1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp đầu tiên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coxuoc, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buổi gặp đầu tiên

    Rõ ràng là cái thời buổi In-tẹc-nẹt bi giờ đúng là đã kéo con người ta gần nhau hơn. Tối nay tớ đã ngã từ trên giường nhà đứa bạn xuống đất để đáp lại mấy trăm thang thuốc bổ nó tặng tớ nếu tính theo công thức: một tràng cười = 10 thang thuốc bổ.
    Nó, đã 25, tính cả tuổi mụ thì là 26- cái tuổi mà đã phải nghe đến rát tai vì bị bố mẹ giục đi lấy chồng. Nó cũng máu lấy chồng lắm rồi ấy chứ, nhưng vì chẳng sở hữu cái nhà nào nên chẳng dám rao bán, nhân cơ hội tống cái hàng khuyến mại to lù lù đi cho phụ huynh nhờ. Lâu lâu không gặp nên tớ được dịp nghe nó báo cáo tổng kết sơ bộ về những người Nó mới gặp gần đây.
    Ngày..tháng...- Đó là một ngày đẹp trời (như nó tả). Nó dậy muộn, ăn mặc như một đứa dở hơi (từ khi biết Nó thì lúc nào Nó chẳng vậy). Không may cho nó, hôm ấy nhận được ĐT mời đi ăn trưa của một cậu mới quen qua Mạng. Hai người hẹn gặp nhau ở Cổng Cung Văn hoá HN. Nó nhìn thấy một thằng con trai, mặt mũi như đầu gấu đứng đó nhìn nó chằm chằm. Nó cũng nhìn lại, vừa nhìn, vừa lượn lòng vòng. Nó thấy thằng kia rút ĐT ra gọi đi đâu, cùng lúc thì người nó như...lên cơn, ĐT rung và ré lên thảm thiết (nó bảo để kiểu chuông ấy cho khác người-Mày có cần phải như vậy mới khác người đâu?).
    - Hoa à? Linh đây, đang chờ Hoa đây.
    Nó thôi lượn, đỗ xịch xe lại và hỏi cái thằng ..đầu gấu kia:
    - Thế ấy là Linh hả?
    - Ừ, nhưng tớ nhìn ấy như đứa cấp 3 ấy, chẳng giống người đi làm chút nào
    - Hi hi, vậy cơ á (Gớm, khéo thế không biết)
    - Mình đi ăn ..tiết canh đi
    Ôi trời, trong suốt các chiến dịch hẹn hò của Nó thì đây là lần đầu tiên Nó thấy người ta bắt đầu cho cuộc gặp đầu tiên bằng..Tiết
    - Cũng được, nhưng tớ chỉ biết ăn mỗi tiết luộc thôi đấy
    "Hai đứa vào quán. Tao cảm thấy tủi thân ghê gớm khi "thằng đó" không kéo ghế cho tao, không hỏi xem là tao muốn ăn gì"
    "Thì vào quán tiết thì ăn tiết chứ mày đòi hỏi gì?"
    "Nhưng còn món khác như miến, bún...Thằng đó gọi bún, tao bảo không thích, nó lại gọi miến, ừ thì tạm được. Nhưng mày biết không? Khi người ta bưng bát Miến ra, tao định giơ tay đón thì nó kéo về chỗ nó, và nói: Ăn nhé!"
    "Thì nó là dân Kỹ thuật, không nhẹ nhàng lắm, mày thông cảm. Thế có nói chuyện gì không?"
    " Có, Nó bảo:
    - Hoa ăn giữ eo hay sao?
    - ....(giữ cái gì, bát tiết luộc có 4 miếng thì nó ăn 3, mà tiết thì ảnh hưởng gì đến cái eo cơ chứ)
    - Tớ không thích hát Karaoke đâu nhé, rất ít đi, tụi bạn tớ hay tụ tập lắm
    - Ờ, ờ....(Híc, môi cậu thế kia thì hát sao được- thằng đó bị sứt môi mày ạ)
    - Thế Hoa có hay đi sàn không? Tớ không hát nhưng hay lên sàn lắm
    -..... (trông thân hình tớ thế này thì cậu thừa biết tớ có hay đi không rồi còn hỏi).
    - Ôi ôi, tớ sao thế này?. Ngứa quá....!!
    - Bi dị ứng rồi, thôi về đi.
    - Không, đi uống nước tráng miệng đã chứ
    - Thôi, cậu ra gió càng bị nặng hơn (đi uống nước thì chắc mình bị nó giứ cái ống hút rồi mời mất)
    Kết thúc.
    Sáng hôm sau:
    - Alô, đã khỏi dị ứng chưa?
