1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đi chơi Noel đặc biệt chưa từng có (tường thuật trang 17)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    O*,em này tường thuật rõ mỗi cái vụ "tấn" ,hehhehe, nhưng mà bên thua không chịu trả tiền gì cả,xấu quá thôi Mà công nhận cũng mỗi lúc đó là rôm rả nhất thôi,còn sau đó thì ...BUỒN,mỗi người một nơi
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  2. vxhuan

    vxhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rồi mà, có gì đâu mà buồn. Heo con về rồi thì anh lãnh trách nhiệm phần còn lại rồi mà. Mobile của anh là 0913519770, các em có gì vui vẻ call a với nhé.
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa hay nhất là em heo_con đi đâu cũng mang theo bộ bài đầu tiên là hỏi có ai bói không " bói miẽn phí mà cũng chẳng có ai hì " sau đó là chơi " tấn " ai thua phải trả tiền nước tưởng có kinh nghiệm lắm nhưng được cái là bài minh chưa đánh ra nưng nói cho đối thủ biết hết roài lên toàn thua hì lần sau cố gắng lên nhá em [r38)


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua về sớm, định vài post bài tường thuật nhưng mờ cái máy ngu nó không chịu nhận modem, vô lí thế cơ chứ, lúc sáng vẫn chạy vo vo cơ mà. Chị My buồn và chán vì có lí do em bít rùi, còn em thì <hắt xì...> chạy như ngựa nên ốm mất roài, híc, may mà còn về trước chứ đi với mọi người đên cuối buổi chắc em <hắt xì> fải mời mọi người đến fúng viếng mất. Mọi người hãy vui mừng và tự hào đi tại là vị ọp lai lần này đông hơn năm ngoái được mấy người lận, con gái cũng nhiều hơn nữa, năm ngoái có mỗi 2 mống girl thui.
    2 con heo chăm ngoan rõ ràng là đáng đượng tuyên dương nhất còn gì nữa, từ bỏ hẳn bữa lẩu ở Phùng Hưng để dúng 7h kém 1 phút có mặt tại cổng công viên Lênin trong tiếng réo gọi of dạ dày, thật kinh khủng. tíc tắc, đồng hồ, cứ thế nhích từng tí 1. 2 con heo đang mừng thầm vì không có ai đến để về ăn lẩu, bỗng xa xa thấp thoáng bóng áo trắng, mũ trắng, may mà quân không trắng nếu không sẽ bỏ chạy mất mặt luôn vì tưởng ma. Hoá ra là gã Tây Môn Đại Quan Nhân. bạn heo con, trời, sau mấy tháng khong gặp lại mà hắn đẹp trai dễ sợ luôn. Rồi thì vèo 1 phát, á, sợ quá, hoá ra là bác nobita quá yêu ạ, theo như lời heo lon ton nói thì, nhìn mặt bác ý giống chị Hằng quá, đáng iu hết sẩy luôn. Bác ý nở nụ cười rất chi là tươi rói và nhẹ nhàng thủ thỉ, anh bị bỏ bom quen rùi. Sau 1 vài phút hay 1 vài thế kỳ không bít thì 2 đại ca của bóng đá Ý rụt rè hỏi đây có fải là họp họp..... đúng quân mình rùi, mình húm, giời