1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi hẹn đầu... Cầm tay, ôm... và hôn nhẹ... thì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alibana, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibana

    alibana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buổi hẹn đầu... Cầm tay, ôm... và hôn nhẹ... thì sao?

    Trước tiên trân trọng xin chào các đại huynh đã từng kinh qua nhiều trận đấu ác liệt, kinh nghiệm phi trường tình trường cứ gọi là ... thôi rồi.
    Tình hình là em có điều này mún hỏi các bác, các huynh về chuyện cáo em.. hix hix
    Em quen cáo qua YM, nói chuyện nhiều, bun nhiều... cũng có tình củm. Ngày trc ( chưa gặp ) em ấy... thì 2 đứa toàn " anh iu " và " em iu ".... em nghĩ cũng nói cho vui thui. Lâu dần máu gặp của em và cáo tăng cao... thế là cuộc hẹn được thiết lập...vào ngày đó.
    Dạ thưa, ngày đó, vào một buổi tối mưa lất phất, thằng ku đến đón em cáo, gặp em ấy ... rùi 2 đứa thống nhất vào công viên dạo. Kinh cái CV ấy cũng xa phết.... thế mà vẫn máu ... mới lạ^^
    Vào công viên em đi cùng cáo, 2 đứa đi cũng gần nhau, nói chuyện cũng rôm rả.. như đúng rồi. Cũng khá cởi mở ( dạ tâm hồn thôi ). Thế nào em và cáo đi cùng nhau đường thì rộng mà chân tay cứ ... va lung tung. Làm em muốn cầm tay cáo lắm, nhưng mà vẫn phải củ từ...
    đi bộ một đoạn dài dài, 2 đứa mỏi gối thế là kiếm cái ghế đá ngồi,,, thằng bé mún cầm tay lắm nhưng vẫn... củ từ. ngồi buôn đủ thứ rùi 2 đứa lại đi tiếp.
    Lúc này thằng bé... hồi hộp lôi hết võ công đã tu luyện suốt bấy lâu ra. Thằng bé nhẹ nhàng luồn ay vào tay cáo,,,, và chuẩn bị tinh thần cho tình huống em nó chộp tay thằng bé... ném đi. ai dè em nó lại cũng cầm lại tay em mới phê chứ... hix em phê như con tê tê... chỉ kip nói ... cáo ah, tay cáo hơi lạnh.
    Rùi tụi em đi dạo típ, em ngắt một bông hoa trong cv tặng cáo ( hái trộm ) mà lúc về cáo vẫn cầm chặt trên tay làm thằng bé sướng !
    Cầm tay mãi chán, em qd tiến thêm, buôn tay em nó ra, em kéo cáo vào ôm. Hix cáo vẫn không phản ứng gì... thằng bé lại.. sướng tiếp. ( mở ngoặc là em chỉ ôm vai thui, chưa trực điện ).
    Rùi thấy cũng muộn rồi, 2 đứa quay ra chuẩn bị lấy xe về, gần đến chỗ để xe, em quyết định tiến thêm. Bảo cáo đứng ngắm cảnh một lát, rùi em kéo cáo đối điện vs em, ôm cáo trực diện, rùi cái gì đến cũng phải đến, em hôm má cáo rùi,,, thế nào môi lai tìm môi, được mấy giây cáo quay sang chỗ khác. bảo em chưa nhớn anh ah, ngại chết! kikikik
    lúc đi lấy xe, cáo dựa vai em, cai máu em nổi lên, lại xuay người cáo hum phát nữa, thoi gian cũng tương đương phát trc. Nụ hôn đầu đời của em còn hơi ngượng ngạo.. nhưng em cũng phê lắm rùi.
    Lúc về cáo ôm em, em cầm tay cáo nói chuyện vui phết.
    Thế mà từ hôm về đến nay, cảm giác của em thế nào ấy, cáo nt em ít nhiệt tình hơn, chẳng thấy gọi anh iu gì cả, nt thì rõ ngắn... khong dc tình cảm như trc. Nhưng lúc chuẩn bị đi ngủ cáo vẫn nhắn... nhớ anh và ôm anh thế mới chít.
    Tình hình là cáo này cũng xinh phết các bác ạ, em là em phê rùi, cáo năm nay học năm 1đại học, em học năm 3.
    Các bác xem góp ý cho em, tình hình là cáo này có thích em không, và cơ hội trở thành bạn trai của cáo thế nào, vì quanh cáo cũng có một số vệ tinh, lúc ngồi ôm cáo mà còn có thằng nhắn tin làm quen, lúc đó em chỉ cười vs cáo thui. Mong các cao thủ giúp em. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ!!!
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    còn mún hỏi j nữa đây
    rõ ràng thế rồi còn j
    ngày mai hay ngày kia ko đi công viên nữa nhé
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà tiến đừng xoắn và cũng đừng quan tâm đến nó quá. Cáo nó có thích chú nhưng vì nhiều vệ tinh quá nên nó đang phân vân (trong thâm tâm thôi) xem liệu nó có thích chú thật ko trước khi tình cảm tiến lên bước cao hơn. Thế nên những phản ứng của nó mà chú cảm thấy như là kém tc hơn trước là hoàn toàn bình thường.
    Yêu gái xinh và nhiều vệ tinh thì phải thật bản lĩnh không thì mau đau tim lắm
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Máu quá thì sao mà ngăn được, chúc vui
  5. alibana

