1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt đầu xuân của 7x, mùng 4 tết Giáp Thân.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Buổi gặp mặt đầu xuân của 7x, mùng 4 tết Giáp Thân.

    Hưởng ứng lời kêu gọi cũng như mong muốn của rất nhiều thành viên 7xHN. Mượn lời kêu gọi giao thừa của Coldman, Ban tổ chức xin công bố kế hoạch giao thừa đầy xúc cảm cuồng nhiệt mà được các cựu thành viên 7xHN đánh giá 5*


    Kế hoạch cuối năm đê, các Bác ơi!!!

    23h00'''''''''''''''' tối mai 21/01/2004 (tối giao thừa): hẹn nhau ở 523 Kim Mã (Rạp chiếu phim nổi, đối diện Daewoo).

    Những người có thể đi được vào lúc đó:
    1. Coldman
    2. Sweetfa
    3. Banhem
    4. Tuiscois
    5. NotBad
    6. chipcoi
    7. Basic
    8. Hoaquynh
    9. IG_****
    10. Varity
    11. PhuongMap

    Sau khi đón giao thừa tại hồ Ngọc Khánh, kế hoạch tiếp theo sẽ là đi hái lộc, đi chùa.
    Nếu bác nào không thể đi vào lúc 23h00, hãy tham gia tiếp chương trình vào lúc 1h00 sáng mồng một tết. Chúng tôi (gồm những người ở trên) sẽ vẫn đợi các Bác tại 523 Kim Mã (Rạp chiếu phim nổi)

    Các bác nào hứng thú và có thể, xin hãy nêu tên, đặc biệt là các bác nữ để TỔ CHỨC (là tôi) còn bố trí người đến đón.


    Kính điếu.

    Các số cầm ...chân nóng sốt để liên hệ:
    1. Notbad (0904212991) Đã mở kể từ lúc này.
    2. varity (0903229384)
    3. Coldman (0912128382)
    4. Basic (0913033033)
    5. Phươngmập (0904190078)
    6. Sweetfa(0912100265)

    ======================================

    Lazier:

    Đi thôi chứ nhỉ, đi thôi bạn nhỉ, đi cùng nhau đi nào

    Đi nhé! Đi để tổng kết một năm vừa qua với những buồn vui, thành công và thất bại, để quên đi những mất mát và lưu luyến những yêu thương.

    Đi nhé! Đi để chia xẻ cùng nhau khoảng khắc giao thời, để đón một năm mới về với niềm tin và hy vọng mới.

    Đi nhé! Đi để tiếp tục xây dựng một mái nhà 7X đầm ấm tràn ngập thương yêu, để duy trì, để tiếp nối truyền thống của những người đi trước.

    Chúng ta hãy cùng nhau đi nào


    Những người muôn năm cũ - hồn bây giờ ở đâu?

    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 21/01/2004​
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi mà ban tổ chức thường gặp:
    1. Varity:
    Ơ, thế nam thì có được tổ chức cho người đến đón không, 1h thì không thể lấy được xe nữa rồi.?

    Đáp: Ban tổ chức pó tay!
    Câu hỏi dễ thương nhất và thường xuyên nhất của các thành viên nữ:[/i]
    2. Sweetfa: Em chính thức ra lời đề nghị quý tổ chức bố trí cho em quả xe ôm. 1h đêm thì em không thể ra khỏi nhà một mình được nữa rồi, mà đêm nay lại là một đêm đặc biệt, quá đặc biệt, theo lời bác Coldman, để mà đi một mình.
    Quý tổ chức cố giúp em cái nhớ! Em xin chân thành cám ơn.
    Đáp: TỔ CHỨC chúng tôi xin sẵn sàng hết lòng phục vụ quý khách!

    Coldman viết:


