1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đầu yêu nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lan_ho_diep, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    + embemuathu nữa
    ----------------------------------------------------------------------------
    Cái vụ này nói ra cho bàn dân thiên hạ biết thì ngượng chít đi được. Chờ hôm nào mát trời một tí nhé, đang nóng, nhìn thấy chồng chỉ muốn cãi cọ, không có hứng kể ra chuyện tình iêu ngày xửa ngày xưa gì hết. Oái, nóng quá
  2. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ không nghĩ cái chủ đề này lại khó nói đến như vậy đâu , sao mọi người lại ngại ngùng vậy chứ?
    Bạn Wildpony chỉ được cái xúi người khác kể thôi trong khi đó lại cứ giấu nhẹm chuyện của mình lại. Xấu tính quá đi .
    Hihihi... chợt nhớ ra một chuyện, tớ kể cho các cậu nghe nhé. Chuyện này chẳng phải là chuyển của tớ đâu, mà là chuyện của người khác. E hèm... chàng đến nhà nàng chơi, lần đầu tiên chàng đến nhà nàng chơi. Mà nhà nàng lại nuôi một con chó. Các cậu đừng tưởng chàng sẽ mang theo một túi xương hay cái gì đại loại như thế để hối lộ nó đâu nhé. Chàng cũng chẳng đứng ngoài thập thò để đến nỗi nó sủa inh ỏi khiến ông bố phải đi ra nhìn xunh quanh. Chàng hùng dũng đi vào (vì buổi ra mắt đã được hẹn trước mà), sau khi chào ba mẹ nàng xong, thì câu đầu tiên mà chàng thốt ra là... các cậu thử đoán xem là câu gì... "Bác ơi bác, chó nhà bác chó đực hay chó cái." Choáng.
    P/S: chuyện thật 100%, tớ chẳng hề nói điêu
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thấp mưu thua chí... con chó quá. Sao không đem theo ít bả chó ???
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chàng đến chơi nhà nàng . Ngồi uống nước, ko biết nói chuyện gì . Chàng hỏi thăm : Gà nhà em có khoẻ không?"
    Nàng ngớ người : " Sao anh lại hỏi thăm gà nhà em có khoẻ không???"
    " ừ vì anh nghĩ em có khoẻ mới chăm được gà nhà em khoẻ "
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Không nín được cười
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, hứa kể cơ mà, thì cũng như bao nhiêu người khác thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái vụ "bài 30" ( tỉnh tò)của em nó gian nan vô cùng.
    Quen hắn và bạn hắn ở chỗ làm ( lúc còn là sinh viên), lão hơn tui 3 tuỗi rưỡi. Hôm ấy lão đi cùng bạn, từ đầu tới cuối chỉ để bạn nói túa lua còn hắn im như thóc đổ bồ, chỉ tủm tỉm cười. Nhưng đến công đoạn "thu hoạch", tức là "xin địa chỉ", thì hắn thò luôn tay túm lấy mảnh giấy có ghi địa chỉ của tôi nhét gọn vào túi.
    "Bài 30" chỉ được thực hiện một năm sau đó, vào kỳ nghỉ hè, tôi không còn ở trường nữa mà về nhà với mẹ. Hắn được nghỉ một tuần nhưng thực ra đi bao nhiêu đường đất rôi chỉ gặp nhau có một buổi chiều, ( tối ai về nhà nấy, dám đưa về nhà chắc là bị phụ huynh woánh cho bể sọ). Tỏ tình buổi tối cũng còn khó, ban ngày càng khó hơn. Chỗ nào cũng thấy người là người, không tìm đâu ra một nơi yên tĩnh ở cái đất du lịch vào mùa hè. Tôi và hắn lênh đênh trên chiếc thuyền gỗ cả buổi chiều, trời cao, mây thì trắng, biển thì xanh, gió mát... lãng mạn vô cùng nhưng cũng chỉ biết ngồi nhìn nhau cười xuông, vì anh lái đò cứ thỉnh thoảng lại soi và tủm tỉm cười, ngại chít đi được.
