1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đi chơi Noel đặc biệt chưa từng có (tường thuật trang 17)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cho em đi với nha!lâu lâu ko đi cùng mọi người ko biết còn nhớ gì đến mình ko đây!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    To : tear_in_heaven hì mình chẳng có ý kiến gì cả đâu vì mình thì đi đâu cũng được miễn đông vui là được rồi . Còn chuyện mình hơi ít nói chỉ cười nhiều mong bạn thông cảm nhá hì mà hôm đó bạn có đi không vậy , tại vì hôm qua về bạn bảo chưa hứa trước được mà


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đó là họp bàn kế hoạch thôi chứ gì. Cú đừng nói với Gà con là lại một lần nữa mọi người bỏ bomb Heo con xinh nhà mình nữa nhé. Tội nghiệp chít. CHúc mọi người Noel vui vẻ, có buổi offline tuyệt vời, fải vui hơn năm ngoái ý chứ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    to Tear : Tui nói trước rồi mà, hôm đó tui phải đi cưới đứa bạn thân, không ở lại được thông cảm nhé.
    Mọi người vui thế chắc hôm này còn vui hơn nhiều nhỉ?
    Yêu anh nhé em???
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Fù, vì điều kiện máy hỏng nên không online tường thuâtk buổi họp trù bị được, nhưng mà vui lắm, híc, heo con với NPL155 bị gã friends cùng con heo con lon lon sát fạt hết sạch cả money, chơi tấn bà con ạ, thua với tỉ số 5_6, à, mà đấy là may mấy ván sau bác ATA100 thay thế npl155 đây.
    Tối nay mọi người nhớ đi đúng giờ và đầy đủ nhá, nhất là chị My, eo ơi, npl155 mong chị mãi, thôi, vào thi đây, hic, mọi người hãy cầu nguyện cho heo con tai qua nạn khỏi đi
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em ơi không rủ anh à,sợ phải đóng tiền hộ anh hả .
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oh..Sao mọi người nói đến mà...Hic..Em vừa ở chỗ hẹn về..Cũng nhiều phết...Thấy bảo Anh Thanh_ala lên Hà Nội cơ mà...Sao không thấy...
    Em tạt wa xem Off thôi..Lên chỗ mọi người tập trung đây...BB...
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Em heo_con_xinh hơi bị được đấy nhé,bỏ bom mọi người từ đầu tới cuối,mặc dù là trưởng đoàn.
    Mọi người đang đòi bắt đền đây này,cố gắng thu xếp mà trả nợ đi nhá,khà khà
    Lần sau ai mà có nghe lời heo_con ý,có đi thì nhớ là phải mang theo dây nữa để buộc chặt chân em ý vào ko lại chạy nhảy lung tung mệt lắm.


      love is death
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn và thất vọng!
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  10. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...
    Hôm wa có tập trung mà.... cũng khá là ngắn gọn với mình nhưng mà để CúN thuật lại chút cho vui nhé .. hehhe...
    Vâng... hẹn gặp mặt ở công viên lê nin từ 7h... một số người trong đấy có 2 bà trưỏng đoàn đến rất ... " ko cao su " < có lời khen > Nhưng khi CúN và Nokia tới thì thấy 1 hành động rất kỳ lạ là 2 bà < đều là heo > đi rủ cả mấy anh " đứng bệ đường " để cùng đi với chúng ta. CúN với NOkia thì cười mà sao mấy bà ý ko một chút cảm giác. < mặt dày thật nhỉ >. 7h30 xuất phát hay sao ấy... < ko tính lẻ 1,2 s > Hình như là mọi người thẳng tiến tới DILMAH tại ĐIện BIên phủ.... ( trong thời điểm này là CúN đang chát với người yêu là lá la )...
    Sau khi catch up với nhóm người hỗn loạn mà CúN ko biết một ai tại cái quán đấy đấy... thì... tất nhiên là. .... alô xô gọi nước ... Mọi người uống chán chê rồi thì bắt đầu... nghĩ ra trò mmới... là.... đánh bài " Tấn " ai thua thì trả tiền nước.... Cuộc chơi là 3 ván. Vậy là cuộc đối đầu diễn ra giữa Lâm Cún (em) partner là chị rì xinh xinh đeo kính đấu với chị rì cũng xinh ko kém partner là một anh đẹp rai mà được mọi người gọi với một cái tên BC rì đấy...
    Với kinh nghiệm và trình độ bên của mình đã thắng ván đầu một cách thuyết phuc... bên kia đau khổ chỉ biết bắt bên này chia bài... với nỗi sợ sệt fải trả một đống nước mà mọi người vẫn còn đang gọi cộng thêm sự quá khích của các cổ động viên... Đội bạn đòi gia tăng số lượng ván đầu nhưng đã bị tổ trọng tài từ chối.... Vâng... bài chia đã xong.... Các con mắt của quán DILMAH lại dòm vào chúng ta.... tôi thì dòm vào bài tôi.... tuy có " Át chưởng " nhưng chúng tôi đã thả khéo cho trận đấu diễn ra căng thẳng.....
    Tỷ số 1-1... đội bạn đánh cũng giỏi lắm các bạn ạ,.... nhưng kém chúng tôi nhiều < nhỉ chị rì nhỉ > .... Trận thứ 3 căng thẳng lại bắt đầu < căng thẳng với họ thôi > CHúng tôi lại bình tĩnh tự tin đánh những là bái hết sức ăn ý .... Thế là cuối cùng tôi hiến dâng K chưởng cho đội bạn để mà đồng đội chạy nước về đích và chạy khỏi bị trả tiền nước....
    Nói là vậy chứ ... cuối cùng thì mọi người cũng đóng góp vào mà trả và được tiền dư cho TTVN nữa... hihi... < thành thật tôi chỉ đóng có 4.000d > khà khà Thế là nhiều đấy.. CúN nổi tiếng ki bo....
    Sau một trận bài sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên 2 bên thì mọi người .... đói. THế nà quyết định đi ăn chân gà nướng ở NGõ Gạch.... Tôi với Nokia xin phép đi ... có việc... nên ko thể thuật lại cho các bạn được...
    Ai thuật lại tiếp nhá... thankz.... hẹn lần sau... tôi phóng viên đài truyền hình " LaM-CuN thích ăn bún " xin chào các bạn.
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-

Chia sẻ trang này