1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi giao lưu lần thứ hai (19/5) tại COSMOS: TDC + TFG

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Finlandia, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu lần thứ hai (19/5) tại COSMOS: TDC + TFG

    (vẫn chưa khỏi ốm, ngủ bây giờ mới dậy vào mạng thấy bà con đi chơi đâu hết cả, box dancing vắng tanh!)

    Chiều nay 19/5 tại Trung tâm COSMOS - vũ trường UP & DOWN đã diễn ra chương trình giao lưu giữa các CLB khiêu vũ trên mạng TTVN lần thứ hai. Đặc biệt có sự tham dự của nhóm TFGERs (các mod của mạng TTVNonline).

    Phần đầu là chương trình giao lưu của TFGers được điều khiển bởi SUTUMOM & ATC. Các mod của TTVN lần đầu tiên hội ngộ nên đến rất đông, có khi đông hơn bên TDC và đã chiếm luôn khu vực "khán đài" chính của vũ trường. Có một mod vừa bay từ Tp.HCM ra đã rất nhiệt đến tham dự buổi giao lưu này. Tất nhiên phải nhắc đến một người, một nhân vật đặc biệt quan trọng - đó là BETHOVEN (VVT) founder & owner của mạng TTVNonline này- đã đến tham dự từ đầu.

    Phần giao lưu của các CLB dancing bắt đầu từ 3:00 được dẫn dắt bởi Hoàng Nam, một khuôn mặt rất quen thuộc với TDC chúng ta. So với buổi giao lưu lần trước thì số lượng các thành viên có giảm đi đáng kể, chắc mọi người đang bận thi của hoặc nghỉ hè. Có tất cả 7 CLB/nhóm sau đã xuất hiện trong buổi chiều hôm nay:
    1. CLB HYEC (Tedison)
    2. CLB Tháng Tám (Mạnh Cường)
    3. CLB Hai Bà (A9)
    4. Nhóm ThangNick81 (đến muộn qúa nên không ra giới thiệu)
    5. CLB TDC với các thành viên tự do yêu thích dancing trên mạng TTVN
    6.CLB EROS
    7.Nhóm XYZ (bác Varity với Quốc Việt mới nghĩ ra tên chiều nay) với các "cây"nhảy từ Cung văn hóa.

    Nhóm ít người nhất là EROS (có 4 người) và đông nhất vẫn là TDC (khoảng 20 người). Riêng Mit và Quốc Việt còn đầu quân sang cả Tháng Tám của bác MC (chắc muốn luyện thêm chiêu đây!). Nhóm "ổn định" nhất là của bác A9, lúc nào cũng đủ các anh tài đến từ Hai Bà: Jet, Borchipy, Olympic, ....
    Tuy ít hơn lần trước nhưng sàn vẫn trở nên chật khi các điệu nhảy bắt đầu. Sôi động nhất vẫn là Cha cha, bebop, mambo, Jive và đặc biệt màn tập thể Lambada với "ngũ hổ" của nhóm ThangNick luôn dẫn đầu kéo theo đông đảo các thành viên khác. Tuy vậy nhiều người nhảy uốn người mệt qúa nên phải bỏ giữa chừng. Buổi chiều hôm nay tuy vắng mặt nhiều thành viên cũ nhưng lại có thêm các thành viên mới rất sôi động trong các điệu nhảy như Thỏ Bông Nâu (nhảy Disco bốc nhất), bạn bè của các bác từ Cung Văn Hóa, Hello A1,.. và một số thành viên mới khác không nhớ tên. Riêng Chitto và Choc tuy bận với 7X mà vẫn luôn giữ phong độ và tham dự đều đặn các chương trình của TDC.

    Các "tên" đòi tạm biệt TDC như Olympic, Zazu, Benkai ...cuối cùng cũng đã đến dự. Chứng tỏ hội này chắc chỉ "tạm biệt" online thôi chứ offline làm sao bỏ nổi! . Cái gì mà đã nghiện rồi khó bỏ lắm, phải không các bác.

    Giữa các điệu nhảy là hai trò chơi : bịt mắt, đoán người sờ tay mình là nam hay là nữ, với phần tham gia của kid_o và một bạn nữ mới (?o biết của TFG hay TDC?) tuy nhiên kid_o đã để thua bạn nữ này với tỷ số 5:3 thuộc về bạn nữ đoán trúng hết. (rất cám ơn longhair đã có sẵn chiếc khăn buộc tóc rất phù hợp: dài, dày, lại thơm nữa hic hic!!)
    Tiếp là trò chơi giành ghế như lần trước, lần này một bạn nữ của TFG đã thắng cuộc.

    Đến hai điệu nhảy "truyền thống" của cả TDC, 7X và bây giờ là TFG: Disco và Slow với một cặp "múa" của cung văn hóa ở chính giữa, trông rất ấn tượng.

