1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đi chơi Noel đặc biệt chưa từng có (tường thuật trang 17)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    heo_con_xinh từ hôm có chuyện npl155 dự định sẽ có file đính kèm một cái là có vẻ mất tinh thần quá ,hì. Để nguyenhamy tạm thời thống kê lại kế hoạch một lượt nhé
    Địa điểm : cổng công viên Lê Nin ( cổng phía cạnh rạp xiếc TW)
    Thời gian: 19h ngày 24/12/2003 (tập trung ở đấy và chỉ đợi đến phút cuối cùng là 19h 30'''' mà thôi ,còn sau đó có gì thì cứ réo vào mobile cho heo_con_xinh [Call: 0904130685- Hương ,cho tiện gọi chứ lúc ấy thì heo heo cái giè nữa ) rồi biết ởđâu mà tới sau cũng được,chứ cứ bắt mọi người đứng đấy mà dài cổ ra đợi thì oải lắm )
    Kinh phí : 20.000/1 người ( có sợ thiếu không heo_con_xinh)
    còn về vấn đề quà cáp thì My nghĩ bỏ đi mọi người ạ,thấy nó cứ buồn cười thế nào ý, quan trọng gì, người ta phải biết nhau thì mới tặng thì tặng chứ,tự nhiên bảo tặng,ai tặng thì tặng cứ tự nhiên ,còn My chịu,bó tay khoản này,hihihi ===> kiểu này y hệt cái hồi mình còn học cấp 1 cô giáo bắt phải mang quà đến lớp tặng nhau mặc dù trong lòng thì chẳng biết tặng để làm cái gì,hehhe
    Thành viên : tất cả những ai có tâm và có lòng thì ok hết đi,đính kèm file thoải mái,việc gì phải phân biệt đối xử riêng ai hả heo_con_xinh,My cũng hơi hiểu vấn đề rồi,nhưng sao phải nghĩ,anh ta can đảm cho file đi thì mình cũng đủ bản lĩnh để đứng trước mặt cả 2 cười một cái xem nào
    Kế hoạch : theo ý kiến số đông thì đầu tiên là cứ phải đi ăn cái đã nhỉ,ờ ăn thì ăn( ăn gì bàn luôn đi ) ,My thì thích ngồi một chỗ nào đó ăn mà không bị gò bó,nói chung rộng rãi đủ chỗ để nghịch phá cho vui,chứ ăn chỉ là cái cớ thôi mà .
    Sau đó thì đi đâu nhỉ,lượn lờ thì có vẻ không ổn rồi,đường đông lắm,lượn thì lượn đâu,vả lại chắc chắn lượn được một vòng thì quân số chắc vơi đi nửa,lạc nhau mà.Tốt nhất là cứ kiếm chỗ nào vui chơi giải trí cái,hì
    Rồi còn cái vụ vào nhà thờ thì chắc phải qua 24h mới vào chứ nhỉ,vào sớm đâu có gì,nhà thờ lớn hôm đó đông lắm đừng chui vào đó cho khổ,và lại My đi nhiều rồi My biết,những chỗ đông như vậy sẽ rất không hay cho tụi con gái lắm đâu,nhiều cái phức tạp lắm,nên tránh trước thì hơn,nói thế chắc mọi người hiểu.Nếu đi thì đi nhà thờ Cửa Bắc thôi,cũng đẹp và không đến nỗi chen chúc xô đẩy nhau. Mà theo My thì mình tránh những chỗ chen lấn xô đẩy ra,đi những nơi vắng vắng chút cho dễ chịu (tất nhiên là không phải vắng quá rồi ) Đi hát cũng vui đấy,nhưng hôm đó chắc cũng không kiếm nổi phòng hát đâu,nếu như không đặt trước,với lại box mình có vẻ văn hoá văn nghệ không được chuộng lắm thì phải,thế thôi vài ý kiến thế,còn đi đâu là tuỳ tất cả thống nhất,nếu không thì ăn xong đi uống nước ,nói chung xoay quanh chủ đề ăn uống,hehhehe,Hà Nội chán chẳng biết đi đâu và làm gì,buồn!
    Tạm thời cứ thế đã nhỉ,con trai nên đến đúng giờ đi,đừng để mấy đứa con gái đứng trơ lơ vơ ở đó đợi,hơi bị hiểu nhầm đấy,người ta lại tưởng tượng thì chết,
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 15/12/2003
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To heo_con_xinh: nhắn My sang Y!M chat có chuyện gì không thế?Sao từ hôm đó đến giờ My PM cho mà không thấy reply?Mà change cái title topic này đi,chuyển kế hoạch sang trang 10 đi cho mọi người cập nhật với nhé.
    To npl155 : rút cục anh có cho file đi không thế?Mà file của anh liệu có sẵng sàng chạm mặt với file cũ của anh không?
    Mà thời gian có mặt thì ai cũng biết cả rồi,nhưng còn đi đến bao giờ thì My chưa thấy có ai nhắc tới cả,chắc hôm đó thì đi muộn mới đúng kiểu rồi,nhưng riêng My thì cũng nói trước là cho rút lui sớm chút nhé,không được phép quá 23h đâu,mong mọi người thông cảm cho,hihihi,cháu ngoan Bác Hồ,con ngoan gia đình văn hoá mà ,ặc ...ặc..hì ,đùa chút thôi,nhưng không được đi sang ngày hôm sau,tức không được quá 24h thôi mà.