ơi, lúc nào có ảnh cho mọi người ngó, 2 đại ca ý á, "ngó mặt xinh cực kỳ" <--- lon ton heo nhận xét.... nhất là đại ca có cái răng khểnh ý, cứ gọi là... Tiếp theo là sự có mặt không mong đợi của KHoa_pc với 1 ai đó mà Hắn giới thiệu là em gái... chẹp, ai tin người đấy mới là ngu...2 thằng nhóc con từ phương nào ý, mặt rất chi là hình sự, hoá ra là nokia với cả bạn nó là mod box Úc, nick gì không bít... có vẻ ổn đấy nhỉ, ngó đằng xa xa có 3 bác rất là fong độ đỉnh cao có vẻ như chờ đợi ai đó, 2 con heo ngay lập tức tiến tới, bước bước... họ vẫy vẫy, chết rồi đúng quân mình rồi, ra đến nới... "em ới, em chụp ảnh à ém... chụp cho lớp anh 1 pô" Ôi ôi mẹ ơi, hoá ra là heo con đeo cái máy ảnh to đùng ạ, chẹp, tự nhiên trong đầu nảy ra ý định kiếm tiền khi bị đuổi ra khỏi trường, khà khà. Thằng cu nokia cứ lượn đi lượn lại chóng cả mặt. dài dài, lâu lâu thêm lúc nữa là sự xuất hiện của nhân vật mà khoa_pc mong đợi nhất, không ai khác, chị My nhà mình, khiếp, anh ý mong mãi chị cơ. Dạ dày của heo con ko thể chịu đựng thêm được nữa, yêu cầu nạp năng lương ngay lập tức. May mà mọi người cãi nhau đi đâu thế nào nên bác Tùng friendship83 đến kịp đúng lúc mọi người nổ máy. Lão khoa_pc ngu thế ko biết, đòi đi uống nước trong khi bụng heo đói meo, thế là mặc kệ đoàn tiến lên Dimal điên biên phủ, quá hẹn hò 1 năm về trước của bõ chúng ta, heo con theo tiếng gọi dạ dày, lên Phùng Hưng chén lẩu với lũ bạn trên đấy. May thế, đến màn trả tiền thì khoa_pc gọi, có cớ để bỏ đi, khà khà, đỡ mất ngân lượng sướng thế, mỗi tội, ông trời công bằng lắm, nữa đường xe hết xăng, 2 con heo tí nữa fải dắt bộ, may mà ở hiền gặp lành... Mọi người ở quán không biết thế nào chứ heo con vừa đến cái là lôi xoẹt bộ bài ra ngya lập tức, lúc đầu định chéo cánh với anh "mặt xinh xinh" tự nhiên lão khoa_pc nhảy xôe vào , hừ, chỉ vì hắn mà mình thua, chẹp... không sao....
    Sau màn đóng góp là chân gà ngõ gạch thẳng tiến, chẹp, đến đây 2 con heo lại fải chia tay mọi người vì tít tít tít, bạn gọi, hic, đường tắc khủng khiếp, thế là thôi, đành từ biệt mọi người chưa kịp nhìn nhau lần cuối,<-- ngậm ngùi... Heo con hứa là sẽ trả nợ mọi người bữa chân gà 1 dịp gần đây... lúc nào heo con giàu đã nhá Ơ, ai nói tiếp sau khi heo con về mọi việc thế nào đi, có ăi cưa cẩm được ai không???? A, đúng rồi, hi hi, chả hỉu chị My kiếm đâu ra 3 thằng cu xinh cực kỳ luôn, hic, giá heo sinh muộn vài năm có fải tốt không cơ chứ... chẹp, ngẩn ngơ, a, chị My ý, chả hỉu làm cái gì mà tàn fá lốp xe của thằng cu bẹp dí, khà khà...
