1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt đầu xuân của 7x, mùng 4 tết Giáp Thân.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Theo quan sát của BTC thì Hồ ngọc khánh năm nay không bắn pháo hoa do vậy chúng ta sẽ mất cơ hội chiêm ngưỡng cảnh pháo hoa rợp trời trong thời khắc thiêng liêng nhất của 1 năm. Tuy vậy con người mới là nhân tố quyết định hoàn cảnh. Chúng ta vẫn tập trung tại địa điểm như trên. và di chuyển tới bất kỳ địa điểm khác vui hơn.
    ==========================================
    Sang tin khác:
    Vậy là chúng ta có 03 xe ôm chuyên nghiệp được điều động: Phuongmap, Trungsi, Basic.
    Hiện chúng ta còn vướng mắc trong việc điều động xe ôm cho Tudinhhuong bởi IG_**** Pleasetryagain không để lại số điện thoại, Chúng ta còn 02 lựa chọn là Banhem và Bluesky. Tuy nhiên để tránh ngại ngần cho các thành viên nữ, BTC vẫn sẽ ưu tiên điều động các thành viên cũ của 7xHN làm xe ôm chuyên nghiệp.
    Hiện BTC đã liên lạc được với Countrypumkin để đảm trách nhiệm vụ ... nhẹ nhàng này chỉ khoảng 42 ký thôi. hiện tại BTC có thể thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề Tudinhhuong đã được giải quyết.
    ==========================================
    Phố phường chiều tối 30 tết bớt nhộn nhịp hơn thường lệ, chỉ có những người bán bóng bay, bán đồ chơi nhấp nháy, bán mía đang tích cưc chuẩn bị cho giờ phút sau giao thừa để bán lộc cho mọi người. Trên truyền hình thì cầu truyền hình trực tiếp đưa ta đến hết nơi này đến nơi khác của mọi miền tổ quốc.
    ============================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Xin tổng hợp lại danh sách những người chắc chắn sẽ đi:
    1. Coldman Buzy
    2. Sweetfa
    3. Banhem Free
    4. Tuiscois
    5. NotBad Free
    6. chipcoi
    7. Basic Buzy
    8. Hoaquynh
    9. IG_**** Free
    10. Varity Buzy
    11. PhuongMap Buzy
    12. Trungsi Buzy
    13. Bluesky72
    14. Songtunu
    15. PleaseTryAgain Free
    16. sleepbydays Free
    17. Khanh
    18. Countrypumkin Buzy
    19. Tudinhhuong
    20. Iwunu Buzy.
    21. Oceania
    22. Xuongrong
    23.???
    Một số phân tích tình hình:
    - Coldman sẽ chỉ đi được khi chuốc cho bác bảo vệ trường ngất ngây con gà tây.
    - Tuiscois sẽ chỉ tham gia được vào lúc 4h sáng mùng 1 tết.
    Xin các bạn lưu ý: tất cả những đánh dấu Free có nghĩa là 01 mình và miễn phí. Buzy không có nghĩa là bận không đi được, nó chỉ đơn giản là BTC đã điều động họ làm các xe ôm chuyên nghiệp rồi.
    Mọi thông tin đăng ký muộn hơn có thể liên hệ qua các số cầm chân sau:
    1. Notbad (0904212991) Đã mở kể từ lúc này.
    2. varity (0903229384)
    3. Coldman (0912128382)
    4. Basic (0913033033)
    5. Phươngmập (0904190078)
    6. Sweetfa(0912100265)
    ===============================================
    Một số lưu ý cho các bạn:
    BTC khuyến cáo vì thời tiết khá lạnh do vậy đề nghị mọi người chuẩn bị thật kỹ càng, trang bị tận răng quần áo ấm. Nhớ đừng quên mũ, khăn, găng tay, bịt mũi (nếu có). BTC rất mong được thấy các bạn thật ấm áp và tươi tắn thay vì run rẩy trước gió lạnh.
    BTC sẽ check lại thông tin vào lúc 22h30'''' tối nay. Để liên lạc nhanh hơn xin mời liên hệ số cầm... chân.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/01/2004
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, cảm ơn cả nhà, may wé may wé. Em đang lo thành trẻ lang thang bơ vơ cầu bơ cầu bất. .
    Đính chính lại với Notbad là hàng chỉ có 40kg cả bì
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nhận được thông tin xác nhận sự tham gia của xuongrong. nên lại phải điều động nốt Iwunu.
    ok, mọi vấn đề điều động xe ôm đã xong. Còn ai nữa?
