1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt 22-7 (cảm ơn anh Nothat, No-cry, Arch, Halffreeze)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi sachkientruc, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Buổi gặp mặt 22-7 (cảm ơn anh Nothat, No-cry, Arch, Halffreeze)

    buổi gặp mặt bất ngờ
    Vào một buổi tối, trời đen kịt, mưa rơi ào ào trên đường, ngoài đường không một bóng người qua lại, trên đường quốc lộ 1, thỉnh thoảng?Nhầm?.ko phảI truyện trinh thám.
    Ngày 22-7, tôi đặt chân lên đất QB, mở điện thoại ra và nhắn tin cho No-cry, cứ nghĩ là sẽ được reply và ?obị? nhận ra ngay như vậy, quả không hổ danh cô giáo chuyên bắt lọn học sinh quay bài, có lời khen hìhì, sau vài cái nhắn tin, cứ nghĩ là mọi chuyện chỉ có vậy. Một điều bất ngờ, buổi tối hôm đó, khoảng 8h13 phút (số máy của anh Noithat phone đến), một giọng nữ nghe rất là nhẹ nhành như đẩy xe hàng, và mình ko tin đó là giọng của No-cry, với cái giọng này mới nghe thì chắc nhiều anh đứt lắm đấy. Và 15phút sau, 2người (noithat & nocry) ra đón tôi tại Lýhoà. cảm động quá, không biết vì nước mưa hay vì lúc nãy ăn nhiều hành tươi nữa hí hí.
    Sau 20phút vòng vòng, họ dừng chân tại 1quán (black & while thì phải, có lẽ chỗ này không đụng hàng hay sao ý No-cry nhỉ??). Bắt đầu mở màn, là tự giới thiệu tác giả tác phẩm và đứng dậy hát một bài, mọi người biểu quyết ưu tiên phụ nữ, rồi đến phụ nam, Nocry với bài: ?omưa trên phố Huế?. (giá mà hát bài này cách đây 1tháng nhỉ, nghe có phải QB mát hơn không) Cô nàng hát xong cả quán vỗ tay ầm ầm át cả tiếng mưa rơi xối xả trên nóc, đúng là không hổ danh ?otiếng hát át tiếng boom?. Đến nỗi trên nóc quán đã một số chỗ trần sập và thủng và nước mưa rơi lỗ chỗ. Chả phí công ngày nào cũng ra sông Nhật lệ luyện giọng bên cạnh máy nhồi cọc bê tông nhỉ. Rồi đến lượt anh Noithat, anh ý đề nghị nếu bây giờ anh ý hát thì chắc cả quán này chạy mất dép, còn nhiệm vụ là nhặt dép thì hơi mệt, (có lẽ là anh nói thật). Và chúng tôi đồng ý cho anh ý thay bằng tiết mục đặc sắc khác là múa một bài, dựa theo tác phẩm: hồ thiên nga. chậc ?châc?.chậc?..với trọng lượng gần 90kg mà múa thì có vẻ thiên nga gẫy cánh mất, biết thế nên tôi cố can mà không được, chỉ sợ sau màn này thì sàn sập hết, vì trần đã thủng lỗ chỗ sau bài ?oMưa trên phố Huế? của No-cry rồi, may sao?thật là may vì lúc đó có thêm 2chàng trai hùng dũng bước đến tự xưng là body?nhầm, tự xưng là thành viên của box QB, với biệt