    - Về nhà ngủ một giấc hết rồi.
    - Ừ, thế nhé, gọi lại sau...
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Sài Gòn
    Cậu chuyện được kể kèm theo lời khuyên: Lấy chồng người Bắc thôi mày ơi.
    Ngày...tháng...năm...
    "Tao với đứa bạn đang đi chơi thì thấy có người gọi, số ĐT lạ hoắc. Đó là một chàng người Sài Gòn, anh đi công tác ra HN và muốn gặp bạn Chát để hiểu thêm về HN. Ba người hẹn nhau ra một Restaurant.
    - Em là Hoa đây á? Anh tưởng tượng ra em như thế này cơ...(rang rộng 2 cánh tay ra một cách ngượng ngập)
    - Em cũng tưởng tượng ra anh như thế này ( đưa một tay ra, bàn tay úp xuống và.... thu lại rất nhanh)
    Trích từ Yahoo:
    - Anh thu ke ve minh di
    - Anh khong duoc can doi cho lam, anh chi cao 1m62 va nang 50 can
    - Khong sao, em cung chi cao 1m50 va nang 62 can
    Hi hi, tao không nghĩ người SG lại cả tin đến vậy."
    " Vậy mày khuyên tao cái gì nữa? Người SG thật thà vậy mà"
    " Nghe tao kể tiếp nhé. Tao thề với mà là tao nói được 1 câu thì chắc anh ấy nói 99 câu rồi ấy, tao chẳng chen được câu nào"
    "Thì người ta muốn bộc lộ cho mình đỡ mất công tìm hiểu"
    " Nhưng anh ấy bắt tao tìm hiểu từ năm 88 cơ. Anh ấy hỏi:
    - Em có hay đọc báo không?
    - Em cũng hay đọc.
    - Thế em có đọc thấy anh trên báo không? Vào năm 1988, anh được đưa lên báo ấy.
    - Anh ở trên báo nào? Hồi ấy em đang đọc báo Nhi đồng thối tai với cả báo Hoạ mi hót lắm thế thôi
    - Tiếc nhỉ....
    " Mày trèo lên giường đi, cười xong thì lên đây chứ ở đấy làm gì?"
    "Thế anh ấy sinh năm bao nhiêu?"
    "Sinh năm 68"
    " Đúng tiêu chuẩn quá còn gì, mày chẳng vẫn mong yêu được anh nhiều tuổi cho chóng lấy chồng còn gì"
    " Thôi, tao xin mày..."
    " Hi hi, tao về đây, lâu không gặp mày, cười nhiều quá"
    " Ừ, mày về. Ngày mai, gặp anh người Yên Bái xong, tao sẽ thông báo kết quả"
  3. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đừng hy vọng để rồi thất vọng.
    Đừng quá thoải mái trong việc gặp bất cứ ai khi họ mời.
    Đừng đánh giá người nào ngay buổi gặp đầu tiên.
    VÀ QUAN TRỌNG NHẤT, đừng đặt mục tiêu tìm bạn trai online, mà hãy đặt mục tiêu tìm 1người bạn có thể cùng sở thích, chia sẻ công việc và quan niệm cuộc sống. Hãy yêu khi đã tìm hiểu ký nguời ta ngoài đời.
    "chọn bạn mà chơi" ông cha ta ngày xưa nói vẫn ko sai.
    Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn
    ...Mết Man ơi, có phải đợi anh 5 năm, 10 năm em vẫn đợi. Anh có đi cả thế giới này cũng không ai đẹp bằng em đâu.......
  4. Arabenla

    Arabenla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn trai Online cũng tốt đấy chứ. Tôi đang có một người bạn trai như thế đấy, nhưng không phải qua Chát Chít, mà cũng không hẳn thế. Hiện tại thì vẫn chưa có gì sứt mẻ cả, vẫn êm đềm và rất đẹp. Người này đã thay đổi được cảm xúc và tính tình cố hữu của tôi mà không một con bạn thân nào của tôi có thể tin được. Chúng nó tưởng muôn đời muôn kiếp này tôi vẫn là cái con lau chau, đành hanh học cùng chúng nó thời cấp III cơ đấy. Thế đấy. Buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi cả vì đây không phải là một cuộc hò hẹn của hai người mà là ngẫu nhiên gặp và ngồi cạnh nhau. Thế đấy, nó chỉ để lại ấn tượng cho người bạn của tôi một điều rằng tôi là một con bé lắm mồm quá. Kể ra thì cũng vui nhỉ. Hồi xưa tôi có đi coi bói, bà bói bảo tôi mai kia sẽ gặp và yêu một người ở ngoài đường ngoài chợ, không qua mai mối, không cùng lớp cùng trường. Chắc cái người "ngoài đường, ngoài chợ" ấy là bạn tôi bây giờ??????????
