1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi giao lưu cùng đoàn khiêu vũ Malaixia - tối 27/12

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu cùng đoàn khiêu vũ Malaixia - tối 27/12

    Trở về HN trong không khí đón năm mới vui vẻ và một không khí khiêu vũ cũng đang nóng lên sau rất nhiều cuộc thi, chương trình biểu diễn, MP lại nhận được tin có buổi giao lưu giữa một đoàn khiêu vũ đến từ Malaixia và một số vũ sư , cặp nhảy có tiếng ở HN - những cặp nhảy đã tham dự và đoạt giải trong cuộc thi đôi giày vàng HN hôm 24. Và thế là 8h15 phút tối thứ bảy 27/11,MP và một vài người bạn đã có mặt ở sàn Lý Nam Đế trong một tiết trời HN se se lạnh.
    Điểm thay đổi đầu tiên là : giá vé vào cửa đã được tăng lên gấp 3 lần so với bình thường( 30.000 đ).Đúng là có yếu tố hàng ngoại có khác
    Vừa vào phòng là MP đã dáo dác ngó nghiêng tìm xem đoàn Malai đang an toạ ở đâu. Đây rồi ,1 dãy bàn của các cặp nhảy HN quen thuộc : vũ sư Vũ Dũng - Thu Hà, cặp nhảy Tú - Phương, vũ sư Hoàng - Minh , và 1 cặp nhảy nữa sau được biết là đoạt giải ba trong cuộc thi DGV vừa rồi.Ngay bên cạnh dãy bàn này là 2 dãy bàn khác của các dancer đến từ Malai, trông họ cũng chẳng khác gì người Việt cả nếu không thấy họ mang khá nhiều máy ảnh, máy quay kỹ thuật và nhìn xung quanh với ánh mắt hơi lạ lẫm.
    MP chọn một bàn sát sàn để được nhìn rõ hơn, ngồi một chút thì thấy bác Fin hồ hởi ra chào, chèo kéo mọi người sang ngồi cùng, nhìn sang bàn bác thì lại thấy hai gương mặt quen thuộc: Hùng - Chi. Thôi cám ơn bác, em còn ở đây đợi bạn.
    8h 30 Như thường lệ, sàn LNĐ bắt đầu chương trình với những bản nhạc quen thuộc. MP để ý thấy đoàn Malai không nhảy Bebop mà họ nhảy Jive, và họ nhảy Van chậm chứ không đi Boston như chúng ta.
    9h, rồi 9h15 nhạc rộn ràng nhưng vẫn chưa thấy phần chính của chương trình. 9h 30,nhạc dừng, anh chủ sàn Lý Nam Đế bước ra trịnh trọng giới thiệu chương trình giao lưu với vũ đoàn Malai bắt đầu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
    Khởi đầu là vũ điệu Tango do Mr Ken và Mrs Kelly thể hiện.Đôi nhảy này cũng đã khá nhiều tuổi ( ước chừng trên 40 ) và có tầm vóc cũng khiêm tốn. Họ xuất hiện trên sàn diễn với một phong thái tự tin trong trang phục mang đặc chất cổ điển : Nam với áo gilê ngắn, cà vạt , quần đen. Nữ với váy dài sáng màu thêu kim tuyến. Mr Ken và Kelly có cách vào bài khá chuyên nghiệp với mỗi người ở tít một góc sàn.
    Nhạc nổi lên,bài Tango được bắt đầu với một giai điệu nghe là lạ - chắc là một bài hát của Malai ? Những figure chuẩn lần lượt được thực hiện chuẩn mực đan xen với những bước nhảy biểu diễn đẹp mắt. Cách kết thúc bài nhảy cũng khá ấn tượng với tư thế nữ quặp 2 chân vào hông nam và ngả người sát đất .Tiếng vỗ tay vang rền sàn LNĐ. MP liếc nhìn đồng hồ, hơn 2 phút, bài nhảy đã được họ thực hiện trong hơn 2 phút.
    Để đáp lại, cặp vũ sư Hoàng - Minh xuất hiện trên sân khấu . Một vũ điệu Tango sẽ được họ gửi tặng các bạn đến từ đất nước Malai xa xôi.Một bản Tango quen thuộc vang lên, những bước nhảy được họ thực hiện một cách chuẩn xác. Không có nhiều động tác biểu diễn lắm . Bài diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khác giả và sự tán thưởng của các bạn Malai. MP nhìn đồng hồ , gần 4 phút - hơi dài .Với một bản nhạc dài như vậy khó tránh khỏi những tổ hợp bước trùng lặp với nhau...
    ( Còn tiếp )
  2. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Người ở nhà không biết mà để người từ xa về thông báo thật buồn , nhưng bạn nào biết rõ hơn về vũ đoàn này xin thông tin đôi điều biết đâu là ta có một cái bắt tay thân thiện giữa các Khiêu vũ VIệt Nam và Maliaxia
    Prebronzer
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi giao lưu cùng đoàn Malai.Mong các bạn thông cảm vì đến giờ mới có thể post bài tiếp được.