danh là : Arch và Halffreeze. Hai chàng này liền tranh lên chiếm chỗ biểu diễn của anh Noithat (lần sau anh Noithat nên luyện bài: Chú voi con ở Bản Đôn nhé). Qủa thật, đến bây giờ tôi mới đc nghe 1giọng ca nam hát nhạc Trịnh hay đến thế?truyền cảm, ấm ấm như?trống đánh bên tai, có đôi bài anh chàng Arch hát sang bài của Trịnh.N.Sơn thì phải (không sao, chắc họ cũng là anh em họ Trịnh thôi mà)? hỏi ra mới biết anh chàng Arch này chuyên hát ở Nhà tranh, và hát vào buổi trưa (lúc đó ko có khách, chứ có thì khách đâu dám nghe, hoặc cuối cùng buổi tối để đuổi khách về), thế mà vẫn bị chị Nocry chê là chưa xứng tầm với chị ý, tôi chắc chắn với mọi người rằng trong thời gian gần đây thì mọi người ở HN sẽ được chứng kiến một ?oSao hôm điểm hẹn? của 2chị em Nocry và Arch thi hát nhạc Trịnh. Ai muốn nghe xin đăng ký tại?quỹ những tấm lòng từ thiện nhé. Tiếp đến, 1nhân vật không thể không nhắc tới, một chàng trai điển trai (điển trai thật), ít nói (đúng hơn là không được phép chị No-cry cho nói), hiện đang tu nghiệp tại Đại học Huế khoa Nông nghiệp (chắc ?ochăn? gì thì chưa biết chứ ?ochăn bồ? là giỏi lắm đấy), tiểu sử trích ngang 1chút: chàng là con trai của thầy giáo đã từng dạy chị Nocry, hồi đó chị ý chắc quậy lắm nên hay bị thấy cho úp mặt vào tường và đếm đến 1000, nên bây giờ, vẫn tính thù dai nhớ lâu, chị Nocry triệu tập chú bất cứ lúc nào có thể, và nhiệm vụ chỉ đến để?.nghe chị ý nói (quả là hãi hùng, lần đầu tiên tôi chứng kiến thế nào là áp lực). Và cả buổi tối hôm đó anh chàng Halffreeze cũng không hé răng được chút nào?.đau khổ chi bằng mất tự do,? đến buồn?phải nói cũng không cho (sửa câu của Bác Hồ một chút hì hì hì) Tôi còn nhớ đọc ở đâu đó lời chúc của ai đó cho Nocry là 1con vịt+1cô=1cái chợ, mệnh đề này thừa, 1chữ thị (tên đệm của cô nàng, cũng tức là chợ) + 1cô No_cry= 1cái chợ rồi.
    Thú thật, tôi cũng định tham gia một vài tiết mục cho vui, để môt là cảm ơn thịnh tình anh em ở QB, hai là cũng muốn thể hiện chút, nhưng vì thời gian có hạn và có lẽ nghe No-cry hát rồi nên mọi người mới cho khất để khi khác chứ không quán sập và lúc đó khán giả đã về hết rồi. 11hđêm mọi người cùng nhau về. Một buổi gặp mặt thật là đáng nhớ, cảm động đầy nước?mưa hic hic hic. Chỉ tiếc là ko có tấm hình kỷ niệm nào.
    * hôm đó no-cry có nhắc đến 1nhân vật nữ mà tôi quên tên, cũng thuộc dạng VIP của box QB, vì lý do ko đến được, chắc nhân vật này cũng hoành tráng lắm đây, tiếc là ko được gặp hôm đó.