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    ...gặp phải hoàn cảnh như thế đúng là không biết nên cười hay nên mếu nữa, Tiny tớ nghĩ tốt hơn hết là nên gặp người ở ngoài đời, trên mạng có bao nhiêu loại người, đâu chỉ mấy dòng chữ là đánh giá được con người... đến ở ngoài đời, quen biết nhau hàng năm trời chưa chắc đã biết hết, huống gì...
    Hunt or to be hunted? That is the question!
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thế anh người Yên Bái thế nào? ;-))

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  7. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cỏ xước đang tâm sự hay tự trào lộng mình đấy.Nếu đó là thật ko biết co muốn gặp một người khác hoàn toàn với 2 người bạn vừa kể ko ?

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  8. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn hai mươi năm có lẻ sống trên đời, lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi em chat với 1 người không hề biết mặt, trời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống. Anh ta cũng chỉ được dăm ba bận lên ttvn, lại ở cái nơi xa tít mù tắp: miền Nam ruột thịt. Coi như mù tịt thông tin về nhau ngoại trừ những gì trao đổi qua email. Chưa một lần nào gửi ảnh cho nhau, cũng chẳng đến 1 câu thăm dò về hình thức của nhau. Vậy mà cũng được nửa năm, trao đổi, tâm sự và coi nhau như anh trai và em gái, không gì hơn( cái này thì theo phía chủ quan của em, vì em đã xác định từ đầu không lấy chồng xa nên chả tội gì mà nghĩ lung tung, còn anh í thế nào thì có chúa mới biết.)
    Cũng sau hơn hai mươi năm có lẻ sống trên đời, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em quyết định hẹn gặp một người bạn chat. Đó là dịp cuối năm ngoái, em có việc phải vào Sài Gòn dăm hôm. Vài năm mới có một lần, em và anh í hiểu thế nên quyết tâm anh em phải gặp mặt. Trước khi vào Sg, em còn đi tìm mua một món quà thật HÀ Nội để đem vào tặng anh. Háo hức lên đường, ngày đêm tưởng tượng ra khung cảnh gặp mặt.
    Đến SG, em ở nhờ nhà của một bác vốn là bạn thân của phụ huynh. Còn anh í thì đang công tác mãi tận Bình Dương, công việc bận bịu, chẳng có mấy dịp để về thăm gia đình. Đợi vài ngày, cuối cùng anh í cũng gọi điện tới, nói rằng anh chỉ ở Sài Gòn được một hôm, trưa chủ nhật lại phải quay về chỗ làm. Tính đi tính lại cũng chỉ còn mỗi tối thứ 7 là cả hai đứa rảnh rỗi, có thể gặp được nhau, nhưng cũng phải đợi sau 8h mới gặp được.
    Tối thứ 7, em sốt ruột, vội thu xếp mọi việc để kịp về nhà trước 8h. Anh í đã hẹn sẽ đến nơi em đang ở nên em cứ yên tâm ngồi nhà chờ đợi. Nhưng 8 rưỡi, rồi 9h, đợi mãi không thấy anh đến, cũng chẳng thấy gọi điện lại. Hơn 9 rưỡi, mọi chuyện coi như ngã ngũ: anh ta không đến và coi như hết cơ hội gặp nhau lần này vì mai anh í đã về BD còn đến cuối tuần sau thì em đã ở HN. Món quà HN chẳng trao được đến người cần nhận. Không bực mình chỉ thấy buồn vì mình đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, giờ mình bị bỏ mà chả rõ vì sao.
    Không hiểu thế nào, ngay chủ nhật hôm sau, em lăn đùng ra ốm. Cũng nhờ ốm mà em có cớ để ở nhà, không đi tiệc tùng. Nhờ đó mà cũng có cơ hội để ra net check mail.
    Nhận ngay cái mail của anh với cái title: xin lỗi em. ....
    Hic, em về hỏi bác chủ nhà thì mới rõ mọi chuyện.