    alibana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    EM và cáo mới gặp lần đầu, mà cáo cho em ôm hôn và cầm tay nhiều thế, em nghĩ... nếu thế thì mình phải quan tâm hơn tới cáo chứ ạ, ngày mai em đi gặp cáo rùi... chắc em phải làm vài nụ hôn nữa các bác nhở... để cáo nó phê em.
    Mai em đi chơi cùng cáo típ, các cao thủ có ý kiến gì hay về địa điểm, về hun hít... để em chốt hạ em cáo này ( về tc thui ), kẻo em sợ lắm vệ tinh cáo suốt ngày phân vân... nhỡ em mất điểm thì sao.
    Mà 8/3 này em rủ cáo đi chơi cáo lại lấy cớ là phải đi học. TA chẳng bit làm thế nào để cáo nghỉ học buổi các bác nhở. Chứ hôm đó mà cáo đi học thì phí quá. Ngày quan trọng thế cơ mà. Phải hun cho cáo ngạt thở chứ.
    Mong chờ các cao kiến của các bác, các đại huynh để em có thể báo tin mừng tuyệt đối với các huynh. Cam on ạ!!!
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Nhanh quá chóng chán
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thế là đc 50% rồi còn muốn gì , giờ chỉ còn yêu thôi còn gì phải lăn tăn nữa
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thằng zai nào cũng có 1 lần trong đời tìm đc con gà hơn mình và bị mình dắt đi. Vấn đề là có tận dụng ko. Đây là trường hợp có. Khá buồn!!! Nhưng thôi, nhiều khi vẫn thế mà !!!! Chúc vui
  9. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mà thế cũng bình thường
    hay em nó thấy buổi đầu làm còn chưa ổn em nó chán rùi
    đến nhà lôi em nó đi đi chờ em nó đi học về chắc
  10. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã cho hôn rồi thì còn gì nữa mà không tiến tới đi! Rủ đi chơi nhiều vào, hôn hít nhiều vào cho em nó nhớ. 8/3 em nó bảo không đi được thì rủ em nó mùng 7/3 đi chơi trước. Còn 8/3 em nó đi học fthì bảo hôm đó a đưa em đi học song rồi đón em đưa em về, lại hôn fát nữa cho nó nhớ đời.
    Thế là sướng nhất chú rồi! Cố gắng lên, khỏi fải lăn tăn làm gì !

Chia sẻ trang này