1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi gặp mặt đầu xuân của 7x, mùng 4 tết Giáp Thân.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh, đoàn người vẫn đi. Đi vào Quốc Tử Giám lúc này gồm có Phương Mập, Mitchit83, CanhCayKhoQc_man, NotBad thì lượn lờ đi đâu đó sờ pam tin nhắn để dụ dô thêm người nhập đoàn, BasicConMèoBig thì đang ở đâu đó trong dòng người tấp nấp du xuân ngoài kia. Bước vào QTG thì màn đấu cờ đang đi nhưng nước chiếu cuối cùng, CanhCayKho chỉ kịp nhìn và reo lên một tiếng: Sao tướng xinh thế nhỉ. Mitchit83 thì lập tức tập trung mắt vào đám người bu kín xanh đỏ xung quanh mấy bàn viết chữ Nho, và : A, anh Phúc, cho em mấy chứ với. -Quay sang các bác 7X - Các anh xin chữ gì? Chữ à, thôi anh tự vẽ lấy cũng được - CanhCayKho trả lời tỉnh queo trước khi biến vào trong đám đông. Chỉ còn PhuongMapQc_man thì bắt đầu nhăn mặt nghĩ xem nên xin chữ gì. Loay hoay một hồi, ba người cũng xin được ba chữ theo ý mình - nhưng có người lại thấy hơi hối hận khi lấy chữ *****. Trong thời gian chờ chữ khô, mọi người tranh thủ luợn lờ vãn cảnh cũng là để thưởng thức không khí cúng bái xì xụp đầu năm. Lòng vòng thế nào lại đụng phải đúng hai thành viên kỳ cựu của ttvnol và 7X: LionKingSweetLady, hai bác này cũng đang muốn vào khấn vái gì đó trong này. Một lúc sau, một đoàn người đông kìn kìn từ cửa chính kéo vào, phải đến 4 người chứ chẳng ít, thành phần gồm có: Basic, bác Phú (Nick bác khó nhớ bỏ xừ), NotBad, IG_****, họ tiến về phía đám đông còn lại đang vẫy chào - những 3 người, sau màn chào hỏi, là màn dụ dỗ hướng dẫn du lịch của NotBad, nhưng hình như không thành. Từ xa, một thành viên kỳ cựu của 7X đang tiến lại gần, vâng, kỳ cựu thiếu chút nữa thì mọi người khoanh tay chào: XuongRong, người đã đã được NotBad dọn sạch tủ lạnh ngày hôm qua (Xin tìm đọc bài tường thuật của NotBad). Cùng lúc là cái đầu bù xù của CanhCayKho cũng chui ra từ đám đông khác và tiến về phía mọi người. Cả đoàn lại ùn ùn kéo vào trong QTG. Nhưng hình như duyên gặp mặt của 7X trong ngày chưa hết, đang mải bàn luận về ba chữ mà vừa xin được, không ai chú ý Tuiscois đang đến gần. Vậy là đoàn du xuân thật sự đông. Ai chưa vái lạy thì đi vái, ai muốn xin chữ thì chui vào xin. Những người còn lại thì chiếm lấy cái ghế cờ tướng chụp ảnh rồi mệt mỏi tìm ghế để ngồi.
    Hội quân đầy đủ, cả đoàn bàn luân xem đi đâu tiếp và kế hoạch cho buổi chiều, và 100% ý kiến đồng ý kiếm chỗ nào ăn trưa, môm tò nhất là CCK.
    (...to be còn )
    I am not me ​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 25/01/2004
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 25/01/2004
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    KO được đi thì ta câu bài vậy
    Mà PhuChan biến đi đâu ấy nhỉ mọi người nhỉ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  3. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    còn đi nữa ko ...cho cháu đi với ?
    i love you...miumiu !
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tết anh ăn nhiều bánh chưng quá! Vòng eo tăng hẳn 0.5cm, mí mắt sụp xuống nom gớm tệ!
    Vậy nên anh ở nhà! Không dám nhìn mẹt mọi người!