    Rằng thì là mà thế này: quay lại tối thứ 7 hôm trước, anh í xong việc sớm hơn dự định, khoảng 7h, anh í phóng xe đến nơi em ở. Không hiểu có phải do vốn tính ngượng ngùng, hay e ngại của con giai Sg hay không mà anh í không dám vào nhà, lại gọi điện hỏi trước. Gọi dăm ba bận mãi em vẫn chưa về, anh í nhắn bác chủ nhà là đợi em ở quán cafê bên kia cầu. -"Mày là bạn ở đâu?" -"Dạ cháu...." - "Bạn qua net phải không?" -"Dạ..."- "Muốn gặp thì vào nhà mà gặp" -"Lúc nào... về bác nhắn giùm cháu đợi ... ở quán cafe bên này" -"Kệ mày, mày có muốn gặp thì vào đây, còn tao không nhắn." Nghe giọng bác í thế chắc nếu có em ở nhà thì anh í cũng chả dám vào. -" Bác không cho gặp cháu cứ ngồi đợi ở đây" -"Kệ mày mày thích ngồi đợi đến lúc nào mày thích".
    Thế đấy, em thì ngồi trong nhà đợi anh í, còn chỉ đi vài bước chân sang bên kia cầu, anh í thì ngồi đợi em. Đi hơn 2000 cây số để rồi cách nhau có 100 mét thôi mà vẫn không tài nào gặp nổi . Cũng chẳng trách được ai. Bác bạn phụ huynh em thì nói: tao lo cho mày. Bạn qua net thì chả biết thế nào. Nhỡ nó bỏ thuốc mê vào cốc nước của mày thì làm thế sao. Mày lại mới vô đây, lạ nước lạ cái. Tao biết nếu tối qua tao nói cho mày thì thể nào mày cũng đòi sang đó.
    Thôi thì cái duyên cái số không gặp được nhau.
    Tính đúng ra thì tới giờ em cũng chưa bao giờ gặp mặt bạn chat cả. Không biết có gì hay ho không nhỉ? Tò mò quá .

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    cách đây 1 năm,vào những ngày nắng nóng của SG tháng 3,trưa đi học về đang lim dim mắt nghỉ trưa,tự dưng Bố bấm chuông inh ỏi,mình ở trên lầu ko biết có chuyện gì xảy ra vội chạy ù xuống dưới nhà... hic... ôi trời ơi,thật hay mơ đây,anh đã đến,anh xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay nhà mình.Ngại ngùng quá,bối rối quá,ko biết làm thế nào,nhắc cái ghế mời anh ngồi rồi lên lầu thay bộ quần áo khác (đang nghỉ trưa mừ ),làm cái gì cũng lụp chụp ...Quen nhau hơn 2 năm trời,email,điện thoại,thư từ,tình cảm dành cho anh nhiều lắm nhưng ngày đó mình ko dám nói,ko dám tin... Mãi đến tháng 3 năm ngoái anh vào SG công tác,ko báo cho mình biết trước,đột ngột xuất hiện ở nhà mình thì bao nhiêu ngờ vực trước đây được xóa tan.Giờ thì mình đang rất hạnh phúc vì anh đã quyết định làm việc ở SG.
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  10. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To coxuoc, mình không biết bạn và tất nhiên bạn cũng chẳng biết mình (lời mở đầu như thế có được không nhỉ ) nhưng mình nghĩ có thể, hoặc không phải cũng nên, cả hai bọn mình đều biết người mà bạn đề cập đến trong câu chuyện đầu tiên. Lúc đầu khi đọc xong mình thật sự rất tức giận khi bạn kể về anh bạn kia với giọng điệu như thế, định hỏi lại bạn mình xem có phải cậu ta quen bạn không nhưng như thế có khi không nên, ảnh hưởng đến bạn thì chẳng nói làm gì (xin lỗi) nhưng đến bạn mình có lẽ nhiều hơn.
    Mình nghĩ kiểu nói chuyện của bạn L đấy có lẽ bạn không quen vì bạn vốn chỉ quen với những lời nói ngọt ngào. Hơn nữa cậu ta có bị làm sao thì việc gì bạn phải mang lên trên mạng mà nói cho mọi người biết nhỉ, có ai đó chê bạn vì bạn béo, bạn xấu, bạn lùn v.v.v... thì bạn thấy như thế nào. Đằng này bạn nói như thế có thể là xúc phạm đến người ta đấy bạn ạ. Nếu như bạn thất vọng về buổi gặp mặt qua chat thì đấy là lỗi của ai, của cậu ta chăng ??? Nói chung mình cũng không muốn nói nhiều nhưng vì muốn bạn nhìn thấy một mặt khác của mối quan hệ net, hoặc cũng có thể là để bảo vệ cho chính mình (mình cũng thế mà, xấu gái vô duyên nên chẳng bao giờ dám làm quen với bạn nào qua net cả ), chỉ mong bạn khi viết cái gì đó ra, mang ra công cộng thì có thể có nạn nhân của bài viết. Họ có xấu có đẹp thì cũng có xấu có tốt mà.

Chia sẻ trang này