1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi hẹn đầu tiên thất bại . Cần chút ý kiến của mọi người .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrBaNgo, 28/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrBaNgo

    MrBaNgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Về phần giới thiệu bản thân tôi xin phép nêu ngắn gọn thôi em ý là sinh viên năm cuối còn tôi thì đã ra trường và đi làm được hơn 3 năm rồi .
    Tôi và e ý quen nhau được 1 tháng . Trong 1 lớp học ngắn hạn về 1 ngành dịch vụ , nên phải đi thực nghiệm nhiều , ít nhiều cũng có chút kỉ niệm và ấn tượng . Thấy đối phương hay hay nên theo đuổi . Ban đầu chủ yếu là nc qua FB . Về sau tôi có sdt thì cũng thỉnh thoảng có gọi điện thoại .Tôi nhận thấy nc qua Fb thì cũng bt mỗi lần đọ dăm chục dòng là mất tích , nhưng nc qua điện thoại thì có chút hào hứng hơn qua cách nói chuyện của e ý vì chủ yếu e ý là người dẫn dắt câu chuyện . Nhưng cũng không nói chuyện được nhiều lần lắm do dt của đối phương đang trong giai đoạn " tịt ngòi " nên chủ yếu là không nghe máy . ( cái này thì tôi có cơ hội kiểm chứng rồi nên chắc chắn là cái dt đang trong giai đoạn " ngu toàn tập " ). Mà kết lại tôi thấy nc qua FB và ĐT thì thái độ của e ý cũng bt chả có gì đặc biệt đôi lúc còn thấy đối phương lảng và tránh .
    Nhưng những lần đi thực tế xa cùng cả lớp hay offline đập phá liên hoan ( lớp tôi toàn người hoạt động dvu nên rảnh rỗi là rủ nhau đập phá ) lần nào tôi với e ý cũng ngồi gần nhau , và thi thoảng e ý cũng có tí quan tâm nhiều hơn đến tôi so với người khác ( cái này thì nó dài ngại gõ máy , nhưng tôi cảm nhận được chút ít qua cử chỉ của e ý ) . Ngoài ra thì chúng tôi cũng đi chơi với nhau được 1 lần rồi là do e ý rủ .
    Cuối tuần rồi tôi có rủ e ý đi xem phim vì tôi biết e ý rất thích bộ phim đấy , cơ mà vẫn bị từ chối . Sau hôm đấy là đối phương cũng mất tích luôn . K thấy 1 lần xủi tăm trên FB , dtdđ thì từ hôm đấy tôi vẫn thấy ngài ngại nên chưa gọi . Nhưng có 2 lần tôi thấy e ý có trên FB nhưng ẩn nick . Tôi đoán là tránh tôi . Vì bt tôi thấy ol cả ngày , chả bao giờ thấy ẩn nick , từ sau hôm đấy thì lại quay sang chế độ " ẩn mình " .
    Giờ tôi cũng chưa rõ tiếp theo nên làm thế nào . Ai có nhiều kinh nghiệm , hoặc cũng từng như tôi rồi cho ít ý kiến . Rất hoan nghênh chị e nhé . Hix !
  2. maikhonggia

    maikhonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng lớn rồi mà còn dại quá thể, tối nay giở trời ngứa tay nên tôi gõ luôn cho chú vài chữ vậy. Bây giờ như vầy, tôi khuyên chú nên dừng hẳn việc cưa cẩm em này mà để thời gian ở nhà suy xét lại và viết hẳn vài chục bản tự kiểm điểm bản thân cho nó nhớ thật lâu những cái sai lầm ở lần này. Đàn ông lấy chữ nhẫn làm cao quý, vậy mà tôi thấy chú vô vập và tư tưởng dưa bở hết sức, tôi yêu cầu đ/c search gg hay trên mục search của TTVNOL cũng được, tìm đọc lại những di sản hết sức quý báu mà các lão thành của box đã để lại, nghiên cứu thật kĩ để có kinh nghiệm cho những lần sau. Mà nói vậy chắc đ/c cũng không biết ai mà tìm, tôi gợi ý cho chú nên đọc các bài của Quarker trước nhé, lời khuyên là khi đọc nên đặt cái tôi ra ngoài để thấm nhuần tư tưởng của tác giả. Hãy nhớ là khi còn giữ nguyên suy nghĩ đó, chú sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!
  3. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    lúc đầu nghe có vẻ rất ổn, cớ sao sau 1 lần đi chơi là mất hút con mẹ hàng lươn vậy bạn? bạn có hành động hy cử chỉ gì làm xấu hình ảnh trước e nó ah?
    nói chung là e ý ko cho chat trên fb thì gọi điện đi, thăm dò xem e nó như thế nào? nếu rủ đi 2 mình mà ko đi thì bạn rủ các anh chị e cùng lớp học đi chơi 1 buổi để có cơ hội tiếp cận lại em nó ra sao? nhưng khả năng là ca này tạch cmnr, hihi
  4. coolcream22

    coolcream22 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    14
    chắc đang muốn tránh bạn rồi? bạn có làm gì mất lòng cô bé ko? hoặc là cô bé đó có chuyện riêng ko muốn nói cho bạn biết :)

Chia sẻ trang này