    Bây giờ là tới phần của các bạn Malai, người dẫn chương trình giới thiệu : " Đây là đôi nhảy cao tuổi nhất của đoàn Malai, cả 2 anh chị đều đã ...65 tuổi."
    Một người đàn ông nhỏ bé với chiếc bụng .... bia bệ vệ tròn căng trên sàn cùng với người bạn nhảy : một phụ nữ cũng khá đẫy đà trong trang phục váy sẫm mầu. Trông cả hai đều trẻ hơn so với tuổi. Mọi người cổ vũ nhiệt liệt, nhưng chắc không ít người cũng chung ý nghĩ với MP : với thân hình như vậy thì họ sẽ thể hiện bài diễn của mình thế nào nhi?
    Điệu nhảy Rumba bắt đầu trong giai điệu trữ tình của một bài hát nào đó của Malai.Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, đôi nhảy người Malai này đã thể hiện một bài Rumba thật tình tứ và quyến rũ.Những động tác khá mềm mại và uyển chuyển trên nền nhạc êm dịu được người xem nhiệt liệt hưởng ứng.Thật đáng nể khi nhảy được như vậy ở độ tuổi gần " thất thập". Không biết khi ở độ tuổi đó thì MP và các bạn ngồi đây có còn nhảy được như vậy không nhi?
    " Tiếp theo là tiết mục Rumba của anh chị HK và TL". 2 cái tên nghe lạ lạ.Nhiều người ngơ ngác không biết BTC " móc " ở đâu ra hai gương mặt này thì MP cũng kịp nhận ra 2 gương mặt khá quen, đã từng gặp ở một vài CLB, và trong lòng bất giác cảm thấy hơi lo cho tiết mục này.
    Người nam - trong trang phục áo đỏ quần đen, cả quần và áo đều được đính hai dải hạt cườm ló ng lánh ( không biết gọi tên như vậy có đúng không ?).Thoạt nhìn người ta dễ tưởng tượng là trang phục dành cho tiết mục đấu bò tót Tây Ban Nha - Paso Doble.Người nữ xuất hiện trong trang phục đen khá lịch sự.
    Nhạc nổi lên,một giai điệu Rumba quen thuộc. Những bước nhảy biểu diễn cầu kỳ.Hai anh chị HK và TL chắc cũng đã bỏ nhiều công sức tập luyện cho điệu nhảy này, thật đáng biểu dương tinh thần của họ khi cả 2 đều đã xấp xỉ độ tuổi 40 rồi. Nhưng, rất tiếc, rất đáng tiếc là kỹ thuật RB cơ bản của nam còn yếu quá, các kỹ năng nghe nhạc và dẫn đều chưa đạt tới mức ...trung bình.Những lỗi đó thì người xem dù ít biết về khiêu vũ cũng dễ dàng nhận ra. Bởi vậy nên bài diễn dù nhiều động tác hoa mĩ nhưng vẫn ..không đẹp Cuối cùng bài biểu diễn cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay ( hơi kém phần sôi nổi ) của khán giả, " thôi thì gà nhà mình cả, phải cổ vũ thôi ".
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    " Và sau đây, Mr Ken và Mrs Kelly sẽ đến với chúng ta trong điệu nhảy Foxtrot ". Wow Tuyệt vời, MP chưa từng được chứng kiến điệu nhảy này ở HN hay bất cứ đâu. Mr Ken và Kelly tự tin duyên dáng bước ra sân khấu. Nhạc nổi lên dặt dìu. Bài biểu diễn được thực hiện hoàn hảo trong hơn 2 phút. Cách vào bài và kết thúc rất chuyên nghiệp,ngay ở cả cách chào khán giả. Điều này thật đáng để chúng ta học tập.
    _______Tiếp theo là điệu nhảy " Mambo"do vũ sư Vũ Dũng và THu Hà biểu diễn.Thầy Dũng hôm nay mặc một chiếc áo trắng hơi bó,đầu đội một chiếc mũ - trông hơi giống mũ của cao bồi Texas, cô Hà thì trong bộ váy nhảy đen. Màu đen đã chiếm vị trí chủ đạo trong trang phục ngày hôm nay. Giai điệu Mambo sôi nổi vang lên và động tác đầu tiên của thầy Dũng là ..... ném chiếc mũ đang đội trên đầu đi.Cũng như những lần trước, điệu Mambo đã được 2 người thực hiện thuần thục nhuần nhuyễn trong tiếng vỗ tay cổ vũ đệm theo của khán giả. Mấy người chúng tôi bảo nhau : hôm nay trông mặt thầy đỡ " đau khổ " hơn mọi hôm
    ________ " Và đây, đôi nhảy Tú - Phương - đôi giày vàng HN 2003 sẽ đến với chúng ta trong vũ điệu Cha Cha cha" . Giới dancer thì đã quá quen với gương mặt của Tú, nhưng Phương thì còn ít người biết đến. Phương với vóc người nhỏ bé, hôm nay duyên dáng trong bộ váy nhảy màu hồng. Hai bạn tự tin bước ra sàn diễn.Nhạc nổi lên và vũ điệu Cha cha sôi nổi bắt đầu. Với kỹ thuật điêu luyện, những bước nhảy đẹp mắt, sự kết nối chặt chẽ giữa các phần cơ thể để biểu hiện bài nhảy đã hoàn toàn chinh phục được khán giả và được sự tán thưởng nhiệt liệt của các bạn Malai. Dù không được tận mắt xem đêm chung kết DGV HN nhưng MP nghĩ rằng giải nhất hoàn toàn xứng đáng thuộc về hai bạn.