    1 điều rất quan trọng là số tiến box TBTY góp được để ủng hộ TTVN hiện nay là 210.000 tiền VN rùi bà con ạ, hi vọng ttvn ko bị giải tán để tụi mình còn tiếp tục ọp lai chứ...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chả ai lãnh trách nhiệm tường thuật nốt cái vụ cuối buồn tẻ nhất ấy thì để My đành lòng kể nốt cho xong ( vì xem ra mình cũng khá tử tế đấy chứ nhỉ,trụ đến phút cuối cùng,nhất quyết không làm kẻ bỏ rơi đồng đội )
    Rời Dilmah Điện Biên Phủ trong 1 tâm trạng hết sức phấn khởi sau những màn sát phạt lẫn nhau giành phần không phải trả tiền (nhưng rút cục kẻ thua cuộc vẫn chỉ nhe răng cười trừ một cái là xong ) ,cộng với tiếng gọi của dạ dày ( offline gì chả báo trước là chỉ được uống nước chứ không được ăn tối,đói chết lên được),cả đoàn quân như đoàn quân thất trận ý khoảng 6,7 xe gì đó ( cộng với mấy thằng em xinh giai đang cô đơn uống nước có mấy thằng đực rữa với nhau,My tóm cổ được đang ở Điện Biên Phủ ) ,cũng khá rôm rả đấy chứ nhỉ,tưởng quả này sẽ ăn uống nhậu nhẹt vui ra trò đây.Rất hào hứng đi được một đoạn thì quay lại thấy em Nokia với em bạn kia vẫy tay rất hồn nhiên " My ơi,nói mọi người xin phép em về trước nhé "...Thế là bớt đi mất 2 người...Mở hàng cho một loạt những sự rút lui rất êm ả và cực vô tư 2 nàng heo thì với vẻ thành thật ngây thơ cụ " em đi trả xe và đón bạn rồi quay lại ngay " ,đã thế còn bắt cóc theo cả anh frienship gì đó nữa chứ [ghét thật ]. Sau 1 hồi dẫn đường loằng ngoằng của anh trưởng đoàn L6 ( lúc chưa biết tên thì em cứ gọi tạm bằng cái biển số xe của anh như vậy ,chứ thực ra tên anh là vxhuân ,chứ ai lại tên gì đến 6 chữ L bao giờ ) ,cũng đến được cái nơi ăn chân gà nướng có tên là phố Ngõ Gạch . Đói lắm rồi,nhưng mỗi mình My còn lại là con gái ,nên đành ngậm ngùi chấp nhận đứng đợi chờ khi nào kiếm được bàn ghế mới được ăn,chứ quyết không thuận theo lời dụ dỗ ngon ngọt của chủ quán " hay là vào nhà tất cả ngồi lên giường ăn " ,khà khà ngu gì đâu .My tỉnh táo đứng hét rất to và dõng dạc " không,em không ngồi lên giường đâu " . Đứng chầu chực người ta ăn xong để còn cướp luôn ghế ( chứ không phải chầu ăn nha ) ,còn lại có mấy anh em,ăn càng nhiều,đỡ phải tranh nhau,lúc này mới thấy bớt hậm hực vì chúng nó dám đảo ngũ,ức chế thật. Nhưng thôi,không sao bỏ qua,màn ăn vẫn bắt đầu như thường,mấy thằng bé em My nhanh nhẩu" ăn nhanh lên không chị heo kia mà chị ý đến là chị ý lại phỏng vấn không ăn được nhiều nữa đâu,đẹp trai khổ thế đấy,hehhehhe", nhấm nháp được mấy cái chân gà ( chủ trương là chân và chỉ có chân mà thôi ),riêng ưu tiên mình My còn lại là girl nên được quyền đòi hỏi tý,hehheMy đòi ăn cánh và đùi nhưng chả có mà ăn,đợi mãi vì quá đông, được một lúc khoảng 10h 30 thì ông Nobita rút trước với lý do sợ mẹ không cho vào nhà ( ngủ ngoài đường thì chết ) nên ra về trước với 1 cái bụng trống không ( sao không biết ăn chân gà không nói trước đi,cho đáng đời ),rồi thêm 2 anh nữa không biết nick gì rút lui chắc cũng vì sợ mẹ mắng về muộn ( trong khi Noel gì mà mới có chưa tới 11h đã gọi là muộn sao ) .Nói chung là ai ai cũng có