    Phút nói thật: thực sự tôi rất cảm động và chắc sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra vào buổI tối hôm đó, những người bạn mà tôi chưa từng gặp, những người trên mảnh đất quê hương tôi. Có lẽ cuộc sống sẽ tươi đẹp và có ý nghĩa hơn nếu xung quanh mình luôn luôn có những người bạn như vậy, đâu cũng là nhà, mọi người cởi mở và thân thiện với nhau, thật là quý, không vì cái gì cả. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Noithat, No-cry, Arch và Halffreeze nữa (rất áy náy vì 2bạn đã đội mưa về ). Hy vọng sẽ gặp lại mọi người sớm, tại HN hoặc QB hoặc ở đâu đó?

    To Nocry: 1câu em nói lúc gần về nhà, làm tôi thay đổi 180o suy nghĩ về em đấy, đúng là thảo nào?đến giờ?.vẫn?..hì hì hì
    To anh M-Noithat: rất rất cảm ơn anh.
    To Arch: ra chưa thế? nhớ 31 đến nhé, đến để anh em còn được nghe hát ko mất tiền hề hề hề?còn ko thì đừng trách tại sao SAKYE hiền như tê giác
    To Halffreeze: Tháng sau vào Huế chưa?
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Vui nhỉ! Chẳng thấy cảm ơn mình vì đã bắc cầu cho đến với No_cry. Hic hic
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này đích thị Serenad . Hôm đó Se tế nhị để cho bác noithat và chị no_cry đi chơi với nhau, ai ngờ thấy mình giở trò tán tỉnh, bác nói thật hoảng quá, cứ 1, 2 đòi ra Lý Hoà đón bác sachkiêntruc cho bằng được. Thôi thế là thôi, đành offline box QBình tại QBình luôn. Chẳng hiểu hôm đó mình diễn xuất sắc thế nào mà bác SKT bây giờ chỉ mơ mộng lấy được 1 cô vợ QBình, hê hê , thậm chí đến học trò của no_cry bác ấy cũng quyết chờ, thế mới sợ
    Kể mà biết bác SKT có công lớn với mạng TTVN như thế thì em cũng không nỡ đón tiếp bác vội vàng rứa mô, mà để đến hôm sau cơ . Chứ cứ như hôm đó, no_cry nói được 1 câu thì mọi người nói luôn 4 câu, lại bảo lần sau nhớ rủ cho được em Se đi, lại nữa: "No_cry nói nhiều quá". Mất hứng ghê, bình thường off riêng với Arch Halffrezze, em nói còn nhiều hơn gấp mấy mà hai tên này cố chịu đựng, có phàn nàn gì đâu.
    Thôi, tạm vài dòng phân bua cho mình, còn như bác noithat, Arch và Halffreeze thì hãy tự bào chữa cho trình độ nghệ thuật của mình nhé, hihi.

    Phút nói thật:
    Cái được lớn nhất của TTVN là mang đến cho chúng ta những người bạn mà. Mong bác SKT có một buổi tối vui vẻ trên quê hương của hai cụ nhà bác
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có công với mạng TTVN thì ăn thua gì, khả năng của SKT còn xa hơn nhiều, ví dụ như các members của box QB tổ chức thật tốt vào, biết đâu bác SKT còn sắp xếp để mọi người đại diện cho lớp trẻ QB đến thăm ông Giáp nữa đấy chứ .
    He he he. Vài lời tâng bốc coi như là lời chúc SN của Goals dành cho bác SKT luôn nhé. Hy vọng buổi off sắp tới bác sẽ có nhiều cái cho mọi người cùng đọc, cùng xem. Em tặng trước cho bác 100 kỳ báo Lao Động rồi đó, là 1 trong những loại báo khổ to nhất. Thế đã được chưa nhỉ?
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá hè. May mà bác SKT đợt ni thoát em chứ ko thì em còn nói nhiều hơn chị NO nựa
    Tình hình là trưa mô đó phải chat với bác Noi_that mới được. Em có một số chuyện cần gặp bác. Đợt tới xin xếp chỉ làm nửa ngày, nếu bác online được vào buổi sáng thì vào gọi em nhé.
    Lâu rồi ko gặp Haffreeze, hôm trước xem lại cái tập card, vẫn thấy có một cái card của U, bữa ni ít nói lắm à
  6. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hì hì đúng là may thật khi lúc đó ko được tiếp kiến luôn nàng TH, No-cry mới chỉ là 1(nàng) mà chấp 4 (chàng), nghe No-cry bật mí nhỏ là riêng một mình nàng TH có thể hát thành đồng ca hợp xướng đấy hihihì phải không chú Goals??. Mong 1ngày gần đây sẽ được tường thuật trực tiếp buổi offline với TH hì hì

Chia sẻ trang này