    Không hiểu về sau kết thúc có gì còn hay ho nữa không, vì mệt nên Fin về trước. Hy vọng chúng ta lại có dịp giao lưu với nhau lần tới, có lẽ vào cuối hè, với nhiều tiết mục thú vị hơn.
    Xin chúc mọi người có một mùa nghỉ hè thật sảng khoái, thú vị và đầy ắp kỷ niệm.
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài copy tường thuật dưới góc nhìn của một TFGer ( StarHacker )
    HỊ hị hôm nay 19/5 Sinh nhật Bác Hồ đáng kính của chúng ta , TTVNOL cũng chúc mừng sinh nhật Bác và cùng nhau đi "bầu cử" tại sàn Cosmos lúc 2h chiều .
    Đúng 2 h chiều em với thằng Lola ló mặt đến Cosmos thì đã thấy chú Vi Tiểu Bảo của 82 và em Princess xinh đẹp cùng với các bộ mặt quen thuộc : Scorpion,3tixêkô,Nana,Mecghi v...v
    Hôm nay tuy là họp mặt TFG nhưng mà các "thảo dân" đi đông phết, căn bản đánh hơi thấy mùi ăn chơi miễn phí .
    Các TFG cố gắng dắt theo phu nhân hoặc phu quân của mình đi, riêng em thì dắt theo thằng đực rựa Lola
    Mà đầu tiên là em với thằng 3tixekô chơi trò chụp ảnh đấm bốc (cái trò đo lực đấm ý mà). Nguyên nhân là để quyết định xem ai xứng đáng làm chồng em Rosita .
    3tixekô đấm 3 phát, maximum là 90 Mph. em run wá phát đầu được có 74Mph, nhưng 2 phát sau là 95Mph và 105Mph (tất cả vì vợ thân iêu ). Chú VTB mất buzi cũng đú, nhưng vì mất "cần thăng bằng" nên đấm hụt chỉ có 67 Mph
    Sau đó cả hội kéo nhau lên tầng 5 để dancing. Vào cửa là em nguoidepcodon82 ghi vé miễn phí cho các TFG, he he vì Nana và mecghi kêu gào thảm thiết nên em đành nhường cái vé uống miễn phí cho 2 bác ý .
    Lúc vào thì cũng đá khá đông rồi, ngồi buôn chuyện được 1 lúc thì ngay giữa chính sàn là cả hội AntiMU gồm Nokia,3tigol,SH,Scorp,Lola,Pimpim,Leon,De... cộng thêm 2 thành viên MU ít ỏi là PCT hungjun và chú VTB. Con gái gồm có nana,mecghi và em Công chúa.
    Các thành viên TFG chủ yếu ngồi theo hội, 7x này, F3C này, TDC này etc.... và buôn chuyện rôm rả cho đến khi bác Sutumom lên dẫn chương trình.
    Hic hic anh Sutumom ăn nói rất chững chạc phải cái chắc xúc động wá hay sao mà đến lúc định giới thiệu anh Vương Vũ Thắng(admin) lên thì lại nói như sau :"Và tôi xin giới thiệu 1 người mà có thể nói là không có nó thì không thể có chúng ta ngày hôm nay, à quên, ý tôi là không có anh ". Sau vài câu nói chân thành , anh VVT chuyển cho anh whisper (hic lúc đầu nghe giới thiệu em cứ tưởng là con gái, con trai sao lại xài whisper nhỉ ). Anh ý rất nhiệt tình bay từ miền Nam ra để tham dự chương trình. Sau đó là anh Giang, mod mới của box Hoạt động xã hội lên phát biểu vài nét về box mới này và các mục đích hoạt động của hội, nghe rất chi là ấn tượng.
    Hết màn chào hỏi, mic được chuyển cho 1 speaker very chuyên nghiệp, hình như tên là hoàng nam thì phải. Bác này dẫn chương trình vô cùng trơn tru, mời các CLB nhẩy trong TDC lên tham gia giao lưu với các TFG.
    Xin nói thêm box TDC đã góp công rất lớn tổ chức cho buổi họp mặt không chính thức của TTVNOL ngày hôm nay. Và đồng thời anh Sutumom cũng nêu ra 1 số thông tin rật gân
    1. Hy vọng hết năm nay số thành viên của TTVNOL là 100 nghìn thành viên (Chắc là nhắc khéo các TFG mỗi người về mỗi ngày đăng ký 10 cái nick mới để vote cho nhau đây mà ).
