1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt các Interista Việt Nam tại quán Dilmat cạnh trường HN - Amsterdam... Các tiến triển tro

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái Lôg này được không anh Mnguyen ?
  2. parichello

    parichello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tham gia với ,tôi là thành viên mới
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm Lam ạ. Mình sẽ chỉnh lại một chút về mặt từ ngữ trong đó. VD như thay Interini bằng Interista chẳng hạn.
    Cái mầu nền xanh bên ngoài em bỏ đi nhé, mình sẽ chỉ để cái Logo không thôi, tẩy mầu nền ngoài đi.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. parichello

    parichello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi ở xa,là 1 thành viên mới o biet lam gì.chỉ mong cho website mau chong được sơm ra mắt.
  5. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    những ai muốn đăng ký cũng dễ thôi, xin hãy nêu rõ về mình. Website và 4rum đã coi như xong phần cơ bản và đang được sửa chữa để ra mắt.
    Có những chiều như buổi chiều hôm nayTôi một mình lang thang trên phố
  6. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh xem tiếp vài cái Logo do Hà Phương Design
    Ảnh 1 :
    Ảnh 2
    Ảnh 3
    Ảnh 4
    <P align=left><FONT color=#0000ff><STRONG><FONT face=Verdana color=#000000>Khóc cho tình thương đau
    Khóc cho niềm u sầu
    Em ra đi không lời chân trối...lúc sau cuối
    Khóc cho người yêu xưa
    Khóc cho bờ môi mềm
    Em nay ra đi cho anh thêm niềm chua xót
    Thêm đắng cay..
    Em đang nằm lắng nghe
    Trong chiếc quan tài buồn như còn ngủ mê
    Và em ơi trong tim anh đang còn xót xa
    Lần sau cuối anh mong em hãy về đây 
         
    </P></FONT></STRONG></FONT>
    Được interista2kx sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 02/04/2004
  7. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên là ổn nhất , nhưng hơi rườm rà , thực ra ko phải cần nhiều logo inter nhỏ như thế , chỉ cần 1 cái to là đủ rồi
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    cái đầu tiên là tồi nhất!!!
    việc gì phải theo kiểu như bọn Juve với AC làm gì
    chuối
    mà cái hình gì hình như hồi trước là mình làm thì phải
    nhìn quen vãi
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind
  9. alansmith1771

    alansmith1771 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật anh em hì hục ngày đêm thiết kế hay sao mà nhanh thế, chuyên nghiệp nhỉ. Hồi hộp háo hức quá, quan trọng nhất là ý tưởng của trang Web nó như thế nào, mà không biết mọi người viết bằng cái gì nữa?
  10. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ông anh tò mò quá, em đã bảo rồi mà, phần cơ bản đã hoàn thành và sau buổi họp này sẽ có các Designer ở lại để thông báo thêm. Website sẽ dùng Front Page cùng với các Tools khác còn 4rum sẽ bằng ASP
    Khóc cho tình thương đau Khóc cho niềm u sầu Em ra đi không lời chân trối...lúc sau cuốiKhóc cho người yêu xưa Khóc cho bờ môi mềm Em nay ra đi cho anh thêm niềm chua xót Thêm đắng cay.. Em đang nằm lắng nghe Trong chiếc quan tài buồn như còn ngủ mê Và em ơi trong tim anh đang còn xót xa Lần sau cuối anh mong em hãy về đây       

Chia sẻ trang này