1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đi câu cá cảnh và Cuộc họp của bộ chính trị.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepmt

    hiepmt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hic hic em lại bận không tham gia đươc ....tiếc quá không có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan cua chi em làng khỉ nhà ta nghe các bác kể hay quá thèm rỏ cả dãi hic hic .....
    Đẹp trai con nhà nghèo............học dốt ... ..................
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Mọi người toàn thấy nói chuyện ai out, mà chẳng kể gì về vụ ca hát cả, tiếc ơi là tiếc. Để tibeou nhớ được cái gì thì post cái đấy lên vậy ( thông cảm, trí nhớ của tibeou cũng không còn nhiều, hôm đó mới lấy được chồng, phê quên gần hết)
    Vừa mới chân ướt chân ráo từ HP về, tibeou và songbac hấp tấp chạy ngay đến chỗ mọi người. Đói gần chết, vừa mới ngồi vào bàn chăm chăm chực gắp đã thấy Night_star lôi ra một tập photo, hình như có chuẩn bị trước. Mỗi người một tờ, dưới sự bắt nhịp của Night, gào hết công suất cổ. Các thể loại từ nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc xanh nhạc tím được cải biên lôi ra trưng dụng tuốt. Hết một bài, vỗ tay, lại tiếp thêm một tuần rượu........... Khà........... Lại hát......... Hát những cái gì ý, đến bây giờ tibeou chỉ nhớ mỗi cúc cu, cúc cu, cúc cu.........., với một cái cổ họng đau rần. Nhưng công nhận những bài của Night hay ghê !
    Bàn bên cạnh cũng có một hội trẻ trẻ, cũng hát hò uống bia, khí thế hừng hực ( nhưng áp đảo làm sao được giọng ca của quân mình mọi người nhỉ ). Với quyết tâm "tiếng hát át tiếng chúng nó", quân ta làm luôn bài " Đào vừa ra hoa......". Bài này đảm bảo hát cả năm chưa hết, hát chen ngang chúng nó, hát át cả phần của chúng nó. Đến lúc bên kia ngưng cả lại, mắt tròn mắt dẹp nhìn sang, quân ta vẫn chưa chịu thôi. Choáng quá, kính phục quá, họ cử đại dện sang bên mình uống bia rượu giao lưu.
    tibeou - I love my 80 family
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tìm "mẹ" của trẻ lạc.
    chuyện này hơi bên lề một chút mong bà con thông cảm ...
    Thưa bà con cô bác, hiện nay tôi đang tạm giữ 1 cháu bé, vì tội danh tàng trữ đĩa "thật" và đĩa "giả". Nguyên do sau buổi đi chơi của hội chúng ta, tôi nhận được một "cháu bé" rất to, không biết là ai gửi cho,trong người cháu có "tàng trữ" chục cái bánh mỳ, một gói giò , một đĩa patê, một túi bơ kèm theo 5-7 cái đĩa "thật" để đựng thức ăn, chắc mẹ cháu phải là ngưòi khá chu đáo nên mới trang bị cho cháu bé những thứ cần thiết như thế để đuổi cháu ra khỏi nhà.
    Ngoài ra bà mẹ còn tận tình hơn khi nhét thêm vào người cháu khoảng 5-7 cái đĩa nhạc CD nhạc đủ các thứ tếng, từ nhạc VN cho đến tiếng anh, thậm chí còn cả nhạc "Hàn Quốc". Không hiểu bà mẹ đã nghĩ gì khi đưa đĩa CD cho cháu bé mà lại không gửi kèm thêm đài.
    Nay tôi thông báo tin này nhắn bà mẹ nào đã bỏ rơi, cháu bé thì liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để nhận lại cháu bé.
    sau hai ngày xa mẹ, cháu đã ngốn hết chỗ bánh mỳ, patê, giò, bơ. hiện cháu chỉ còn giữ lại hai loại đĩa "thật" và "giả" trên.
    Night stars in 1980 Family
  4. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con tiếc quá.
    Hôm nào CLB hẹn nhau ở ..
    quán Dimad đêêê....


    Chúc cho CLB ngày càng vui vẻ
    oliver80
    Được sửa chữa bởi - oliver80 vào 09/04/2002 19:28
  5. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    những cái đĩa yêu quí của ta, vậy là ta lại tìm dược mi sau 2 ngày mất ăn mát ngủ vì lo lắng và ......nhớ( cảm ơn ai đó đã giữ mi hộ ta khi mi lang thang trong vườn )T a đã thất vọng và tưởng là mất mi thật rùi.........................hic hic

    CÓ SX đứng ra nhận bé nhỏ bị lạc hôm rồi(nhưng hổng phải là con đâu nhé)
    Hôm đó vì mải vui, hay là vì lúc gần về còn được bác D mời rượu nên quên mất em nhỏ để người khác bắt mất...............báo hại đau tim mất mấy ngày......tí nữa thì nghĩ xấu cho bút chì( hic hic )
    À mà ta hỏi thăm mi tí , mấy ngày rùi ở nhà người ta mi có bị bỏ đói không bánh mì đó có bị chấn không , cái bác nai cừu gì đó có bắt mi thức đêm để ngắm sao với hắn không
    Thôi cố ngoan nhé không có bác ấy to cao thế bác đánh cho thì khổ , rồi ta sẽ đến đón mi nhé
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  6. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    trời ơi trời ơi, thế nay` thì chết mất, mọi người đi chơi mà tôi ko đi được uhuhuhuh, đề nghị về nhà ko được kể lể thế này nhe', tức nổ bụng mất thôi uhuhuhuhuhuhhu
    A friend indeed is a friend in need welle in 1980 family
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    hi hi . . . Nổ bụng mà chết ngay đi nhé ! Lần sau mà mang cái bụng đó đi ăn trừ thì Tui đến sau chắc phải nhịn quá !
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  8. hiepmt

    hiepmt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi tôi thấy bác dslum là người rất có trách nhiêm trong khâu tổ chức đấy bác ...........hay em đề nghi bác tổ chức họp mắt lại o quán dimal đi em xin tham gia cả 2 tay ............ em vote cho bác 5 điểm nhé bác xứng đáng được moi người vote đó .................................................................
    Đẹp trai con nhà nghèo............học dốt ... ..................

Chia sẻ trang này