    P/S: Đùa! Phải ở nhà trông bu cho ông anh bà chị đi tụ. Thường xuyên 21h00 mới được xách xe ra đường!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mọi người tụ tập tiếp vậy, em hồi hộp chờ buổi đầu tiên này quá. hic.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đến hội cafe 18h - thứ 6 hàng tuần tại Cafe Nhân số 9 Láng Hạ.
    Eo căm ailoveu.
    I am not me​
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To ailoveu: anh thật lòng khuyên em 19h hẵng đến
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...Có ảnh rồi nhưng không post lên mạng một phần là chưa dùng được đồ chùa, phần quan trọng còn lại là nhiều người không thích chường mặt lên mạng...thế nên thứ 6 này tớ vác ảnh ra cho mọi người coi nhá.....
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Buổi tiền đầu xuân của 7x.
    Tôi sẽ không gõ về buổi gặp gỡ đầu xuân này, tôi muốn gõ về buổi tiền đầu xuân của 7x cơ.
    Buổi tiền đầu xuân đã diễn ra long trọng và cầu kỳ vào hồi 14h30'''' ngày 24/1 năm giáp(gần) mùi tức là năm Giáp thân. Lễ nhậu nhẹt cũng diễn ra cùng giờ nhưng mà nơi an nghỉ cuối cùng của các thành viên 7x không cùng ...1 chỗ, bởi ai về nhà nấy sau khi đã nhậu nhẹt no say, hát hò mỏi ...tay( ấy! ấy! mong các bạn đừng nghĩ xấu, cái việc mỏi tay ấy là do việc phải giở list chọn bài, bấm số theo yêu cầu, rót rượu theo nguyện vọng và nâng ly theo phong trào). Nói tóm lại là cái gì cũng ...mỏi nhưng mà vui. (mỏi mắt vì nhìn chữ, mỏi miệng vì hò hét, mỏi tay thì như đã nói, mỏi cổ cố rướn âm thanh, mỏi chân vì ... ngồi lâu 1 chỗ, còn một số chỗ mỏi nhưng mà nói ra ngại chết kiểu như là mỏi ...răng vì nhai suốt...v.v...)
    Tạm nghỉ giải lao 15'''': giống mấy bà bán giấy xin chữ ở văn miếu ấy. Có tiền cũng không bán.
    ===================================
    Xong làm phát điếu cầy sòng sọc thêm chút trà nóng khề khà.
    ===================================
    Vâng với bản chất ăn ...trực trời phú của mình, Notbad liền bắt tay ngay thực thi điệp vụ ăn trực thứ Một ngàn không trăm linh hai (1002) tại Nhà Xuongrong.
    Một trong những nguyên tắc đề ra của Ăn Trực Học ấy là Biến mình thành ...chủ, biến chủ thành ...khách, biến khách thành ... phục vụ. Còn Chủ thì dĩ nhiên là phục vụ phải tiếp rồi
    Trước hết chúng ta hãy xét đối tượng nghiên cứu của Ăn trực học:
    Một nhỏ (1.) Ăn trực học là gì?
    A lớn phần 1 nhỏ: (A.1):
    Gạch đầu dòng thứ nhất (-)
    Ăn có nghĩa là ăn không cần giải thích trẻ con nó còn biết ... ăn chả nhẽ 7x già đời lẽ nào không biết ... ăn
    Gạch đầu dòng thứ hai (-)
    Trực theo cái lẽ thông thường thì hình như nó là chầu trực, kiểu như chúng ta chờ đợi một cái gì đó mà thực tế bị phụ thuộc vào kẻ khác. Ví dụ: con dog chầu trực chờ cơm. Nhưng mãi tới 12h trưa nó mới được cho ăn. Rõ ràng ở ví dụ cụ thể này chúng ta thấy Chủ (thể) là người cho con dog được ăn nhưng trong ngữ cảnh này thì ta hoàn toàn không thấy từ nào thể hiện chủ thể ấy. Đây là 1 câu bị động. Còn con dog là 1 khách (thể) bởi nó bị phụ thuộc vào chủ (thể). Theo nghĩa tư duy thông thường, theo cách nghĩ tầm thường thì rõ ràng ăn trực mang tính phụ thuộc cao vào người khác. Bởi vậy việc nghiên cứu ăn trực và biến ăn trực từ việc bị coi là phụ thuộc vào chủ (thể) thành việc Chủ (thể) bị ta sai khiến bắt phục vụ cho ta ''''''''khách (Thể)'''''''' có ý nghĩa vô cùng quan trọng và quyết định đến việc bạn có ăn trực thành công không hay lại bị táng cho phù mỏ.