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 21/01/2004
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    đón xuân vào lúc giao thừa như thế này thì đón cùng gia đình người thân là hợp lý hơn cả, đàn đúm bạn bè thì nên để sang ngày mồng 2, mồng 3
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 22/01/2004
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vâng xăng đã được đổ đầy bình, trang bị tận răng, đội ngũ xe ôm chúng tôi đang chuyển bánh. Xin quí vị yên tâm và chờ đợi.
    Nhớ lót dạ chút gì trước khi đi,bởi đêm nay tuy ngắn nhưng sáng mai là 1 buổi sáng dài.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 năm mới đã tới với mọi nhà, với tôi với các bạn.
    Một giao thừa thứ hai cùng 7x, vui buồn lẫn lộn bởi người cũ ít đi và người mới nhiều lên.
    Khác với kế hoạch đã định đôi chút thay vì 7x sẽ xem bắn pháo hoa tại Hồ Ngọc Khánh, mọi người quyết định lên bờ hồ xem bắn pháo hoa.
    Đúng là phố phường đông đúc người chật hẹp. chúng ta quyết định gửi xe trên phố Hai bà trưng với giá cắt cắt cổ bởi lẽ nó phải cắt cắt cổ đến 2 lần ngày lễ bình thường: 10k/01xe và vô số lần cắt so với ngày bình thường. Dọc phố phường bóng bánh ngập tràn, mía, táo lộc bày bán khắp, nhấp nháy đèn đủ nơi.
    Hoà chung vào dòng sông người đổ về khu vực Hồ Gươm, 7x gồm có: Notbad, Coldman, Sweetfa, Phuongmap, Banhem, Basic, Anh phú(bạn Basic), Bluesky, Xuongrong, Iwunu, Songtunu, Tudinhhuong, Buiviet phu nhân, IG_****, Countrypumkin....
    Riêng nhóm Hduybang, Cauvong81 và 3 người bạn đã lạc lối phương nào thì chỉ có trời biết, đất biết và họ biết.
    Bố con nhà Than93 cũng hoà chung trong không khí giao thừa khi phăm phăm qua mặt 7xHN để đón giao thừa ở một vị trí khác.
    =================================================
    Bùm, chớp sáng
    Rồi tiếng người oà ra như vỡ, Bắn pháo hoa kìa.
    Ở một vị trí tuyệt đẹp và may mắn nhìn rõ nhất cảnh pháo hoa rợp trời, xác pháo bay lả tả khi không kịp cháy hết, 7xHN cùng hò reo bàn luận những màn pháo hoa đẹp.
    15'' pháo hoa là gần như 15'' ngửa mặt lên trời, 15'' tưởng lâu mà nhanh, 15'' đầu tiên của năm mới, 15'' để thưởng thức cái đẹp, cùng nhau chia vui năm mới.
    15'' trôi qua rồi, mọi người như còn ngỡ ngàng và rồi bất chợt đồng loạt chúc mừng năm mới, bắt tay nhau chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, một số người thì mừng tuổi chị em phụ nữ 7x.
    Rồi 7x vào đền ??? trên phố bà triệu để cầu công danh bởi nghe nói linh lắm. Ai cũng lăm lăm điện thoại để mà gọi, để mà nhắn tin, nhưng rốt cuộc mọi nỗ lực đều thất bại: Call failed, message not sent.
    Rời khỏi đền, 7x quyết định lên phố Nhà thờ ăn cháo gà lót dạ và Các thành viên cứ rơi rụng bớt : Basic, anh phú, Banhem.
    Dù vậy 7x cũng được tăng cường lực lượng bởi Hduybang và bạn.
    Iwunu: một buổi cháo gà may mắn hoặc không may mắn khi Iwunu đánh mất chìa khoá xe, vậy là Iwunu cần điều động cậu em của mình từ tận gia lâm sang mang theo chìa khoá phụ.
    Server is full. see soon.
    ========================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ========================================
    Cauvong81 không biết đã lạc mất 7x từ khi nào. Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không thể liên lạc được với cầu vồng 81.
    Sau khi đã nạp đủ năng lượng gồm 8 bát cháo gà, 2 bát riêu cua, 7xHN tiếp tục lên đường đi lễ chùa Kim liên. Iwunu cùng xương rồng ở lại chờ đợi chiếc chìa khoá phụ bên gia lâm mang sang.
