1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỔI ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ CTXH LẦN 2 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bác IG_**** sở hữu, chắc giờ này đã đốt hết ga rồi
    Đĩa Wallpapers thì chắc không phải tiếc đâu, Qc_man đã nghía xong toàn bô cái đĩa, hình đẹp mỹ mãn và khá fun, ở cty lại không có mạng 24/24 nên chắc không dùng đến free wallpaper. VIT_girl có muốn dùng thì hô một tiếng sẽ chuyển đĩa sang cho. Nhưng sở hữu vẫn là Qc_man đấy nhé, khi nào lại đến đòi lại .
    To Rockaway: Cảm ơn đã chiến đấu vì cái đĩa đó, mong rằng không bị thất vọng vì nó. Có gì góp ý thêm nhé.
    Lúc đầu cứ tưởng VTI_girl chiến được cái đĩa, sau mới biết là không phải
    [đong *àng]Mà VTI_girl tiếc Đĩa H_B làm gì, sinh nhật lần này của VTI chắc là không kịp nhưng năm sau nếu làm thì OK ngay thôi . [/đong *àng]
    Cảm ơn mọi người, buổi đấu giá rất vui, chiến đấu ác liệt quá, uổng mỗi cái là không chiến được sợi dây may mắn với em Bệnh nhân (chiến được chắc cũng đem tặng lại thôi).
    Mua được 04 món đồ:
    - Đĩa Wallpaper cho sở thích.
    - Áo số 11 cho thể thao.
    - Quyển sách cho học hành
    - [bí mật] Trang sức cho bạn [/bí mật]. Định tặng Giang kèn nhưng thấy hắn đeo nhiều thứ quá rồi nên thương tình.. thôi . Mà lại còn ông Notbad nữa chứ, đấu không lại thì thôi, sau về cứ kèo nhèo để lại cho
    + Định làm nốt cái bật lửa cho một người nữa nhưng không lại được với bác IG_****.
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    grừ... anh có muốn biết vì sao nó rơi vào tay anh không? Grừ... hình như hqua lúc đấu giá anh bỏ kính ra không đeo hay sao ấy nhỉ....
    Nhưng muh thôi... ko sao cả, he he, răng nanh hứa tìm cho em rùi, hi vọng là sớm tìm được.
    À muh cho em cảm ơn về hộp ômai. Lúc anh mang đến, em cứ để trứơc mặt... đến giữa buổi thèm ơi là thèm mà chả dám ăn vì lúc đấy thế nào cũng phải... chia sẻ với mọi người... hic... Ai ngờ đến cuối buổi bị vợ chồng nhà Big trấn mất hơn một nửa... dã man đến thế là cùng
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    í ẹ, bi h mới đọc được dòng này.. he...he.... Áo đỏ bao giờ cũng hơi bị ấn tượng, nhỉ? Mặc dù từ năm ngoái đến năm nay em ko dám mua thêm một chiếc áo đỏ nào vì bị mọi người kêu ầm ĩ. Nhưng mà... áo đỏ của em cũng khoảng chừng đó, hôm nào "khoe hàng" nhá, hi hi... nếu cần thì... trao đổi luôn được ko ạ[​IMG]( hi hi... nếu mà anh đồng ý thì em lãi to, thật đấy)
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính phát, tên iem là Jolie2222 chứ không phải là Jollie đâu ạ (thừa hẳn 1 chữ e lờ)
    Chai rượu của anh Phươngmập đem về nhà iem được đem ra... đấu giá tiếp ạ, nhưng đấu bằng cách là vừa đấu vừa uống... mà công nhận là chai đấy uống... ngon thật.....
    Cho em hỏi anh phuongmap mua ở đâu trên Lạng Sơn đấy ạ? Hôm trước em cũng mua một chai về tặng papa nhưng không ngon được như thế. (tại thấy mọi người nói đặc biệt nhất của chai rượu đó .............. là cái nút chai)
    Hôm qua đi dự đấu giá 7x mới được biết một số nhân vật..... hihihihi vui phết.................. chỉ tiếc có mỗi cái là em không kịp mang đồ gì đó đi dự đấu giá............ và chai rượu mà anh .......... đã đấu trúng.... hic, nhìn mà tiếc..................
  5. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hôm qua iem ngồi giữa 2 bé bự là cobalt và hanoivatoi , anh haru kaze lần nọ vừa đến nơi đã hô rõ to loveless đâu rồi lần này trông thấy em tỉnh bơ, được lắm, nhìn thấy anh big cầm lọ ô mai đi đi cũng muốn nhón vài quả quá nhưng biết thừa là đồ của kô bé gừng vi en rồi nên thôi, xí, thèm vào
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chị xương rồng đã mua cái lọ hoa đó chị ạ.
    Chị VN03 về HN chưa, cái dây đeo điện thoại LoveLess đang cầm . Nhớ mua quà Huế về cho em
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Khi người ta biết nhau ở online mà chưa gặp ở offline thì người ta sẽ hình dung về nhau như thế này. Một bạn ở buổi đấu giá hôm qua đã " vẽ " kaze ....
    hơ hơ, bác có quả đầu choáng vật, kèm theo quả áo cũng cùng bộ luôn với cái đầu đấy, đáng lẽ bác nên mang đấu giá quả đầu đấy có khi lại đắt....hơ hơ, ko hình dung là kaze lại thế ??
    hic.......thế hình dung kaze ra làm sao ?
    trông ngơ ngơ, mồm ngoạc ra , mắt phải hơi trố 1 tí , môi hơi dày tí , người hơi lùn tí, và đặc bịt là ko nghĩ kaze lại khoái bò tót thế , kạ kạ, 1 sự xuất hiện choáng váng , suýt tí rơi khỏi ghế , may mà có chị xxxx đỡ, ko thì.... mệt phết .
    huhuhu.....
    Chẳng nhẽ tất cả những gì kaze đã nói và làm ở 7xHN để người ta hình dung về một chân dung như thế sao ? hic....
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú QC_Man phô quá . Thằng Please hôm qua cũng gầm gừ với anh.
    Tởm quá
  9. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá. Có 13 người đang xem chủ đề này, trong đó có 11 thành viên.
    Hic, các ấy sướng, ngồi vểnh râu nghía mặt hàng rồi lại tiếp tục vểnh râu trả giá, chẳng bù cho nhà em ngồi ghi ghi chép chép, chạy lăng xa lăng xăng, chẳng biết là ai mua cái gì. Cũng chẳng có thời gian để hỏi thăm bạn Haru và em chiepchiep. Chẳng mấy khi gặp bạn Haru, tiếc quá
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Thế là anh có lỗi rồi. Đến muộn nên không ngồi cạnh bé em được, chứ anh cũng muốn hô tên bé em lắm. Tuy nhiên, vẫn biết bé em ngồi ở đâu và " ngoan " như thế nào đấy chứ. Vậy là anh kaze không có thờ ơ với bé em đâu nha.
    Bé em cũng hay dỗi nhỉ ? Thế anh xin lỗi nhé.

Chia sẻ trang này