1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đi chơi ngày 1/12 :P

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Buổi đi chơi ngày 1/12 :P

    Hì! Xin chào mọi người!! Hai ngày đã qua kể từ ngày 1/12 --> tất nhiên hôm nay là 3/12 rồi. Bây giờ chắc hẳn các bạn trong hội mình đều đang chuẩn bị ôn thi học kì và chắc là rất bận rộn --> tớ cũng thế; nhưng vì ?oone promise? mà phải cặm cụi ngồi viết cái này đây.

    Hừm!! Kể cũng củ chuối... Sáng hôm đấy tớ dậy muộn quá... :( Đến gần 10h mới đến sân được. Hờ! Lúc đến kể ra cũng bất ngờ vì... sao hôm nay hội mình đi đông thế nhỉ, lại còn đến rất đúng giờ nữa chứ?? Còn đang băn khoăn nhưng cũng không thể không hỏi một câu hỏi muôn thửa mà thằng nào đến muộn cũng phải hỏi ?omấy rồi nhỉ???. Lúc đấy, hội mình đang thua 0-1. Rồi... Câu hỏi tiếp theo: ?oSao hôm nay hội mình đi đông thế nhỉ??. Không biết lúc đấy ai trả lời tớ nhỉ?? vinci?? gurl?? Quên rồi. Nhưng tóm lại là hội mình đi đông đủ như vậy vì có một bác nào đấy ?olỡ dại? post một bài bảo rằng ?onếu hôm đấy thắng thì sẽ đi nhậu!?. Hờ hờ! Cuối cùng thì đã hiểu... bản chất của hội mình: hám ăn hám uống hết sức; tóm lại là tinh thần ăn uống vẫn đặt lên hàng đầu; thể thao thể thiếc gì cũng là sau. Lần sau cần phải phao tin đồn nhảm để dụ mấy bác đi mới được. :D
    Về chất lượng chuyên môn của trận đấu thì không dám bàn nhiều. Tóm lại là đội mình thua... trong thế hoà. :-/ Nói vậy có hơi khiêm tốn không nhỉ?? Chúng ta thua với tỉ số suýt sao 1 bàn. Và nếu như chúng ta có nhiều may mắn hơn một tí, tức là những quả nào mấy girl hội mình đang mải buôn chuyện cũng phải gào lên... đều vào cả thì có phải vui không. :) Dù gì sau trận này chúng ta cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm đấy chứ. Cứ cái đà này, năm sau 84FC vô địch TTVN là điều mà người ta có thể hi vọng.
    Tiện đây xin nhắc nhở mấy girl hội mình... làm ơn dành thời gian cổ vũ các boy đang thi đấu cái... Không cần phải gào thét cả trận đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng cứ ?onhỏ nhẹ? rót vào tai mấy boy nhà mình vài câu như ?ohội trưởng đẹp trai phá bóng hay quá? (nịnh khéo chưa?) hay gì gì đấy đại loại như thế thì chắc chả kém gì spinach của Popeye đâu. :P
    Kết thúc trận đấu vẫn là những màn tán phét linh tinh về trận đấu. Có mấy bác nhà ta còn tập thử vài quả nữa. Mấy ?oanh? BGFC có ?onhã ý? muốn chụp ảnh cùng mấy girl hội mình. Nhưng có lẽ điều kiện của ?otrai làng ta? quá khắt khe nên đến tận khi ra về, ?omong muốn? của các ?oanh? vẫn không thực hiện được. Mà bên mình có đòi hỏi gì gớm lắm đâu. Chỉ bảo là nếu muốn chụp chung thì phải ?ođể cái cúp lại làm lưu niệm?... một lát sau thì ?ogiảm giá? xuống thành ?otrả tiền sân?... vậy mà cách anh ấy vẫn không chịu. Từ đây suy ra hệ quả tất yếu ?ovinh dự được chụp chung hình với con gái hội mình? không bằng ?otiền sân? và nếu tiếp tục suy thì sẽ ra... Thôi! Tự hiểu nhé. :D
    Không cho người ta chụp nhưng mình thì vẫn chụp... Bản tính con người là thế đấy. Đã mang máy ảnh đi thì tội gì hội mình không chụp? Thế là một bộ phim sinh động minh hoạ cho hành động ?olấy thịt đè người? diễn ra. Không cần miêu tả nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng nếu làm một cái bục có 3 bậc nhưng bục dưới cùng nhỏ nhất thì sẽ ra thế nào... :P (Rất xin lỗi bác nào ở tầng 1 nhé; em ở tầng 3 nếu có làm cho bác nào bị đau lưng, đau vai gì đó thì các bác cũng bỏ quá cho. :D)