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  3. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đọc mãi giờ mới dám vào hỏi thử cái, thế lão muốn đi cùng có được ko dzậy? Lão đã già rồi và xấu thật sự đó nhá, nhưng lão lại ham dzui, hờ hờ....
    Góp ý luôn: cả box kéo nhau lên SVĐ Mỹ Đình mà chơi. Tha hồ rộng rãi và thoáng. Đi trong thành phố toàn người, chắc chắn sẽ lạc nhau mà cũng chẳng có gì cả đâu. Mấy chú nào muốn nhậu thi mang mực đi nướng, lão có chai nút lá chuối đây rồi, khà khà
    Nếu được thì nhắn lão dzới : 09041212967
    mãi cô đơn....
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi Kat tham gia có được không nhỉ, chỉ sợ trong box này chẳng ai biết mình thì buồn rồi. Có bạn nào qua rủ được Kat thì nhắn cho mình nhé ( không hi vọng lắm..:) )
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chào pà con, kế hoạch tác chiến nghe có vẻ hấp dẫn quá, sẵn tui cũng xin báo là kế hoạch đi chơi noen cho các bạn trong Sài Gòn đã có, mọi chi tiết xin xem tại : http://www3.ttvnol.com/f_286/263938/trang-13.ttvn hoặc liên hệ trực tiếp cho búp bê .
    mong rằng tất cả chúng ta sẽ có 1 mùa giáng sinh đáng nhớ !
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì các bác cứ đi tự nhiên đi tui cũng đâu có biết mặt được nhiều người đâu cơ chứ cứ đến đó rồi sẽ biết thì mới quen được mà . các bác bỏ chuyện đi hát đê hôm đó mà vào hát thì chán lắm mà vì em cũng không biết hát nữa hi` còn các bác muốn đi đâu cũng được .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  7. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu rat rat nhieu nguoi muon tham du hop box tbty thi phai???? Heo_con_xinh ui ! Dong nguoi qua lieu em co the quan ly duoc ko?? Vi hinh nhu hom do em bi tâm trạng mà hi` hi` ai cung vay thui. Co len nhe tuong lai con dai lam , ma hinh nhu heo_con manh me lam ma. Doan mo thui trúng thì trúng mà hổng trung thi thui.
  8. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hay quĂ, kỏ hoỏĂch offline Noel cỏằĐa box ta xem ra rỏƠt rôm rỏÊ dặỏằ>i sỏằ "chỏằĐ trơ" cỏằĐa em heoxinh. Tui ỏằĐng hỏằT cỏÊ 2 chÂn 2 tay, muỏằ'n tham gia lỏm tuy nhiên ko dĂm hỏằâa trặỏằ>c vơ còn nhơu kỏ hoỏĂch chặa xĂc 'ỏằm qua niỏằm vui trỏằY lỏĂi
    Và hỏĂnh phúc sỏẵ là mÊi mÊi
    Vỏằ>i em (heoxinh).
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.... thế là được đi cùng với chị nhà à? Hì... uh... hay đấy! Với lại cái chuyện thì quan trọng quái gì... chị nhà hay chị quán thì cũng thế cả thôi mà!
    Thế theo lời em My iu thì sao nhỉ? Ăn uống nhậu nhẹt là cái cớ nhưng mà cớ thì cũng phải rõ ràng chớ? Hay để npl155 đặt trc 2 chục chỗ ở chân gà nướng Lý Văn Phúc rồi kéo nhau qua đó ăn nhá? Trùi ui, rét mà ăn chân gà thì.. <ực ực> ngon phải bít! Lại còn có rượu cho các trang nam tử nữa chứ! Còn gì bằng...
    Còn nếu vẫn không thích thì về xừ nhà ai mà ăn uống linh đình, mua đồ về ăn, ấm cúng, dễ nói chuyện, làm quen và.... hờ hờ.. nếu có say, nôn oẹ gì thì cũng có chủ nhà quét dọn. Nhà npl155 thì sức chứa kịch kim chỉ đến 15 người thôi, chứ 20 chục mạng thì... chắc là You are in my head but I am also happy ''cause being in other''s head!
    Còn nếu vẫn ko thích nữa thì ra bãi đất trống nào đó mà trải thảm.. nylon ra rồi ca hát nhảy múa thâu đêm. Bãi đất trống thì đơn cử tuyến đường Liễu Giai đẹp nhất Việt Nam này, không thì lên Vườn Chuối Cầu Diễn cũng được.
    Ờ nếu mà ko thích nữa thì... hờ hờ... chịu khó ngồi nhà vậy chứ hết cách rồi!
    Vì một Noel hoành tráng, nguy nha và tráng lệ!
    Vì một Noel ấn tượng, khó quên...
    Phải làm sao, phải làm thế nào cho khi ra về
    Mắt ai cũng đỏ hoe vì tiếc
    Tai điếc vì vui....
    npl155 - quả chuối trong rừng chuối xã hội
  10. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He hehhêhh thay thien ha don dai am y ve ong muon coi mat ong qua.......................

Chia sẻ trang này