1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi hẹn đầu tiên thất bại, xin tư vấn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Buổi hẹn đầu tiên thất bại, xin tư vấn...

    Bạn ý là bạn học cấp 2 của em, lên ĐH năm thứ 2 em mới liên lạc lại... Chat với nhau nhiều, cả 1 thời kì thức đêm chat chit... Sau đó còn thường xuyên nhắn tin qua lại, chúc ngủ ngon....etc...các kiểu... rồi còn chúc nhau thi tốt suốt cả đợt thi hết năm. Đến kì Euro còn cá cược với nhau trả tiền cafe nữa cơ... Nói chung là vui lắm.

    Cuối cùng em cũng có 1 cuộc hẹn với bạn ý. Đi xem fim Kungfu Panda với nhau. Trang điểm xinh lắm, lại còn nước hoa nhá... Eo tuyệt lắm...

    Nhưng mà hôm đó em không tỏ ra được tốt lắm... Em chém gió kém, lại ít nói, xoay vần bao chủ đề mà hình như vẫn chả nói chuyện hợp nhau được... :(

    Sau buổi hẹn đầu tiên, chat với nhau ít hẳn, nhắn tin cũng giảm, bạn ý thường xuyên không nhắn lại, em gọi hỏi thì kêu hết tiền... CHat thì reply chậm, chẳng hào hứng nói chuyện, rủ đi chơi thì cứ từ chối, kêu đủ mọi thể loại bận, rồi còn có một hôm ko reply, em hỏi thì bảo là em nói linh tinh nên không trả lời...

    Đến ngày hôm sau có nhắn tin xin lỗi em vì đã nói hơi vô nhân đạo... nhưng rồi tình hình trên vẫn tái diễn...

    EM tính mình hết cơ hội rồi nên bỏ cuộc cả một thời gian, chỉ thỉnh thoảng chat đôi 3 câu gọi là xã giao cho có... cho đến khi...

    ...chiều qua em nhảy vào chat, hỏi han 2,3 câu rồi như thường lệ, chìm vào im lặng, thì tự dưng bạn ý lại chủ động hỏi thăm em xem đã đi học chưa.... điều mà chả đứa con gái nào làm cả... Sau đó nói chuyện 1 tí thì em lại rủ đi chơi, nhưng vẫn từ chối, bảo là có hẹn với bạn rồi, KHÔNG TIN THÌ GỌI ĐIỆN HỎI BẠN ĐI ... Nghe có vẻ là lí do thật. Sau đó em rời lịch sang tuần thì bảo để xem thế nào, bạn ý hỏi là đi 2 đứa hay rủ thêm... Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại trả lời là rủ thêm... Thế là hẹn đứa này đứa kia đi cùng...