    Theo như nhận xét hết sức khách quan của tớ tổng hợp từ kinh nghiệm đi chơi với nhiều hội là: cho dù có đi hay không đi, đi chỗ này hay đi chỗ kia thì người ta đều mất từ nửa tiếng đến 1 tiếng dành cho việc ?ocó? hay ?okhông? và ?ogần? hay ?oxa?. Thế đấy, con người ta luôn mất thời gian hơn dự tính là do luôn thích tìm cách tiết kiệm thời gian. ;) 10h30 đá hết trận nhưng đến gần 11h20, cả lũ mới lấy xe ra khỏi sân để... ra ngoài cổng trường Y bàn tiếp. :( Ra đấy thì lại bị mấy bác bảo vệ tuýt còi đuổi chứ. Trong lúc ?onguy khốn?, ai đó đã có một ý kiến rất sáng suốt: ?ora cổng chính trường Y mà đứng tội gì?. :D Vậy là chúng ta ung dung ra đi trong tư thế ?ocó mời thì tôi cũng chả thèm đứng đấy đâu nhá!?; đúng như những gì AQ truyện và Chí Phéo truyện dạy chúng ta về ?ochủ nghĩa tinh thần cá nhân?.
    Lại tiếp tục ?ocãi nhau?, nhầm, ?otranh luận? mới đúng, thêm 15 phút nữa, chúng ta quyết định mỗi người xì ra đây 10 ngàn và lên Hồ Tây rồi làm gì thì làm. Đến lúc này thì loạn hết chỗ nói. Người đi gọi điện, người đi trước, người đi sau. Thấy mọi người ùn ùn kéo thành tốp biến mất, tớ cũng đành phải bỏ dở ý định ?odùng thẻ chùa của ?? để gọi điện về nhà? mà lên xe phóng theo vinci. Một lúc sau thì chỉ có 3 cái xe đi cùng nhau là xe của tớ, vinci và gurl. Ra đến nơi thì tụ tập được thêm một số người nữa. Trong thời gian chờ đợi, có một bác hàng cân đong đo đếm đi qua. Điều này đã tiếp tay cho một số thành phần ?obất hảo? gây nên một cuộc náo loạn. :) Để đảm bảo lịch sự; tớ sẽ không tường thuật nguyên văn ở đây. Ai được tham gia thì cứ cười thầm trong bụng với nhau thôi nhé. ;). Để bù lại, xin tường thuật một cuộc đối thoại của 3 nhân vật:
    X1: Lạnh!
    X2: X3 ơi! X1 đang cần ôm này!
    X3: Tớ không thích ôm đâu. Tớ chỉ thích hôn thôi.
    :D X1, X2, X3 = ???? Bí mật. Không tiết lộ.

    Tiếp đến là phần ăn uống... :( Nhắc lại thấy đói quá. Mình chả ăn được tẹo nào. Chưa ăn thì đã hết mất rồi. Bạn Viết Bạch (đúng không nhỉ?? :P) lại còn cho một em bé ăn xin cái bành mì cuối cùng (nhân thể nói luôn là em ấy đòi thêm cái hộp patê thì bạn ấy cũng cho nốt (một người tham và một người tốt bụng quá trời); làm cho bạn X4 phải vô cùng đau khổ thốt lên ?oTớ còn chưa được ăn mà ấy đã cho nó mất rồi?. :-/ :-?

    Ăn xong rồi thì người ta lại thích chơi. sapchet nghĩ ra một cái trò hết sức kỳ quái. Ai rảnh tay thì kể lại cách chơi xem nào. Trò chơi mới luôn luôn cần phải có người hi sinh nhưng người nghĩ ra trò này lại không chịu đứng ra làm mẫu nên đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Dù gì cãi nhau cũng là một ?onghệ thuật?. Bên con trai giải quyết rất ổn thoả với sự tình nguyện của kocamxuc; gurluver. Tuy rằng bắt buộc phải oẳn tù tì nhưng đã ra luật là ?otất cả mọi người sẽ ra lá, cho nó ra kéo?. Hai chú này về sau có vẻ hối hận là đã tình nguyện nên chú nào cũng cố tình thua. :P Nhưng tưởng gian mà được à? Có người còn gian hơn. Ai bảo luật ko quy định là thắng hay thua sẽ phải làm nên gào ầm lên ?othua được làm cơ mà?. Thế là hết cãi. Bên con gái cũng phải oẳn tù tì. Mặc dù mấy bác gái nhà mình rất gian bằng cách để cả một lũ đông như thế oẳn tù tì một lúc nhưng số phận có vẻ như không đứng về phía những kẻ không tình nguyện nên chỉ cần 3 lần là ra ngay hai kẻ ?omay mắn? chứ không đến nỗi nhiều lần như tớ tưởng. Kể ra cái trò này nếu mô tả thì cũng hơi ?onhạt? nhưng do có không khí và mấy cái mồm to nên cả lũ cũng cười rất vui vẻ. ;) Thêm vào đó là sự xuất hiện của hai bác Tây rất ?odễ thương? đòi quay phim... Sau khi gurl chiến thắng, có mấy bác giai nhà mình (cả bác gái nữa) hô hào cho bác ấy chơi thử. Kể ra cho người ta chơi thử cũng không sao nhưng... ai sẽ đứng ra chịu sào đây. Đúng lúc đấy có một người ?ora tay? đối thoại trực tiếp với hai bác ấy bằng tiếng Pháp... và ?okết quả tất yếu? (nếu không muốn nói là ?ohậu quả?) là phải đứng ra mà chơi chứ sao. :P Hờ! N** thì khổ chứ bệnh tật gì. ;) E hèm!!! ?ongười thắng thì được hôn cô này một cái? --> luật của bác Tây đấy ạ. :) Thế cho nên cái nhân vật kia của chúng ta cũng được vinh dự nhận được của bác Tây một cái hun. Vỗ tay nào. :P (Đừng ai hiểu nhầm gì nhé không bạn ấy ngượng. Vào má thôi mà.)