    Gạch đầu dòng thứ 3 (-) Học: nghĩa là học hỏi, học tập nghiên cứu về một vấn đề nào đó hoặc vô số vấn đề.
    A lớn phần 2 nhỏ (A2): Đối tượng của ăn trực học là một cá nhân, một tổ chức hay bất kỳ tập thể nào, đối tượng đó phải có điều kiện, khả năng thực tế để ta có thể ... ăn trực. Và điều tiên quyết là làm sao cho các cá nhân, tổ chức hay tập thể phải đồng ý cho ta ăn ... trực. Chết cha rồi cái phần xanh này là ở bên phương pháp ăn trực học.
    Hai nhỏ (2) Phương pháp ăn trực học:
    có rất nhiều phương pháp ăn trực học vì trình của đa số chúng ta còn thấp nên cuốn tường thuật của chúng tôi chỉ để cập ở mức độ sơ sinh đẳng của Ăn trực học. Chính vì là sơ đẳng nên chúng tôi còn nhiều sơ xuất mong quí vị và các bạn thông cảm.
    Đêm đông hà nội ngày 28/1/2004
    Nhóm biên soạn:
    Notbad
    -Tái bản lần thứ 1002 (Bằng chữ: một ngàn không trăm linh hai)
    -Nhà xuất bản trẻ 7xHN
    -Xuất bản năm 2004
    -Giá bán không bìa: 2 nghìn mốt, có bìa cộng thêm 200 tiền phô tô.
    Trên đây là toàn bộ nội dung của môn Ăn trực học để biết thêm chi tiết xin mời các bạn liên hệ với Notbad theo số cầm chân trên tay.
    Sách sắp xuất bản:
    Phương pháp ăn trực học hiện đại, hệ thống các phương pháp ăn trực đời mới nhất trên thế giới.
    Khoai tây rán hả?.
    Chúng tôi xin tiếp tục bài phóng sự tường thuật của mình sau một phút dành cho quảng cáo sách mới của Giáo sư viện sĩ (diện) giảng viên đại tiểu học trẻ 7xHN Notbad.
    Khoai tây rán hả?
    Hồi sau sẽ rõ.
    Một số chi tiết có màu đỏ trên đây hoàn toàn khác so với thực tế.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 28/01/2004
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xin tiếp tục bài phóng sự tường thuật của mình sau một phút dành cho quảng cáo sách mới của Giáo sư viện sĩ (diện) giảng viên đại tiểu học trẻ 7xHN Notbad.
    Khoai tây rán hả?
    Hồi sau sẽ rõ.
    Vâng Chúng tôi muốn đề cập tới món khoai tây rán, cứ thử xem cái cách mà chủ nhà rán ta sẽ thấy, nó chỉ đơn giản là bắc chảo lên bếp ga rồi đổ cho tràn trề mề phổi dầu ăn vào chảo. Rồi trút toàn bộ số khoai tây đã được păm, cắt, gọt sạch vào chảo, chờ cho khoai tây chín vàng là được. Ấy mà nếu thế thì chúng ta cũng chỉ ăn trực được mỗi món khoai tây chiên đơn giản đó thôi. Vấn đề là cần phải gợi ý cho chủ nhà.
    Hỏi: Tại sao chị không chiên bơ nhỉ? trong khi đó mắt đã phải liếc trong tủ có bơ không đã. Bởi nếu không vớ vẩn ta lại phải mất tiền chạy đi mua ấy chứ.
    Đáp: em vào mà chiên, đã đến ăn còn đòi hỏi.