lý do hợp lý hết,chỉ khổ anh L6 bị My thúc fone liên tục cho nàng heo mà cuối cùng anh thất vọng tràn trề nói rằng " thôi tụi nó không đến đâu,cứ chắc là như thế đi,khỏi gọi nữa ",và lại còn gánh chịu chi trả cho cả một trận tàn phá chân gà nữa chứ ( nếu không chắc đặt My ở lại quá ) hehheheh,offline kiểu này mất tinh thần quá đi,thà ở nhà kiếm thằng file nào đính kèm cũng gọi là đi đú đêm Noel còn vui hơn ).Thế là giải tán,ai về đường nấy,anh L6 về một ngả, 3 thằng em đẹp giai tháp tùng My về, mấy chị em lượn mấy vòng thấy không khí vui thật,rồi về nhà,thầm nghĩ trong đầu " Noel không có anh hoá ra là như thế này ư " .May sao gỡ gạc được cú fone với lời chúc mừng giáng sinh muộn màng của một nhân vật nổi tiếng nhất năm luôn (mà này cả nhà chẳng ai nói được lời chúc mừng giáng sinh giáng siếc gì hết cả,mang tiếng đi chơi Noel,hix..hix..,mà chính mình cũng quên mất ,hehhehe,sorry all),"đứa nào bỏ bom em,để anh đánh chít nó nào " "ặc...tụi nó toàn những đứa khản cổ vì hét tên anh sau SeaGames đấy anh ạ,đánh chít anh thì có.Có cú fone của anh ,em mới bớt ấm ức đấy (tiếc một Noel tàn sớm quá này,tiếc một dịp diện kiến tên npl155 đầy tai tiếng của box này,hehhehe.Tạm quên mọi thứ,leo lên giường ngủ trong lòng vẫn không thôi ấm ức,thầm cầu chúa vì sự ngoan ngoãn cả tối nay của con ( không "giây trun" đúng 7h30 có mặt ở điểm hẹn,trễ một vài giây ai tính làm gì,hì...,lại không bỏ rơi bạn bè nữa chứ,và còn rất ngây thơ cụ dài cổ đợi mọi người quay lại cùng ăn chân gà ) ,chúa hãy bỏ qua hết tội lỗi cả năm qua cho con chúa nhé ( nhất là tội rất hay đì tên Khoa_PC vì cái trò rất thích câu bài nên con ngứa mắt thôi,chứ thực ra con cũng không ghét bỏ gì hắn ,hehhehhe).Hết film rồi,
    P/S: còn đây là hậu Noel,khà khà...9h mở mắt,quáng quàng đi lấy cái xe vứt ở bệnh viện Xanhpon tối qua (khiếp nghe đến từ bệnh viện mà thấy ghê), rồi online và online từ sáng tới giờ (kiểu này phải nhờ ai yêu mình để giúp mình cai net cái thôi),nhận được PM của chàng trai hẹn hò nhố nhăng nhất năm - npl155-, cái gì mà anh không đi được,cái gì mà con file của anh cơ chứ,không thèm biết,sẽ hỏi tội anh sau đấy ( để heocon hôm qua hét toáng lên giữa đường thế à " anh không đi thì thôi chứ việc gì anh phải làm cái trò ấy ,hehhehe,trông cái mặt tươi tắn thế mà cũng cáu ra trò ,chuyện,không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông mà lại,heo_con_xinh nhỉ ,để đấy My xử lý cho,con file kia à,heo_con fone đến dám nghe máy à,lại còn trả vờ trả vịt anh Long không có đấy à,quá láo,hehhehe,phải cho nó thành old file mới được,)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 25/12/2003
  6. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi đọc xong bài tường thuật này, tôi thấy tiếc quá. Tại sao một buổi Noel vui vẻ và cũng không ít thành viên lại tan vỡ thế này. Hiii:D nói hơi sai một chút, nhưng phải nói rằng nó vẫn chưa thực sự thành công. Tôi cứ ngồi gãi đầu , chưa đến nỗi bứt tai. Và tiếc nuối cho dù có tiếc cũng chẳng để làm gì. Cứ nói thế thôi cho nó sướng miệng. Mà có sướng được đâu cơ chứ, thấy mỏi tay rồi.
