán được với giá cao, không phải vui vì giá cao mà vì mọi người tranh nhau mua.
    Lúc tan cuộc phải chạy lại chỗ anh Haru hỏi tại sao anh lại mua quyển sách đấy với giá cao thế. Đấy là quyển Japan, không hay nhất trong tất cả các quyển mà lại bán được với giá cao thứ nhì tại cuộc đấu giá sau quyển từ điển. Lại còn vui vì có hai vỏ ốc khuyến mại mà có 4 quyển sách nên khi nhận hàng khách hàng vẫn còn nhớ chạy tới khổ chủ đòi quà khuyến mại. Lúc sau chị loveless bảo thấy chưa, lần sau đừng có mà tự ti như thế nhé.
    Anh notbad còn nói: Em có biết cancer sẽ làm gì với 300 ngôi sao của em không? Nếu không chữa khỏi một bệnh nhân anh ấy sẽ vứt đi một ngôi sao. Hichic, notbad đúng là đổ dã man.Thế thì đấy lại là một lọ sao đựng đầy ước mơ cho mọi bệnh nhân khỏi bệnh rồi.
    Lại như bạn Jolie không mua được cái bát đựng ước mơ của anh PC bèn càu nhàu "đựng ước mơ gì mà đắt thế"
    Hôm qua em đi buổi đấu giá cũng là để xem mặt anh Haru, vì tính tò mò. Ai ngờ anh xuất hiện hoành tránh quá. Chơi quả áo đỏ choé, tóc rất mốt, ngồi lẻm bẻm nhai kẹo cao su và phát giá với bộ mặt lạnh tanh.
    Vui quá cơ, lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn cho các món quà.Cảm ơn anh PC vì cái nơ thắt rất đẹp. Hôm đó là em xấu hổ với anh quá vì em vội nên không chuẩn bị mọi thứ được chỉn chu. Lúc anh nói đến cái khung tranh, cái nắp hộp lọ sao, em thấy nóng mặt vì xấu hổ, nghĩ rằng anh nói em là người không chu đáo, nên cứ đắn đo mãi. Nhưng mà từ lần sau sẽ không hay tự ái như thế nữa.
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua ko đi tham gia đấu giá cùng mọi người, vì ngại trời mưa. Ko bit lọ hoa hình bông hoa rum cua teady_bear có ai mua ko vây? Bạn nào tham dự buổi đấu giá cho tui bít thông tin về món đồ trên của tui với. Thanhs.

Chia sẻ trang này