    Anh chị tư vấn cho em cách thức đi tiếp với... Em cảm ơn nhiệt tình...
  2. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    "cả 1 thời kì thức đêm chat chit..." Chắc là chú nói chuyện vu vơ không mục đích rồi, gái mà đã chít đêm cùng thì trước sau cũng chít.
    "Đến kì Euro còn cá cược với nhau trả tiền cafe nữa cơ... Nói chung là vui lắm". Thế có đi uống thật, trả tiền thật không?
    "Đi xem fim Kungfu Panda với nhau". Seo lại chọn film này?
    "Trang điểm xinh lắm, lại còn nước hoa nhá... Eo tuyệt lắm..." Dễ dàng nhận thấy cơ hội của chú sắp chín muồi. Thế mà...
    "Em chém gió kém, lại ít nói, xoay vần bao chủ đề mà hình như vẫn chả nói chuyện hợp nhau được..." Chú lạc đề rồi, đáng lẽ phải hành động thì lại...
    "CHat thì reply chậm, chẳng hào hứng nói chuyện". Chuyện đương nhiên, seo phải thắc mắc?
    "rồi còn có một hôm ko reply, em hỏi thì bảo là em nói linh tinh nên không trả lời..." Quá coi thường chú rồi, có lẽ tại gái mong muốn chú hành động cái hôm đi xem thì chú lại nghĩ cách "chém gió", hic.
    "Đến ngày hôm sau có nhắn tin xin lỗi em vì đã nói hơi vô nhân đạo... nhưng rồi tình hình trên vẫn tái diễn..." Sắp đứt rồi.
    "...chiều qua em nhảy vào chat, hỏi han 2,3 câu rồi như thường lệ, chìm vào im lặng, thì tự dưng bạn ý lại chủ động hỏi thăm em xem đã đi học chưa.... điều mà chả đứa con gái nào làm cả..." Chắc gái online chát với bồ nhưng thằng bồ bỏ về làm gái buồn nên quay sang chú. Dù sao cũng học cấp 2 với nhau.
    "Sau đó nói chuyện 1 tí thì em lại rủ đi chơi, nhưng vẫn từ chối, bảo là có hẹn với bạn rồi, KHÔNG TIN THÌ GỌI ĐIỆN HỎI BẠN ĐI ... Nghe có vẻ là lí do thật". Gái chợt nhận ra là nếu làm như thế sẽ có lỗi với bồ của mình, dù sao người mình iu vẫn là bồ kia.
    "Sau đó em rời lịch sang tuần thì bảo để xem thế nào, bạn ý hỏi là đi 2 đứa hay rủ thêm... Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại trả lời là rủ thêm... Thế là hẹn đứa này đứa kia đi cùng..." Cái sai gần như ngu ngốc nhất.
    Ngày trước anh cũng suýt dính vụ đi 2 người hay nhiều người, lòng thì sợ nếu 2 người thì gái nói ngại, không đi nhưng rồi nóng tính nên anh nói "2 người thôi" (Nghĩ: Đi thì đi, không thì thôi, anh mày ghét rồi đấy).
    Thôi túm lại là thế này, anh không rõ lắm chuyện của chú, là thằng đàn ông nói đến tán gái phải thích nên anh nhẩy vào topic cho ý kiến. ĐI CHƠI RIÊNG VỚI GÁI MÀ KHÔNG ĐỘNG CHÂN ĐỘNG TAY LÀ CHÚ KHINH THƯỜNG, XÚC PHẠM GÁI. LÀM GÁI NGHĨ HAY LÀ MÌNH CÓ NHƯỢC ĐIỂM, HAY LÀ MÌNH KHÔNG HẤP DẪN? ĐÓ LÀ LỖI RẤT KHÓ BỎ QUA. CÒN NGHĨ CÁCH ĐẤU ĐÁ NGÔN TỪ CHỈ LÀM CHÚ KHÔNG TỰ NHIÊN TRƯỚC MẶT GÁI. CHÚ THƯỜNG ĐƯỢC NGHE CÂU "CHỈ ĐƯỢC CÁI NÓI LÀ HAY" KHÔNG?
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 17/08/2008
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy,trước khi hẹn hò đi chơi riêng đc với nàng thì fải đi càng đông càng tốt.Bởi lúc đó Cáo sẽ k0 thấy ngại,thêm nữa đông người thì chém gió mới xôm đc.Khi tớ cưa Cáo nhà tớ tớ cug fải trải qua 3 cuộc đi chơi có thêm bạn bè của Cáo thì mới rủ đc Cáo đi chơi riêng đấy.Nên bạn cứ yên tâm đi chơi với bạn bè của Cáo đi,mà cug nhớ rủ thêm bạn bè của bạn nữa,nhớ rủ đứa nào lắm mồm mép 1 tý cho nó xôm,nhưng đừng rủ đứa nàon chém gió ghê quá,Cáo lại đổ nó thì toi.Buổi đi chơi chung bạn cứ đi nói chuyện vui vẻ bt,cứ coi Cáo như 1 người bạn thôi.Sau khi tạo đc niềm tin rồi thì mới rủ đi chơi riêng đc.
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản, bạn bè mãi năm cấp 2, đến năm 2 Đại học mới liên lạc lại và gặp nhau
    Em gái này tỏ thái độ 1 cách rõ nhu thế chứng tỏ hình tượng của cậu vỡ vụn trong mắt của em, có thể lúc chưa gặp thì cũng có cảm tình, nhưng khi gặp thì hết
    Cách đơn giản nhất để chấm dứt dằn vặt ngóng trông là quên em này đi, tán em khác
    Nhưng ít ra thì em này vẫn coi cậu là bạn, nếu muốn làm bạn thì làm bạn thôi
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    à quên
    Nhất quyết kô đi đông nguời như gợi ý, kô cơm cháo jì đâu
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đi đông là con dao 2 lưỡi, mà với chú - cái lưỡi làm cho mọi chuyện nhạt thêm, tệ thêm to gấp 3 cái lưỡi kia Dù sao thì thất bại cũng là mẹ thành công Chú cứ đâm tới bến đê đặng còn có kinh nghiệm cho lần sau
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ từng trường hợp cụ thể, nhưng ca của chú theo anh ko nên đi đông, đông đúc lộn xộn làm sao sơ múi gì được. Mà chú chát với nó nhiều quá, đến lúc gặt *** có chuyện gì mà buôn nên nó mới vậy, giờ cứ tép đi một vài tuần, tép là tép hẳn chứ ko có kiểu ym sáng nhưng ko gọi hay đại loại gì gì tương tự thế. Biết đâu chú tép đi, mất con cá gái nó chả quắn đít lên, hoặc nếu ko sau chút thời gian nữa gặp nhau dễ nói chuyện hơn.
    Chú cũng nên chuẫn bị tinh thần tán gái khác nữa đi là vừa, tình hình là nó ko bồ kết chú lắm đâu.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, đi đông chú mồm mép kém mấy thằng bạn nó tán phéng mất thì toi
  9. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Phân tích thế này: Nửa kia mất hứng òi! Bật đèn xanh lia lịa mà chẳng có rồ ga gì cả, cứ đạp nhầm chân phanh thì xôi cũng hỏng mà bỏng cũng càng không. Lẽ ra nên tích cực chủ động làm lại vài lần, nhưng mà thay đổi nội dung mới mẻ đi, thì lại ko làm, càng ngày càng thụt lùi.
    Biện pháp: Chọn một ngày có ý nghĩa (sinh nhật chẳng hạn) hoặc một ngày cực kì vô nghĩa (như mưa to, gió lớn, bão bùng), cầm một bông hồng (đẹp vào), đến đứng trước nhà em í, cứ đứng ở đó, gọi điện bảo ra nhờ tí việc, rồi chân trước trùng, chân sau gập, hơi quỳ xuống, nói thật to: I love you! Rồi dúi hoa vào tay. Thế là xong!
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    sau 1 hồi nghe bác nói thế đã thấy bác đích thị là siêu gà rồi
    em kia mở đường mở lối rộng như thế mà bác còn phi xe nhầm chỗ
    thế có chán ko...đi chơi như thế nếu mà nhát thì cũng phải liều mà nói ngon nói ngọt
    rồi nắm tay nắm chân...còn đc tiến tiếp thì cứ mạnh dạn mà xông vào ngại gì...
    chắc Cáo thấy bác như thế lại nghĩ mình ko "ngon" nên chả thấy bác hành đọng gì hay
    hay cả...tốt nhất là bác tìm cách gọi Cáo đi solo rồi mà thể hiện bản lĩnh của thằng đàn
    ông cho Cáo thấy thì mới đc

Chia sẻ trang này