    Sáng sớm 30 Tết, đã cùng họ đi chợ hoa Tết, lòng đã thấy rạo rực khi ôm thật chặt bó hoa Tết cho dù chả biết về nhà sẽ cắm vào đâu. Rồi hôm nay, đã cùng họ bỏ lại đằng sau một năm cũ và đón năm mới. Cùng với họ, thưởng thức đêm pháo hoa, chia xẻ những lời chúc tụng, cố ngấu nghiến những miếng mực nướng trước giao thừa mà tay lăm lăm cốc rượu trắng. Cùng với họ, đến chùa Kim Liên thắp hương cầu khấn cho những ước mơ sẽ thành hiện thực, nhấm nháp cái lạnh đầu xuân đầy sương và gió. Cùng với họ, ăn bát phở bò khai xuân vào lúc 3h00 sáng để đẩy lùi cái đói và cái rét. Cùng với họ, đi khắp Hà Nội để tìm một quán cafe ngồi uống nước còn mở cửa lúc 4h00 sáng mồng một tết khi mà chỉ cần nhắm mắt đủ 1 giây, THẦN NGỦ NHƯ CHẾT sẽ đánh thuốc mê mệt và đưa ta đi... Cùng với họ, ngáp ngắn và ngáp dài, gục xuống bàn rồi lại ngồi thẳng đứng... Cùng với họ, mong chờ chai vang mơ có ga sẽ nổ như mong chờ niềm hạnh phúc đầu tiên của năm mới sẽ đến... Cùng với họ, reo vang khi niềm hạnh phúc đầu tiên đến thật và cùng nhau nâng cốc cho những niềm hạnh phúc sau này... Cùng với họ, đưa nhau về khi trời dần sáng - khi tiếng ếch kêu vẫn uôm uôm và tiếng gà gáy bắt đầu nổi lên. Cùng với họ về thời gian, chui tọt vào trong chăn không kịp đánh răng, rửa mặt để được mơ thấy mặt nhau...
    Một ngày đã bắt đầu như thế! Và đó là ngày đầu năm mới.

    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/01/2004
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch giao thừa sơ bộ
    Chúng ta sẽ chia 2 ca nhằm dành nhiều cơ hội cho các thành viên nào không có nhiều thời gian để tham gia hết.
    Ca 1 từ 23h00 đến 12h30''
    Chúng ta sẽ gửi xe bên bãi xe Ngọc khánh, đi bộ sang hồ ngọc khánh, thuê chỗ ngồi trên vỉa hè Nguyễn Chí Thanh, ăn củ đậu bay, mực nướng, uống chất cồn, xem pháo hoa bắn., bắt tay chân chị em chúc mừng năm mới, nhắn tin loạn xạ cho nghẽn mạch.
    Ca 2 từ 1h đến 6h sáng:
    Chúng ta sẽ thăm chùa Kim liên gần khách sạn Thắng lợi Tây hồ, thắp hương khấn vái thành tâm, tạo hội bên bờ hồ và đàm luận về truyền thống và hiện đại, linh tinh và v.v.v... Rời chùa khi nhà chùa xin phép được đóng cửa. Sau đó hội giao thừa cần được tiếp sức bằng cách ăn sáng. Còn cái màn sau đó nữa thì để xem ai còn đủ sức đi tiếp.
    Mời đọc link cũ:
    http://www3.ttvnol.com/f_260/152149/trang-2.ttvn
    ===============================================
    Mọi kế hoạch dù được đề ra nhưng có thể thay đổi tuỳ theo tình hình số thành viên tham gia nhiều hay ít.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    sáng 1 Tết ăn sáng ở đâu vậy notbad, tớ rất thích kế hoạch đi chùa hái lộc của cậu vì năm nào tớ cũng vậy, năm nay chắc phải tham gia với 7x thôi vì không còn thằng bạn nào được lang thang đêm giao thừa nữa. Hẹn gặp lại 7X sau giao thừa.
      2B OR NOT 2B
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Phuongmap đã có mặt...Và sự có mặt này được khẳng định đến 99,99%....Đề nghị Tổ chức phân công nhiệm vụ xe ôm...Xin hết....
    Tùng ơi!!!!Tối 30 replay lại nhá...he he
  6. Bluesky72

    Bluesky72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới Bluesky72 cũng sẽ có mặt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ xe ôm. Có gì cần liên hệ qua mobile: 0904 334500.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thành viên mới mà nhà ở xa chỗ hẹn wwá thì không biết các bác có bác điều giúp được quả xe ôm nào không nhỉ?
    Nếu có xe ôm thì đi lúc 23 giờ cũng được mà 1 giờ sáng cũng được

    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG ... GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI?
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    hic, quên mất ĐT đây ạ : 0904332623

    AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG ... GIAN KHỔ SẼ DÀNH PHẦN AI?
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hiện trong danh sách của tôi đã có Phuongmap, trungsi là hai thường trực ôm của ban tổ chức, bạn có thể PM cho tôi hoặc post lên đây bạn chọn thường trực viên ôm nào, thứ nữa là khu vực nhà bạn ở, để tiện bề sắp xếp những thường trực viên ôm gần nhà.
    Riêng tình nguyện viên Bluesky72 sẽ là xe ôm dự phòng đi cùng 7x nếu ai đó thiếu xe bởi ban tổ chức chưa từng thử nghiệm Tình nguyện viên này.
    Kính báo.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 20/01/2004
  10. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm xe ôm, ai không ôm tôi lấy gấp đôi tiền cộng thêm khoản phí bồi dường buổi đêm nữa. Welcome các em ... (không có chị đâu đấy nhé)
    "Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi"

Chia sẻ trang này