    Cuối cùng, cũng tìm được mấy phút không có ai, tự nhiên thấy hắn kéo mình cái rầm vào lòng, kiss cái chụt một cái ( Ha ha... đùa đấy, không phải đâu ! ) Đây mới là thật nè. Hắn cầm tay mình ( run quá ! ) bảo là : "Anh biết là con gái Việt Nam yêu một người nước ngoài chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà bị "giời đánh" mất rồi nên muốn bằng giá nào cũng phải cho em biết là... "bài 30" ! ( hic hic... ) Cái câu này được nói bé tí tẹo qua lỗ tai, cứ tưởng nghe nhầm, lo ơi là lo !
    Kể ra thì lúc đó cũng run thật và rất cảm động, từ bé tới khi đó chưa cầm tay người con trai nào, nhất là lại được tỏ tình giữa biển, và cảm động vì hắn lặn lội một tuần chỉ để nói có bằng ấy câu. Đừng tưởng sẽ có gì sau đó nhé, tỏ tình nhưng chưa được kiss một cái nào cả, chỉ sau đó mấy tháng thôi. Và cái kiss đó là vĩnh cửu, ngon dã man.
  7. timd

    timd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chị kể chuyện mình với ông xã vui ghê!Tôi cũng được diễm phúc là bà xã tôi cưa,cả cuộc đời tôi đổ "rầm" vào lòng bả
    Theo câu của bạn wildpony,được kiss vĩnh viễn, ngon và bùi quá xá
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... cũng chẳng biết ai cưa ai, hắn tỏ tình với tôi, nhưng có lẽ động cơ là do tôi mất rùi, tôi làm cho hắn phải cưa tôi ( Con gái Việt Nam dã man quá, hic hic... ! ) Cho đến bây giờ tôi vẫn để hắn tin là chỉ có hắn bị "trời đánh" khi gặp nhau lần đầu, chứ chưa bao giờ tiết lộ, eo ơi, ngượng quá, chính tôi lúc ấy cũng thấy rung rinh khủng khiếp và cảm nhận một nỗi nhớ nhung dai dẳng còn hơn bệnh phong cùi sau khi gặp nhau lần đầu tiên. Trước đó, tôi không tin có tình yêu sét đánh, nhưng chuyện là như vậy.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Người ta tỏ tình với nhau sao mà lãng mạn thế nhỉ !
    Còn chồng tôi thì đi đâu cũng nói rằng tôi "dụ dỗ" hắn
    Còn đây là chuyện khác, tự nhiên nhớ lại. Có lần hắn khen mắt tôi đẹp (cái lúc còn "vờn" nhau ấy mà), tôi bảo hắn khen nhiều quá tôi sẽ mất ngủ (vì sướng), hắn tưởng tôi mất ngủ vì lời khen đó thật, trong khi .....hihihi ....Giờ nghĩ lại không biết hắn khen thật hay giả, không biết đứa nào lừa đứa nào
  10. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc thiên tình sử của các cậu vui quá
    Chẳng bù cho mình và ông chồng mình,khô khan lắm .Tụi mình quen nhau có 3 tháng và cưới nhau đến giờ là 8 năm ông ấy chưa hề nói một câu "anh yêu em "với vợ,có ai tin không?nhưng thực đó.
    Và buổi đâu tiên ông ấy ra mắt bố mẹ mình,ba má mình hỏi gì, ông ấy trả lời nấy.Rồi đến khi ra về tiễn ra cổng, ông ấy quay lai và rút từ trong túi áo vét ra 2 chai dầu gội đầu đưa cho má mình và ú ớ nói "Con có quà cho ba má,nãy giờ con run quá toát cả mồ hôi tay nên con quên".Thế là ăn điểm ở cái thật thà, và hiền.
    Từ khi lấy nhau, tuần trước khi cả nhà đang coi một bộ phim, minh quay sang hỏi "Ba có yêu mẹ giống thế không?".Mình hỏi vậy chứ mình biết ông ấy chẳng trả lời đâu.Ông im lặng khoảng 15-20 phút và tự nhiên thốt được 1 câu "Yêu" rồi kéo cô út vào lòng chữa ngượng

Chia sẻ trang này