1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đầu yêu nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lan_ho_diep, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu yêu nhau

    Các bạn thân mến! (như là gửi thư ý nhỉ )

    Chúng ta đều đã có gia đình, và để có được cái gia đình bé nhỏ nhưng vô cùng thân thương đó, chúng ta đã trải qua quá trình tìm hiểu hết sức thú vị nhưng không kém phần rắc rối. Cùng với thời gian, con cái và những công việc gia đình đã làm chúng ta tạm lãng quên những ngày tháng tươi đẹp đó. Vậy thì sao chúng ta không thể dành ra một chút thời gian tưởng nhớ lại quãng thời gian đó, điều này tưởng như là vô bổ nhưng thực ra nó sẽ hâm nóng tình yêu của chúng ta lên rất nhiều.

    Nào, chúng mình hãy gác những lo toan và muộn phiền lên, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhé. Hãy nhớ lại anh ấy (cô ấy) đã tỏ tình với bạn như thế nào ? Buổi đầu gặp nhau anh ấy (cô ấy) lúng túng ra làm sao ? Điều gì đáng yêu và đáng ghét nhất ở anh ấy (cô ấy) ... và rất rất nhiều điều khác nữa. Chia sẻ cho nhau, bạn nhé ?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    " Vậy thì sao chúng ta không thể dành ra một chút thời gian tưởng nhớ lại quãng thời gian đó" ... bằng cách qua box Tình bạn, tình yêu hay box tâm sự???
    Đây là 1 chủ đề cực kì thú vị, song nếu hướng thảo luận không rõ ràng thì chúng ta dễ bị " lấn sân" của Tình Bạn-Tình Yêu hay Cuộc sống mất... Vậy nên tôi tha thiết mong muốn bà Lan_Ho_Diep luôn thường trực để định hướng cho các bài thảo luận trên topic này.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị để topic này ở đây đi bác Vịt à . Cái này là để hâm nóng tình yêu, làm cho gia đình thêm hạnh phúc . Bác sao mà hay dời hay chuyển, cứng ngắc quá . Chúng tôi dù sao cũng lấy nhau rồi, qua bên ấy, người ta còn đang yêu nhau ở thời kỳ khác, tôi sợ mình bị .....lạc lõng .
    Mời bác ly cafe buổi sáng .
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan-ho-diep,
    Hôm nay kỷ niệm ngày cưới tôi, topic của bác thật trùng hợp . Nhưng tôi chưa có thời gian hồi tưởng lại những kỷ niệm đó . Chỉ nhớ 1 lần, tôi buồn và bất mãn thằng Đậu nhà tôi ghê gớm, tôi muốn li dị, thằng Đậu thấy tôi quả quyết quá, nhắm không thể năn nỉ được, hắn ngồi buồn thiu, còn tôi thì cứ nói và nói, nói cho hắn hiểu để rút kinh nghiệm với người vợ khác . Hắn chỉ ôm tôi vào lòng, nói 1 câu: "Thôi em đừng nói nữa, để anh kể lại những kỷ niệm hồi mình mới quen nhau cho em nghe, mai mốt anh không có cơ hội kể cho em nghe nữa" . Ôi cha mẹ ơi, tôi nghe câu đó, vừa xúc động, vừa định thần nhớ lại, nước mắt tôi tuôn trào, tôi quyết định ở lại với hắn . Vậy mới thấy ....thôi, các bác biết rồi, tôi chả nói nữa
    E***: Thằng Đậu nhà tôi thì không biết lý do tại sao tôi ở lại, nhưng bây giờ cả thế giới đề biết (Quên, không phải cả thế giới, chỉ những người đọc được tiếng Việt thôi )
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 28/07/2004
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Xin chúc mừng vợ chồng Thằng Đậu một ngày thật hạnh phúc.
    Bao giờ cho tới mùa thu nhỉ ? Lâu quá.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    wildpony,
    Cám ơn hỉ
    Lan-ho-diep,
    Sao chị không bắt đầu trước đi .
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cà fê ngon quá.cảm ơn nhé... Tôi sẽ không dịch chuyển cái topic thú vị này nữa đâu, vì tôi cũng thích nó mà...
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông Vitdoi khó tính đã không chuyển topic của bà già này đi nhá . Hì, đây là topic nhó lại thủa xa xưa mờ, sang những bên ông nói chỉ toàn thấy những tâm sự u buồn và đau khổ thôi, chán bỏ xừ .
    Vợ thằng Đậu ơi, đọc bài của đằng ấy xong cứ cười tủm tỉm một mình đây này. Ông xã đằng ấy sao mà đáng yêu thế chứ (hihihi... nhưng tớ không yêu đâu, đừng lo ). Hôm qua là kỷ niệm ngày cười của đằng ấy hả? Chúc mừng nhé . Mà nhớ kể cho chúng tớ biết ông xã đã làm gì vào ngày đó nhé. Có quên ngày cưới không đấy? Các ông chồng là chúa hay quên .
    Hì, tự dưng kể chuyện của mình ra cứ thấy ngại ngại là . Bọn tớ yêu nhau từ thời còn học phổ thông cơ. Hồi đấy vẫn còn đi học tiếng Anh buổi tối, học chương trình Streamline ý. Anh xã tỏ tình buồn cười ghê cơ. Cách tỏ tình, lời nói tỏ tình, rồi cả khung cảnh tỏ tình... Ai lại đi tỏ tình ở ngay trong quán chè chứ . Hai đứa ngồi ăn chè, anh xã cứ ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng mới thỏ thẻ nói "Chúng mình... như bài 30 nhé " . Ai học Streamline chắc biết bài 30 là bài gì. Tớ lúc đó vừa ngượng vừa buồn cười, nhưng ứ dám cười. Giờ thỉnh thoảng nhắc lại là hai đứa lại cười rúc rích với nhau.
  9. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế thì là : "Lan Hồ Điệp, I want you, I need you, I love you" . Tỏ tình thế hơi bị nhanh, hơi bị hay và cũng hơi bị gọn .
    Thế sau đó có ăn chè tiếp không ? Ăn chè xong có ... đi đâu tiếp không hả Lan_ho_diep
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt dễ thương quá.
    Lan_ho_diep,
    Nhờ có Flexible giải thích, chứ không thì VTĐ không biết bài 30 là bài gì, ý nghĩa ra làm sao Đúng như Flexible nói đó, nhanh, hay, gọn
    VTĐ không nhớ thằng Đậu tỏ tình như thế nào, thật đáng trách, đáng trách. Mà hình như hắn không nói gì, chỉ đến nhà chở đi chơi, ròng rã hơn 5 năm, rồi hỏi, rồi cưới .........
    Kỷ niệm ngày cưới huh ? Năm ngoái thì hắn chuẩn bị bồn tắm, rồi nến, rồi nhạc (bài gì mà "I love you eight days a week" á), rồi champagne, rồi ......Còn năm nay thì hình như hắn quên, vợ hắn thì đang buồn thơ thẩn nên cũng không nhắc, nhưng sáng nay ra xe đi làm thì thấy một món quà hắn để trong xe

Chia sẻ trang này