    2. Sẽ tổ chức 1 buổi họp mặt TFG chính thức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, và quan trọng hơn là sẽ tiến hành tổ chức giao lưu toàn bộ các thành viên của TTVNOL dưới 2 hình thức : Tổ chức tại Nhà hát nhớn (hic em chưa may complê anh Sutumóm ơi) hoặc giao lưu cắm trại wa đêm (cái này nghe cũng xuôi tai đêm đến còn tí tởn chứ nhà hát lớn thì nịch sự wá).
    Sau đó là màn khiêu vũ mở đầu với điều Chachacha bốc lửa do các đôi nhẩy chuyên nghiệp của TDC thể hiện.
    Phải nói rằng hôm nay quality cả người (dĩ nhiên là con gái) lẫn kỹ thuật nhẩy rất cao. Em ngồi xem cứ ngẩn hết cả người, thời khóa biểu của mình có khi phải cắt ra thêm tiết mục đi học khiêu vũ thôi .
    Em tin tưởng giao phó cho con Nana cái phiếu uống nước miễn phí (em bán cả danh dự TFG của em cho ló) em cứ tưởng nó gọi nước chanh hay dưa hấu, thế mà nó gọi bia Tiger có chít em 0 cơ chứ Đồ tệ nạn
    He he sau đó các bác nhà ta cứ ngồi ngẩn tò te nhìn cảnh Hội trưởng đáng kính 1/2 Nút hand-in-hand với phu nhân Vịt dễ thương đến, chui vào 1 chỗ tối nhất, vắng vẻ nhất, kín đáo nhất để.....làm cái gì thì em không bít, các bác cứ tưởng tượng ra nhé Nhìn người lại ngẫm đến ta, vợ ôi là vợ !
    Được 1 lúc các bác Anti rủ nhau đi đánh bia, rồi lại lên xem nhẩy. Lúc này là màn trò chơi. Màn đầu là "trò tay ải tay ai" kiểu bịt mắt bắt dê rồi đi sờ tay đoán người. Những tràng cười rộ lên khi chứng kiến cảnh các bác lợi dụng tình huống để vuốt ve tay nhau (hoho, tay đàn ông với nhau cả mà cứ vuốt mãi , chắc mới cạo lông). Sau đó có 1 chị rất xuất sắc đoán đâu trúng đó, sờ tay anh tulipblack bảo là "tay giải tay giai" . Nhận phần thưởng xứng đáng.
    Màn tiếp theo là 1 trò rất độc đáo, có 6 cái ghế xếp vòng tròn, có 7 người lên tham dự, mọi người khiêu vũ xung quanh những cái ghế đó cho đến khi nhạc tắt thì phải nhanh chóng ngồi vào 1 cái ghế nào đó, ai không kịp thì bị loại và bỏ bớt 1 chiếc ghế ra.
    Đồng chí hungjun đẹp trai lai... MU của chúng ta lên tham dự trò chơi. Quả thật từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới bít thế nào gọi là thô bỉ và mất lịch sự. Giải người đàn ông "tởm" nhất TTVNOL phải trao cho PCT MU Hungjun mới phải.Các bác có bít không, chỉ vì 1 trò chơi nhỏ, 1 hộp quà bé tẹo mà anh Hung nhà ta sẵn sàng dùng mông hất tung 1 em gái ra khỏi ghế 1 cách sỗ sàng và ngồi chễm chệ mặt rất đắc thắng. Ngay cả bác Vam ngồi đó cũng đành lắc đầu ngao ngán cho chiến hữu của mình.No comment plz .
    Do rất nhanh chân và tập trung nên hungjun lọt vào đến bán kết. Khi đó chỉ còn 3 người và 2 ghế, 2 nam và 1 nữ. Liên tục xảy ra tình trạng 1 người 1 ghế và 2 người còn lại mỗi người 1/2 ghế. Do đó anh Hung phải ăn thua với anh chàng kia = cách oẳn tù tì. Kết quả là thua ấm ức
    Và dĩ nhiên do phép galăng nên cuối cùng bạn gái đoạt giải (đề nghị hungjun về học lại nghĩa từ galăng nhá).
    Sau đó lại tiếp tục các điệu nhẩy, Từ Valse, Tăngô, Pop, Lambada etc.... rất hấp dẫn.
    Chị Gaby xinh đẹp trong chiếc váy rực đỏ, khiêu vũ với bác zazu, em quay sang nhìn mặt thằng SCorp cứ thấy thẫn thờ như mất sổ gạo, trong sâu thẳm đôi mắt đen như đít nồi của anh chỉ thấy 3 chữ : Zazu, u will die.
    Hội Anti MU kéo nhau đi hát karaoke miễn phí ở phòng bên cạnh. Các Chaien của Anti thi nhau thể hiện cùng với mecghi và Sweet (mới đến). Trong đó hình như em hát nhìu nhất thì phải .
    Cuối cùng là màn hấp dẫn nhất , bốc thăm trúng thưởng.
    Số là mỗi người tham dự đều được phát 1 phiếu bốc thăm. Em ăn gian được 2 phiếu hồ hởi giao trọn niềm tin và hy vọng vào tay Chủ tịch Nokia. Quay xổ số và...............
