1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi hẹn tiên ấn tượng khó phai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mavudai, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mavudai

    mavudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    buổi hẹn tiên ấn tượng khó phai

    Em được 1người bạn giới thiệu tên sđt và nick yahoo.Sau 1 thời gian nt chát chít (em đã xem ảnh roài nhá ).Cô bé đó đã nhận lời đi ún nước cùng em .Đến lúc này em thật sự bối rối vì chưa biết phải thực hiện cuộc hẹn đầu tiên này như thế nào .Mong các bác chỉ dẫn cho
    Các bác chú ý hộ em là em nó rất thích lãng mạn nhé
    em đã từng theo doi topic các bác tư vấn cho hbo_espn đi săn cáo không biết các bác còn nhớ không nhưng em thấy vụ đó rất thành công và đã có kết thúc có hậu Mong các bác hết lòng giúp đỡ thằng em Cảm ơn các bác trước
  2. mavudai

    mavudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    các bác thiết kế hộ em cái giờ đầu óc em nó lú lẫn mất rồi không nghĩ ra được cái gì cả
  3. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm đi để còn tính kế lâu dài chứ. Cứ thức ngồi chờ thế chưa được ý tưởng nào hay mà đã nhập viện thì phí công mọi người ra.
    Nhớ tới 1 câu của Bác Hồ dặn bác Tôn trước lúc sang Pháp : " Dĩ bất biến, ứng vạn biến ". Chuẩn bị chi tiết quá đến lúc có trục trặc gì lại lúng túng. Cứ đến đâu xử lý đến đó.
  4. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nhớ đem áo mưa nhé, dạo này mưa hay bất chợt... :P
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc của bác HBO cũng không có hậu lắm đâu. Về buổi hẹn hò của chú thì anh cũng mạo muội đóng góp ý kiến thế này: Một là chú dẫn em nó lên ăn kem Tràng Tiền, xong rồi dẫn nó vào chợ đêm để tham quan, mua sắm gì đó (Cẩn thận nhá, mấy lần anh dẫn cáo vào đấy đuổi theo chúng mệt phờ râu). Hai là chú dẫn em nó lên quảng trường Ba Đình chơi rồi xem lễ hạ cờ luôn (9h tối). Xem xong dẫn em nó vào uống nước ở mấy quán cà fê trên đường Điện Biên Phủ (Lên tầng 2 nhé, có khung cửa sổ nhìn xuống đường rất đẹp). Điều quan trọng là hai trường hợp này chú đều phải dẫn em nó đi bộ qua hai con đường rất đông xe cộ =>Cố gắng mà thi triển Cẩm Nã thủ nhé
  6. mavudai

    mavudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ nếu không chuẩn bị gì thi em cũng lúng túng chi bằng chuẩn bị trước chẳng may nó trúng kịch bản có phải tốt không .mà em muốn các bác thiết kế có đi ăn ún hộ em vì em nó thích đi ăn nem chua rán hoặc bò cuốn .Khó cái là em nó vừa thích đi ăn nhưng lại thích cả lãng mạn
    Các bác có kế sách nào cứ bày ra cho em.
  7. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi ăn ở cấm chỉ .... Rồi hãy sang nghỉ ở Gia Lâm hợp lý lắm bác à
  8. mavudai

    mavudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác xui vậy chết em à
    em thật sự cần giúp đỡ mà
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mặc hẳn 2 cái cho máu
  10. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Kím 1 quán ăn nào đó !
    Thường chú lên đó trước !
    Rùi thì bầy bàn nến niếc cứ gọi là lung linh vào !
    Ngồi ăn dưới anh nến mới gọi là ... chẹp !
    Thế thui chứ nhể !
    hay chú mún tiến xa hơn !
    Thì sang GDGT !
    Pác cố vấn típ nhá !

Chia sẻ trang này