    Tiếp theo là cái trò ?oA đi tìm B? hay chính xác hơn là trò bịt mắt bắt dê; tất nhiên người sẽ là B còn dê sẽ là G rồi. :D Ha ha!! Với kinh nghiệm đầy mình của bạn sapchet, trận đấu ?otìm kiếm? đầu tiên diễn ra rất lâu đến nỗi cái vòng tròn người mệt quá và có mấy bác đứng chỗ hồ quyết định là không đứng chắn nữa. May mà đấy chỉ là đùa thôi. Sau đấy thì chỉ có vài mẩu đối thoại mà chỉ có B với B với nhau mới biết thôi. Mấy trận đấu sau cũng khá sôi nổi nhưng tớ không nhớ tên hết các bạn nên không thể tường thuật lại được. À! Tớ phát hiện ra hội mình có 2 người rất gian. :P Bằng một thủ thuật nho nhỏ mà họ trốn thoát được để không phải làm ?odê?. Ha ha!! Một ấn tượng trong trận đấu giữa bạn X5 và bạn X6 là sau khi người đã bắt được dê thì khi người đang tìm cách ?onhận dạng? thì một tiếng hét vang lên ?okhông được...? (khó hiểu quá hả???) làm thân chủ của chúng ta sợ quá không dám tiếp tục quá trình ?onhận dạng? hoặc là đã đoán ra rồi nhưng ngượng quá không dám nói ra chăng??

    Cái gì rồi cũng phải kết thúc. Đứng đấy nói chuyện một lúc mà không tìm thấy cái gì khả dĩ để làm nên kéo nhau ra về. Phù! Mệt phờ... Đúng là đi chơi rất mệt. Và viết cái bài tường thuật này cũng mệt.

    Những nhân vật Xx ở trên xin làm ơn đừng chỉ rõ tên ra. Cám ơn!!
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HÔM ĐẤY ĐI CHƠI ĐÚNG LÀ VUI THẬT.TIẾC CHO NHỮNG AI KHÔNG ĐI QUÁ.
    TUY NHIÊN HÔM ĐẤY TUI VỀ ĐAU ÊẨM CẢ NGƯỜI(TRÊN ĐƯỜNG ĐI BỊ XOÈ SUÝT THÀNH THIÊN THẦN.MAY ĂN Ở PHÚC ĐỨC ĐƯỢC TỔ TIÊN PHÙ HỘ)
    A5B my love
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc! Bây giờ đọc lại thấy dài quá... :( Mọi người đọc có thấy ngại không hả???
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mệt quá, fải đoán mò xem mình là X nào trong cái đống trên, may quá ko fải X nào cả, nhưng hình như mình với MM là 2 đứa dùng thủ thuật thì fải
    Ảnh cả hội chụp ở sân bóng đâu, post lên cái, nhớ post cái nào tớ xinh hơn đấy
    hmmm gd
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Uất wá. Hôm đó đi cùng hội ra tận Hồ Tây rồi mà còn lạc, xét cho cùng chỉ tai lão Bach mà mình lạc. Cả hội dành một phút để tiếc thương cho mình nhá.
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    phù may quá mình cũng chẳng phải là tên X nào trong mấy cái X kia
    to tuxedo@ ấy lạc là tại ấy chứ đâu p[hải tại tớ ,ấy và thằng khôngcamxuc đi cùng tớ mà chỉ có mỗi ấy lạc
    to: hitỏi_vodanh@ em là Việt Bách chứ không phải Viết Bạch.
    bác viết nhầm tên em rồi cjhẹp chẹp
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ờ mà còn cái ảnh chụp ở sân bóng đâu nhỉ pót lên cho tớ xem cái nào
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị chụp lại đi vì em bị đè dẹp lép à.Đùa chứ đá bóng chẳng mệt mà chụp có 2 kiểu ảnh cứ như bị tra tấn ấy.
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, khi nào có tg tôi sẽ upload lên cho
    A place where there're only you & me ...
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-

Chia sẻ trang này