    - Nhưng quả thật là tôi thấy luyến tiếc và thấy thiếu cái gì đấy. Từ sau khi tôi đi , những cuộc offline ngày càng giảm dần, sự tham gia cũng ít nhiệt tình dần, tôi cũng không rõ tại sao lại thế, chỉ biết ngồi đây mà nhớ lại. Box chúng ta đã thiếu đi một người để có thể chủ trì và hô hào cho các cuộc đi chơi. Chúng ta vẫn còn heocon to mồm. Nhưng vẫn thiếu người để có thể gây tiếng nói. NPL thì không thể trách được vì có attack file mà cũng phải để riêng tư một chút. Hoặc vì một lí do nào đấy thì cũng không nên tìm hiểu rõ làm gì. Những thành viên tích cực đã vắng hẳn rồi. Hôm nay tôi lại thấy lại một khuôn mặt thật đáng để tôi tin tưởng và khâm phục. Đó là Nguyenhamy, thực sự là em gái, tôi chưa một lần quen này đã làm tôi thực sự bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình, và cả tính trách nhiệm trong các cuộc đi chơi. Đã chơi là phải hết mình, đã hết mình nghĩa là gạt đi tất cả các cái khác và chỉ chơi. Thấy cả friendschip83 nữa, nhưng không hiểu sao cũng bị bắt cóc. Hiện nay box cần một người để có thể tạo nên những cuộc đi chơi vui vẻ. Mặc dù tôi không phổ biến các cuộc offline. Nhưng nó cũng là điều cần thiết để thỉnh thoảng chúng ta có thể củng cố thêm sự thân thiết gắn bó. Vào những dịp đặc biệt thế này sao chúng ta lại không đi chơi cùng nhau nhỉ. Box chúng ta đã từng có những cuộc đi chơi vô cùng tuyệt vời, những cuộc vui còn hơn thế này. Vậy tại sao lại không thể có những cuộc đi chơi còn vui hơn nữa, để cho người ta phải luyến tiếc, bực mình thậm chí như điên lên vì đã bỏ lỡ cuộc đi chơi.
    - Thực sự là còn rất nhiều điều cần nói, nhưng mà càng nói lại thấy còn nhiều cái quá. Mong rằng lòng nhiệt tình của chúng ta sẽ được bù đắp xứng đáng.
    to:nguyenhamy . Anh cám ơn em rất nhiều vì lòng nhiệt tình và những gì em đã làm cho mọi người. Chúc em một giáng sinh vui vẻ, dù là hơi muộn. Và một năm mới với những thành công. Sự vui vẻ và tình bạn ấm áp. Tình yêu sẽ đơm hoa và mang đến cho em những nụ cười.
    hungdo
  8. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Heo con được lắm . Không cảm ơn tui thì thui lại còn nói linh tinh nữa. Sự có mặt của tui là không được mong đợi chứ gì??? Nếu vậy thì xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui hehhehe không ngờ mình lại là kẻ phá đám . Thành thật xin lỗi
     SO NHA 103 NGO 171 DUONG NGUYEN NGOC VU . QUAN CAU GIAY HN. NHO EM NGAY CA KHI BEN EM
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    khoa_pc đừng nóng thế. Mặc dù không được tham gia cuộc đi chơi đó, nhưng dù sao tôi vẫn luôn rất trân trọng những ai đã giữ lời hứa và tham gia vào những cuộc đi chơi. Có thể heocon chỉ nói thế cho vui thôi. Vì cô bé đó vẫn hay đùa mà. Chứ đừng nghĩ linh tính nhé. Chúc bạn một năm mới tràn ngập niềm vui để nụ cười mãi nở trên môi
    hungdo
  10. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hì hì định đợi heo con tra lời xem có hiểu mình ko? ai ngờ lại có người an ủi mình thay heo kia.. kakaka heo con được nhiều người quý ghê. tôi chỉ đùa thui mà. Mọi người chưa bít à??? Khoa_ PC vui tính lắm ít khi giận ai
     SO NHA 103 NGO 171 DUONG NGUYEN NGOC VU . QUAN CAU GIAY HN. NHO EM NGAY CA KHI BEN EM

Chia sẻ trang này