1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi họp đầu tiên ,sự ra mắt của các thành viên .

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sabaga, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobeuongnganh_85

    cobeuongnganh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi hôm ấy em cũng muốn đi lắm nhưng mà nhà nghèo mà sabaga lại bảo AS thế mới cú .Bác nào hảo tâm thì giúp em với nha .Em xinh gái lắm yên tâm đi .Cứ nhìn ảnh đậi diện anh sabaga mà xem !
    Lá lành đùm lá rách
  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    hu hu buồn wá à ,hôm đó em ko thể đi được rùi các bác ui
    tại bi giờ em đang ở trong SG ,thật chán wá
    những chắc hôm đó chỉ chọn lãnh đạo thui hả
    chắc có em nhỉ hoặc có rì các bác cứ bàn bạc trực tiếp với HK_Girl bồ của em nha ,
    Chắc là vào giữa tháng sẽ có buổi họp thành viên khi đó em
    chắc chẵn về đề than dự
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    hu hu buồn wá à ,hôm đó em ko thể đi được rùi các bác ui
    tại bi giờ em đang ở trong SG ,thật chán wá
    những chắc hôm đó chỉ chọn lãnh đạo thui hả
    chắc có em nhỉ hoặc có rì các bác cứ bàn bạc trực tiếp với HK_Girl bồ của em nha ,
    Chắc là vào giữa tháng sẽ có buổi họp thành viên khi đó em
    chắc chẵn về đề than dự
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì okie rồi nhé.
    8h30', ngày 3-8-2002 tại Bằng Lăng Quán, 32 Nguyễn Đức Cảnh
    Tớ sẽ về Hải Phòng lúc đó. Mà đường Hà Nội - Hải Phòng là bao lâu thì đến nhỉ. Cứ tính khoảng 50km/h đi thì khoảng bao lâu để biết giờ khởi hành. Tớ định 6h sáng sẽ đi. Chẳng biết có kịp không nhỉ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì okie rồi nhé.
    8h30', ngày 3-8-2002 tại Bằng Lăng Quán, 32 Nguyễn Đức Cảnh
    Tớ sẽ về Hải Phòng lúc đó. Mà đường Hà Nội - Hải Phòng là bao lâu thì đến nhỉ. Cứ tính khoảng 50km/h đi thì khoảng bao lâu để biết giờ khởi hành. Tớ định 6h sáng sẽ đi. Chẳng biết có kịp không nhỉ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    có một trăm lẻ mấy cây thôi mà , mà 50kmh là hơi chậm đấy , Rce đi từ 6h đến 8h30 là ok thôi . thượng lộ bình an nhé !

    Still loving for you .....forever ! NKL
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    có một trăm lẻ mấy cây thôi mà , mà 50kmh là hơi chậm đấy , Rce đi từ 6h đến 8h30 là ok thôi . thượng lộ bình an nhé !

    Still loving for you .....forever ! NKL
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic..... hôm trước mẹ tớ đi xem bói về , mẹ tớ bảo năm nay là năm hạn về chuyện xe cộ của tớ nên tớ phải đi kiểu an toàn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic..... hôm trước mẹ tớ đi xem bói về , mẹ tớ bảo năm nay là năm hạn về chuyện xe cộ của tớ nên tớ phải đi kiểu an toàn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    nhưng tui vừa mới đăng ký vào clb này thì có đi được ko nhỉ ?
    be ty teo teo

Chia sẻ trang này