1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt đầu xuân của 7x, mùng 4 tết Giáp Thân.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 04 tết lúc 9h30'' tại cà phê nhân, chúng ta sẽ họp buổi cà phê đầu năm, sau đó đi hát hò, nhậu nhẹt cho hết ngày. Những giọng thét vàng sẽ thể hiện hết mình.
    Hãy xung phong ngay từ bây giờ để tận hưởng niềm vui ... năm mới.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình loss 1/2 kế hoạch đã được xây dựng. Quyết tâm không thể bỏ lỡ được nữa. Nào mồng 4 tết, à, chúc tất cả các bạn của tôi, những người đã gắn bó trong thời gian vừa qua, những người sắp gắn bó và tất cả các bạn những lời chúc tót đẹp nhất nhân dịp năm mới. Còn chương trình mồng 4 tết, cho xin vài phút hội ý đã
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới nhớ ra:
    Thêm 01 xe ôm chuyên nghiệp nữa là Varity đáng bị khiển trách, vì anh mà 7xHN lỡ mất một khách hàng xinh đẹp và quen thuộc, đặc biệt là rất hào phóng lì xì.
    Đề nghị Đồng chí Var về úp mặt vào ...tường viết bản kiểm điểm tường trình sự việc ngày hôm qua. Trình bày rõ lý do vắng mặt không phép.
    ==============================================
    Nhân đây cũng cảm ơn Mod Canhcaykho đã rất nhiệt tình quan tâm đến thành viên 7xHN. Đúng vào giờ khắc giao thừa anh đã gọi điện chúc mừng năm mới và gửi lời chúc sức khoẻ tới tất cả các thành viên 7xHN tham gia giao thừa tối qua. Một lần nữa xin cảm ơn.
    Còn lão hội trưởng thì hình như mất tích lâu lắm rồi.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. Bluesky72

    Bluesky72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Được Bluesky72 sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 23/01/2004
  5. Bluesky72

    Bluesky72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  6. Bluesky72

    Bluesky72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    5h sáng mùng 1 tết 7xHN tiếp tục mua đường khi đi một vòng từ hướng bồ hồ về chùa bộc để rồi sau đó lại lộn lại khâm thiên vòng lên phố Hàng đường để mà ăn Phở gà với giá cũng lại cắt cổ vào sáng sớm. Bluesky7x đã quá mệt lên rời bọn trước. Chúng ta còn: PM, Songtunu, Notbad, IG_****, Trungsi, Chuối xanh và chị, Xuongrong, Iwunu. Một bữa ăn sáng thứ 2 của 7x, phở gà Hàng đường. Sau khi đã ấm lòng chúng ta lại tiếp tục để Iwunu xương rồng, chuoixanh và chị về trước vì họ đã quá mệt.
    IG_**** đưa Notbad, pm, songtunu, trungsi ra góc hồ gươm ngồi uống trà nóng. Trời vẫn còn khá tối, lác đác mới có người xuất hiện, ngồi quán vỉa hè uống trà nóng bên cạnh hồ gươm quả là lạnh, cái lạnh buốt của 1 buổi sáng mùa đông, cái lạnh buốt của đất trời mùa xuân. Ngồi để mà nói chuyện về mọi thứ, để mà tâm sự một đôi chút thật lòng về cuộc sống.
    - 6h10'' trời đã sáng lên đôi chút mọi người quyết định tạm biệt ra về. Phóng vun vút trên các con phố vắng ngắt, dưới cái lạnh, ý nghĩ về một căn phòng ấm, một tấm nệm êm, một chiếc gối, một cái chăn, và một giấc ngủ say mềm sau 1 đêm ngắn nhưng 1 buổi sáng dài cùng 7xHN.
    -6h28'' vừa cuộn người trong chăn thì đèn bên ngoài phòng bật sáng, có vẻ mọi người trong nhà bắt đầu dậy rồi. Còn với ta, đây mới bắt đầu là một đêm, một đêm ngọt ngào.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó hỏi em giao thừa này thế nào? Em sẽ trả lời: "Rất khủng khiếp"
    Mà sao lại không khủng khiếp được cơ chứ nhỉ? Khi lão bố già nua ốm yếu của em nhận trọng trách xông đất 2 căn nhà (xông cái nỗi gì cơ chứ, có mà xông trang trại nuôi mèo)
    12h10. Tít tít. "Alô mày đang ở đâu đấy?". "Tao đang ở Bờ Hồ xem pháo hoa". "Trời ơi ông thầy tướng đã bảo rồi, phải đúng 12h15 xông đất với tuổi nhà tao là đẹp nhất. Mày làm cái trò gì đấy hả.................."
    Cắm đầu vạch đám đông chạy và phi, lướt qua một bóng người nhỏ bé gầy gò giữa một đám đông lố nhố (sau này định thần lại mới biết là Tử đinh hương và 7x). Lấy xe và chạy, đến nơi 12h25. Thế nên nói dại, nếu trong năm nay ai đọc báo mà thấy một giám đốc nào bị mất chức thì đấy chính là nhà mà ông bố nuôi thân yêu của em xông đất đấy.
    Xong xuôi mọi thủ tục, ta lại hớn hở đi phủ Tây Hồ. Cành vàng lá ngọc nhiều quá nhỉ. Sờ nào, rút ra xem nào, lại còn ngửi nữa chứ. "Bao nhiêu một cành hả chị?" "3000" "Đắt thế?". Cắm trở lại hàng, bà chủ hàng vội vàng phẩy tay như xua ruồi, may mà không đốt vía, không thì xui cả năm.
    Chết rồi mấy giờ rồi nhỉ. Gần 2h. Còn phải xông đất nhà em nữa anh ơi. Nhỡ có chú nào nổi hứng chạy vào nhà chơi chẳng lẽ bố mẹ em lại đuổi ra. Không nhà em mới chuyển chẳng ai biết đâu mà sợ. Thế nhưng nhỡ bố mẹ em không chờ được đi ngủ mất thì sao? Ừ nhỉ. Lại phóng. Về đến nhà. Ơn trời bố mẹ đã ngủ nhưng đầu năm không muốn mắng con nên đã lồm cồm bò dậy để méo mặt cười và mừng tuổi. Chẳng biết mẹ nén dưa cà đến mùng mấy mới mang ra mắng con đây mẹ nhỉ?
    Thôi thế là cũng xong một giao thừa. Cầu trời cho năm nay hai bố con con không phải đi đua xe!!!

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi chui vào chăn lúc 7h kém 10 phút....
    10h30 đã rời khỏi chăn để làm nhiệm vụ một tay chụp ảnh dạo....Mắt nhắm tịt thế mà vẫn làm tròn nhiệm vụ...ke ke ke
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Từ trái qua phải:
    Banhem, IG_****, Sweetfa, coldman, Buivietphunhan, Countrypumkin, tudinhhuong, Basic, Xuongrong, Notbad, Anhphú, Trungsi, Bluesky7x.
    7xhn ăn cháo gà ở khu vực nhà thờ lúc 1h sáng 1 tết. Tính từ trái qua phải theo vòng tròn:
    IG_****, Xuongrong, Phuongmap, Songtunu, Iwunu, Sweetfa, Countrypumkin, Coldman, Trungsi
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này