1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi hẹn lần thứ 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mad_tiger, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Buổi hẹn lần thứ 2

    Sau 1 thời gian dài chát chít với cô bạn học cùng trường cấp 3 ngày trước, minh cũng đã rủ đc đi chơi lần đầu.
    Thật là khó quên mình kể lại 1 tí tí nhé
    Đêm 24/9 vào hồi 23h45, tứclà trước đêm trung thu 1 ngày , tại địa bàn quận Ba Đình, mình đã thành công trong việc dụ dỗ đối tượng ra khỏi hang ổ trong đêm trung thu.
    Nhưng ông trời quả là có mắt như mù , hôm trung thu mà khóc lóc như trút , làm bao nhiêu kế hoạch làm liều của người lớn bị phá ...
    Tình hình thật là khó khăn, hôm trước mình cũng đã nói trước với đối tượng là nếu hôm sau mưa thì sẽ ko đi để bảo toàn tính mạng, nhưng mình vẫn cầu mong ông trời ko đến nỗi thế....Kế hoạch sẽ phá sản chăng.
    Vậy mà thật là bất ngờ và quá tình cờ, đối tượng vẫn tình nguyện chui ra khỏi hang ổ khi trời bớt khóc. Mình phi đến hết tốc lực trên con chiến mã đen xì.....
    Đang vui cùng thiên hạ và đèn zời thì ôi thôi, ông trời lại dở quẻ, mưa vãi tè
    Nhưng cũng nhờ cơn mưa ấy mà mình đã có 1 buổi tối tuyệt vời, tuy cả 2 đều ướt hết nhưng cảm giác gần nhau , se lạnh, trò chuyện trên xe đi duới cơn mưa thật tuyệt . Có lẽ đây là 1 kỉ niệm ko thể nào quên đc.....

    Đấy là tình hình vụ hẹn hò đầu tiên là như thế

    bây giờ mình xin hỏi giai đoạn 2, sau trung thu đc mấy ngày rồi, mình muốn hỏi mình nên làm gì đây
    nếu đi đâu đấy lần 2 hay lần 3 nữa thì ,thôi xong
    nhưng mình ko biết bắt đầu thế nào, có lẽ đây chính là giai đoạn thử thách khó khăn nhất của cuộc chiến

    mọi cuộc cách mạng đều ko thể thành công nếu ko có các nhà tư vấn
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trăng vẫn khá sáng. Lại lôi đi ngắm trăng bù tiếp. Hết trăng thì hẵng nghĩ tiếp
  3. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có trăng mà ngắm thôi cứ để từ từ, vì con gái ko thích cái gì đến với mình nhanh quá. Mà cũng chẳng phải lo đâu sắp đến 20-10 rui bạn lại có cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình mờ. Chúc bạn thành công nhé!
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngoài mỹ đình vẫn còn thả đèn trời đấy,bạn dẫn ra đó mà xem,hay fết
  5. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    trung thu, trăng, Mỹ Đình....chỉ là cái cớ
    khi cái cớ đã đạt đến tuyệt đỉnh rồi thì phải qua 1 cái cớ khác
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Tiếp buổi hẹn thứ 3 đi( nhớ chat thêm vài lần để tìm hiểu sở thích, thói quen của nàng...)...Cứ từ từ đừng vội quá, buổi thứ 3 có thể cầm tay được rồi em àh
  7. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chưa biết rủ đi lần 2 thế nào, bác đã bảo lần 3
    nhanh thì bảo dục tốc bất đạt
    mà để lâu quá e là dễ bị nguội lắm

Chia sẻ trang này