    Bùm Bùm : AntiMU với bàn tay may mắn của chủ đề Leon đã đoạt cả 2 giải Nhì và Ba với các phiếu của Lola và Leon.
    (Em tuy ăn gian nhưng 0 trúng). Chủ tịch Nokia được mời lên phát biểu cảm tưởng sau khi AntiMU chiếm đoạt hết các giải thưởng của buổi giao lưu . (Ở hiền gặp lành mà, đất lành thì "xiền" nó đậu ).
    Nokia mắt rơm rớm phát biểu : Hôm nay em rất xúc động, buổi họp mặt rất thành công, hoành tráng, thân thiện và cảm động. Em xin cảm ơn. Còn phần quà được giải em sẽ sung vào quỹ AntiMU. AntiMU muôn năm
    Hé hé, thế rồi cả hội lại lục tục kéo sang phòng karaoke ăn mừng. Giải thưởng tổng cộng gồm 12 lon bia Tiger. (các bác Anti đừng tưởng bở, sung quỹ sung ciếc gì đâu, chúng nó tợp hết rồi, sau đó sai em đi mài lon bát đồng nát để sinh phúc lợi cho quỹ Anti ).
    Mải hát karaoke, quay lại phòng nhẩy thì đã hụt mất điệu Sờ cực lâu hic em chỉ bít mỗi điệu đấy thôi.
    Do quá đau đớn nên Hungjun (vâng lại Hungjun) lôi meghi xềnh xệch lên sân khấu để làm điệu Valse. hic hic điệu nhẩy nhẹ nhàng thế mà em thấy mecghi trong tay hungjun cứ như con búp bê bị thất sủng, kéo hùng hục khắp sàn Kết quả là Miss gà khiêu vũ của chúng ta không chịu nổi bạo lực cách mạng của Hungjun đành phải té
    Thôi chuyển sang nhảy Sờ cực lâu với AntiMU đi mecghi ạ . MU chỉ trâu bò thế thui .
    Sau đó là màn.... màn giải tán . Scorpion hình như vẫn chưa hết choáng vụ chị Gaby nên cắm đầu vào WC rửa mặt rõ là lâu. Tội nghiệp thằng bé . Ai bảo không bít nhẩy thì thiệt thôi.
    Hội gà lại tiếp tục kéo nhau đi đú ở quán nemtai trước khi nuyến tiếc chia tay lúc 6h30.
    Khi nghe thấy ăn nem tai, Nokia rú lên đau khổ : " Trời ơi trong tuần này em đã ăn 3 lần liên tiếp nem tai rồi ".
    Hội ăn nem tai vẫn là AntiMU và hội Gà, riêng đồng chí "thời niên thiếu của Bao thanh thiên " Halfmoon đã tẩu như phi mất tích (tức wá tại hông có Triển hộ vệ đây mà, chắc nó hết xiền ).
    Kết thúc một buổi giao lưu họp mặt vô cùng vui vẻ, mang tiếng là họp TFG nhưng rất vui, chả có vẻ rì là họp quan chức cao cấp cả.
    Xin chân thành cám ơn Ban quản trị đã tài trợ và giúp đỡ tổ chức thành công buổi họp mặt ngày hôm nay, xin cám ơn TDC đã giúp cho buổi họp mặt thêm những ấn tượng khó phai. Xin cám ơn ông trời đã giúp AntiMU may mắn trong ngày hôm nay ( NGhe cứ như diễn văn bế mạc ý các bác nhỉ).
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thực sự là rất vui, điệu nhảy hay nhất chiều qua với Mit chính là điệu Valse: một với Bosch và một là với anh Cook, thank 2 người

    Mit@
    I believe I can fly
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu ngày hôm qua như vậy là đã thành công, cho dù số lượng các thành viên tham gia dancing không đạt con số như lần trước. CLB Tháng Tám cũng có tới phân nửa là đang đi công tác xa. Nhóm của Thangnick thì đến muộn nên bỏ mất phần chào hỏi. Còn thì nói chung thì là tốt. Hôm qua có màn Slow và Lambada tập thể khá ấn tượng. MC có chụp vài kiểu, mọi người chú ý đón xem nhé.

    DMC
  5. LenhHoXung76

    LenhHoXung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Alo! alo! 1... 2... 3... 4... Man phep ba con cho tui thu giong mot chut nhe! Xin cam on!
    Ah, cam on hai bac Finlandia va ATC vi hai bai tuong thuat sieu hang vua roi nua. Doc da lam.

Chia sẻ trang này