    Đáp (cái) đáp: Ui xời đơn giản, miệng nói nhưng mà chớ xắn tay lao vào, bởi với chủ nhà dễ tính không sao, gặp vị nào khó tính là chính ta tự làm hại đời ta rồi. Cứ nhai đi nhai lại điệp khúc: ''đơn giản, để đấy em chiên cho''. Còn thân thì vẫn cứ phải tại vị. Phương pháp này dựa theo phương pháp so sánh của ăn trực học. Nghĩa là ta thử so đo xem mặt ai dày hơn, chai hơn. Nếu ta chỉ lúng túng chút là ...hỏng.------> kết cục chủ nhà của ta buộc phải rót bơ vào chiên cho ta bởi độ chai mặt còn kém xa ta.
    Hỏi: sao bò(thịt) nhà chị đen thế, con này chắc phải về hưu được chục năm rồi?
    Hỏi (ngược lại cái hỏi): Chị thấy có sao đâu
    Đáp: bò(thịt) nhà em trắng hơn cơ.
    Đáp (cái đáp): chắc nhà em là thịt bê..
    Rồi ta có món khoai tây chiên bơ (không tỏi), phồng tôm chiên... dầu, Giò lụa nõn nà, nem rán kiểu việt nam, sườn rán, dưa chuột, một chai rượu vang, một chai rưỡi rượu thuốc (cỡ hơn 1 lít)
    Lại tiếp tục hỏi: sao phồng tôm mà không thấy tôm thấy tôm đâu cả?
    Đáp: Nó nghiền sẵn ra rồi, kiểu như mỳ tôm ấy, làm gì có tôm.
    Bữa họp mặt rôm rả náo nhiệt này có sự tham gia của Notbad, xuongrong, Basic, mitghet(anhphú), Bigdoremon, Bluelovered, Iwunu, Phuongmap, Qc_man Tudinhhuong cáo lỗi bởi sợ đến muộn phải rửa bát, landai không thấy trả lời, Banhem bận trên sapa ngắm tuyết không về được.
    Nào cụng ly chúc mừng năm mới trước đã. Ực
    Phải nói buổi tiền xuân này là vui nhất, sau khi cụng ly tán phét chán chê đến hồi phê phê thì đổi sang Karaoke. Rượu vào thì lời ra, nhưng cái may mắn là lời ra toàn là ca từ hay theo lời bài hát, dù đôi khi Phuongmap phá mic bằng cái giọng ngang ngang cao chót vót của mình. Với Phuongmap thì mọi bài ca, mọi lời hát, mọi giai điệu đều không quan trọng. Nếu chúng ta võ vẽ một chút về Thanh bằng thanh trắc gì đó thì với phương mập mọi thứ cứ Bằng bằng , bằng bằng rồi lại bằng bằng nhưng mà lên cao chót vót.
    Nào cụng ly, dzo
    Basic hót hay à quên hát hay với các bài ca trữ tình sâu lắng
    Nào cụng phát với người mới đến! ực!
    Mitghet(anhphú) thì tuyệt vời với các bài ca oai hùng lịch sử, tàm tạm với Giọt lệ đài trang hay lâu đài tình ái.

    Nào anh em mình hết nốt nhỉ! khà

    Notbad: thì thôi rồi với khoản hát xuông nghĩa là không cầm mic, còn khi cầm mic thì ...mic vớ vẩn thật. Hát xuông là hay nhất.
    Rót tiếp nhé? khà
    Qc_man thì cố gắng gì sát sạt với cái micro, bởi anh cũng lí nhí với các bài ca theo phong trào của mình.
    Thôi sức uống tới đâu thì uống, khà!
    Xuongrong hơi đỉnh với các bài hát tủ nhưng đôi khi chị cũng quên chìa thế cho nên cũng thi thoảng bị rớt ... nhạc và phải vào lại.
    Hết rượu rồi chị ơi? ơiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiii bung biêng cả/
    Sau khi tàn phá loa mic, cả hội giải tán ra về, đường ai nấy chạy, buổi giải tán diễn ra vào lúc 22h30'' ngày 24/1/2004 tức ngày mùng 3 tết âm lịch năm Giáp thân
    ==============================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này