    _______ Sau vũ điệu Cha cha sẽ là điệu gì đây ? một vũ điệu latinh không kém phần sôi nổi và đòi hỏi một kỹ thuật rất cao: Điệu Jive qua sự thể hiện của vũ sư Vũ DŨng và Thu Hà. Bài biểu diễn nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của khán giả. Có cảm giác hôm nay thầy và cô hơi " căng " một tí nên nhiều động tác chưa được tự nhiên lắm.
    ( Còn tiếp )
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    _______ Tiếp theo là điệu Samba, do đôi nhảy đoạt giải ba trong cuộc thi DGV HN ( có thể gọi là đôi giày đồng được không nhỉ?) Ai đây ? Dũng - Thu , hai gương mặt cũng đã quen thuộc ở sàn LNĐ. Người nam cao, gầy, mặc một cây đen nên trông " đã ốm nay còn ốm hơn " , Thu trong bộ váy sẫm màu, có vóc người hơi nhỏ so với nam. Nhạc điệu Samba hào hứng vang lên, cặp nhảy sử dụng phần nhiều các fugure chuẩn, ít bước nhảy biểu diễn. Hai bạn Dũng và Thu khá uyển chuyển trong các động tác nhưng người xem vẫn cảm giác " nhạc một nơi , tay chân một nẻo " .
    ______" Và sau đây là điệu Van Viên do hai anh chị giám đốc công ty DVGT Lý Nam Đế biểu diễn ." Cặp nhảy của chúng ta bước ra sân khấu cười rất tươi.Chị trong trang phục váy đầm vàng trông nổi bật trên sàn.Điệu Van viên được 2 người thực hiện khá duyên dáng với nhiều động tác biểu diễn.Đặc biệt có động tác nữ ngồi sát xuống đất làm tâm còn nam cầm tay kéo quanh tạo hình vòng tròn. Kết thúc động tác này là ..... một chiếc tua gấu váy nằm lại trên sàn .Chiếc tua này lát sau được bác Latin_sky nhanh tay nhặt về - đến bây giờ cũng không biết đã kịp làm gì rồi ????.
    _____ Buổi giao lưu kết thúc với điệu nhảy tập thể Macarenla - hơi là lạ của đoàn Malai. Mọi người hồ hởi kéo nhau ra về . Có thể thấy lần này đến với buổi giao lưu chỉ có 2 nhân vật chính với trình độ kỹ thuật vượt trội : Mr Ken và Mrs Kelly., còn lại thì mới chỉ ở mức nghiệp dư.Chắc chắn đây không phải là một đoàn chính thức đại diện cho nền khiêu vũ của Malai.Tuy nhiên họ cũng mang lại cho ta nhiều hiểu biết mới, đặc biệt là khiêu vũ biểu diễn.Hy vọng lần sau chúng ta sẽ được đón tiếp nhiều đoàn khiêu vũ chuyên nghiệp hơn từ Malai và các nước khác nữa .
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    MP quả là một tài năng trong lĩnh vực Tường thuật,hết sức chi tiết và phản ánh đúng những diễn biến trong trận chiến đó.... không ai có mặt trong hôm đó phủ nhận về tính chuyên nghiệp của Cặp Kelly người Mã Lai, càng không thể chê cặp Tú,Phương< rồi vẻ mặt đau đớn của thầy Vũ Dũng trong những bước nhảy điêu luyện...nhưng không thấy MP nhận xét kỹ hơn về cái gọi là vũ đoàn Mã lai đó....kể rõ ra đi nhé nếu không bà con cứ tưởng vũ đoàn đó là cái gì rồi lại tiếc hùi hụi vì không dược đi xem....kể đi rồi tôi thêm giấm ớt vào cho vui....
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  7. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc vì ko được thưởng thức buổi giao lưu này. Mà thực ra rất ít người có điều kiện biết trước.
    Em có đề nghị là bây giờ bác nào có thông tin gì về những buổi sinh hoạt "kiểu này" thì thông báo trước cho dân tình cùng có cơ hội đi xem, có được ko ạ?
    Vẫn là ta
    Chú ruồi sung sướng
    Sống xứng đáng
    Và chết thật vẻ vang...!

Chia sẻ trang này