    =================================================
    Chùa Kim liên gần Khách sạn thắng lợi. Khung cảnh so với 1 năm về trước chẳng có gì thay đổi. Vẫn đó khuôn viên thoáng mát, vẫn đó khu vực năm ngoái 7xHN luận đàm phụ nữ thời xưa khăn đen mỏ quạ với phụ nữ hiện đại thời nay. Thêm một số người mới và bớt đi một số người cũ, cảm xúc cũng khác không còn ngỡ ngàng không còn chút ngượng nghịu khi nói thật lòng mình. 1 năm đã qua, con người thay đổi nhiều rất nhiều so với cảnh vật. Vẫn 1 số người cũ như: Coldman, Sweetfa, Xuongrong, Notbad, Phuongmap, countrypumkin... những người mới như Bluesky7x, iwunu, Songtunu, IG_****, Hduybang... Cách nói chuyện cũng khác, ôn lại chút chuyện 1 năm về trước rồi cùng tán dóc về nhiều vấn đề. Và lại vẫn chỉ về khi Chùa ...đuổi.
    =================================================
    Lực lượng 7xHN tiếp tục rơi rớt thêm Hduybang và bạn, tuy nhiên đã bổ xung thêm chuốixanh và chị. Hai thành viên có thể gọi là cũ cũng được mà mới cũng xong.
    Nào giờ thì chúng ta sẽ lên Cà phê xanh Hàng hành. Nhớ năm ngoái 7xHN xông đất Quán New Hàng hành. Kết quả thật bất ngờ, Quán new đã sập tiệm, thay vào đó nó đã trở thành văn phòng của một công ty nào đó mà Chippcoi 1 thành viên cũ của 7xHN đang làm việc tại đó. Vâng và chúng tôi muốn ngược dòng quá khứ để xem ai là người đầu tiên xông đất quán New, những người bạn cũ, bạn có nhớ ai không?.
    Còn năm sau theo thông lệ năm cũ thì Quán Cà phê xanh cũng chung khả năng sập tiệm cùng quán New Hàng hành. Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề duy tâm vui mà thôi. Còn thực tế thì chờ ... xem. Và tôi thì cũng không còn nhớ nổi ai đã bước chân đầu tiên vào đó.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những thành công và thất bại của đội xe ôm chuyên nghiệp 7xHN:
    Theo đúng sự điều động của ban tổ chức, anh em đội ngũ xe ôm chuyên nghiệp 7xhn dù phải làm việc thêm ca, thêm kíp, không có ngày nghỉ giao thừa cùng gia đình, Họ những cn người đã hết lòng vì một nhiệm vụ chung: Vì sự nghiệp vận tải 7xHN đã bỏ thời gian để vận chuyển nhiều lượt hành khách cho 7xHN.
    Phải nói tinh thần của đội ngũ xe ôm 7x rất hăng hái và nhiệt tình hoàn thành công tác mà BTC giao cho. Họ rất vui vẻ nhận lời khi mà giờ khắc giao thừa đang gần kề, như họ nói : hãy cho tôi địa chỉ điểm đón, tôi có thể đưa họ đi bất cứ đâu, đến bất cứ nơi nào, và cho đến khi nào họ (tức các thành viên nữ 7x) không còn đủ sức đi nữa. Chúng ta có thể biểu dương những con người như: Trungsi, phuongmap, Iwunu bởi họ là những người hoàn thành nhiệm vụ tương đối xuất sắc.
    Nhận định tình hình anh em xe ôm làm việc khá chuyên nghiệp và hiệu quả, tuy vậy vẫn còn phải kể đến những thiếu sót của một số xe ôm nghiệp dư Như:
    Basic: anh đã thất bại trong nhiệm vụ cực kỳ, cực kỳ đơn giản là đưa đón thành viên mới. Trong thất bại anh đành phải đưa anh bạn của mình đi cùng.
    Coldman: Một người cực kỳ nghiệp dư, 1 xe ôm cạnh tranh không lành mạnh, phá giá chung của các xe ôm khác, làm việc overtime miễn phí . Điều đó cũng khiến BTC cảm thấy ...bức xúc.
    Còn nhiều rất nhiều anh em công nhân lao động miễn phí như thế: Banhem, IG_****, countrypumkin....
    Vâng 1 lần nữa xin biểu dương tinh thần hết mình vì sự nghiệp vận tải 7x. Thay mặt BTC kính chúc anh em xe ôm 7x một năm mới thành đạt và hạnh phúc. Sẽ vẫn luôn hết mình vì sự nghiệp chuyên chở của 7x. Và ngày một nhiều hành khách sẽ đến với 7x chúng ta. Bạn hãy xung phong vào hàng ngũ của chúng tôi, biết đâu đấy trong một ngày thiếu may mắn nào đó, bạn sẽ kiếm được một khách quen thường xuyên nào đó.
    Thân ái tạm biệt 1 năm mới đầy kỷ niệm.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có khi chúng ta lại chuẩn bị lịch trình cho mùng 4 tết nhỉ?. Ai có ý kiến gì thì post lên.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này