1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đầu yêu nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lan_ho_diep, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đang ngon trớn, Lan Hồ Điệp này thật là... Phải chi tiết hơn một tí chứ. Yêu cầu kể lại đi nhé, nữa cơ, ứ ừ...
    -------------------------------------------------------------------------
    Nghe chuyện của Vợ Chồng Thằng Đậu thấy cảm động quá. Như vậy thằng Đậu đâu có Đậu tẹo nào, khôn phải biết !
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    wildpony và mọi người,
    Tôi xung phong kể chuyện trong nhà cho mọi người nghe rồi đó, tới phiên của mọi người đi, vậy mới công bằng
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đang ngon trớn, Lan Hồ Điệp này thật là... Phải chi tiết hơn một tí chứ. Yêu cầu kể lại đi nhé, nữa cơ, ứ ừ...
    -------------------------------------------------------------------------
    Nghe chuyện của Vợ Chồng Thằng Đậu thấy cảm động quá. Như vậy thằng Đậu đâu có Đậu tẹo nào, khôn phải biết !
    [/quote]
    Này bà chị Wil, bà chị cứ đòi nghe chuyện của người khác, lại còn cả chi tiết nữa, Thế thì chuyện tình ngày xưa của bà chị thế nào thì cũng kể đi chứ. Kể đi cơ, ứ đâu, bắt đền này....

  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu yêu nhau á? Chà cái hồi mình và ông xã phải lòng nhau thì nhiều chuyện hay lắm. Có một khoảng thời gian phải đến gần hai năm, mặc dù "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" chúng mình vẫn không thể nói chuyện được với nhau . Lúc nào gặp nhau thì chỉ được dăm ba câu hỏi xã giao rồi im bặt (vì bị mọi trêu nên ngượng ). Đến bây giờ mình cũng không hiểu hai đứa nhà mình bị hâm hấp hay sao mà không chịu nói chuyện với nhau thời đó. Phải nói là hồi yêu nhau mình được chiều kinh khủng còn bây giờ thì..hic..hic anh ý bảo anh ý nghĩ lại rồi.
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xem bài của các "đồng chí" có thâm niên lập gia đình rồi mà em "ngứa" keyboard quá đi mất. Trước tiên chúc mừng bác VothangDau đã chứ nhỉ? Chúc hai bác "bách niên giai lão", luôn ở bên nhau cả đến lúc đeo răng giả và nhuộm tóc đen để còn kể cho con cháu về những ngày đầu tiên đó nhé!

    Còn chuyện của vợ chồng em thì để tối nay thủ thỉ, em hỏi qua bác béo nhà em trước vì chuyện "quả bí và chai mật" muốn "bật mí" thì phải có sự đồng ý của cả hai "chủ sở hữu trí tuệ" đã. Khi có "ký duyệt bằng miệng" xong đâu đó, em sẽ viết ngay ra đây hầu chuyện các bác, cũng "nhắng nhít" lắm ạ.
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tôi gặp anh ấy, sau một tháng. Tình yêu tôi dành cho anh ấy không bao giờ tàn fai. Anh cũng vậy chúng mình đã có với nhau một thời gian đẹp đẽ nhất ở bên nhau. Vậy mà khi anh đi học anh không còn là của em nữa anh đã có người khác mà không fải là em? Ước chi ngày đó anh đừng nói yêu em thật nhiều! để rùi hôm nay em nhớ hoàit ngày tháng khi ta mới yêu nhau...
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi, người ta bảo tình yêu làm cho con người ta mù quáng, còn hôn nhân thì đem lại ánh sáng. He he...
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị wildpony kể chuyện của chị đi. Hihihi, em thích nghe chuyện của chị cơ. Về hỏi "chủ sở hữu trí tuệ" nhà chị trước nhé.Tại là vì em muốn biết khác biệt ngôn ngữ, văn hoá thì tỏ tình ra làm sao.
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị Wil kể chuyện của chị đi, chị kể xong em vote cho chị 5* nhé, đồng ý đi nhá. 5* hay 1* nào??? ( Khủng bố tinh thần tí)
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này lại sợ bà con nghe chuyện của mình rồi chạy làng sao mà lặn luôn mất rùi, kể đi thôi chứ không bà con theo réo ầm ầm đằng sau nè.

Chia sẻ trang này