1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi họp đầu tiên ,sự ra mắt của các thành viên .

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sabaga, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    nhưng tui vừa mới đăng ký vào clb này thì có đi được ko nhỉ ?
    be ty teo teo
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai đi chẳng được hả bạn. Vì chúng ta cùng là một thành viên của 1984 cả mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai đi chẳng được hả bạn. Vì chúng ta cùng là một thành viên của 1984 cả mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. iasorubat

    iasorubat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Iem đọc đi đọc lại nhưng không thấy bài tường thuật, rốt cuộc hôm đó họp hành thế nào nhỉ, RCE và Gurluver có về hp họp không??? còn bạn Fei nữa chứ, iem chưa được gặp bạn này. Hay là lần off này tổ chức ở quán Bằng Lăng đi, nghe nói 84Điện Biên Phủ bây h bị giải tán rùi thì phải
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Em ơi cái 84 DBP chỉ là cái kỉ niệm xa xưa rùi...Cái hồi trí móm bị love_is_any_thing cho 1 phát sũa chua vào mẹt ...rùi bao nhiêu là cái mà người ta vẫn cho là kỉ niệm nữa....nó gắn cả với mình..hik....Xa mãi rồi..giờ mỗi người một nơi ....gặp nhau cũng chẳng mấy....Giờ chỉ còn những mảnh đời cô đơn ...hik.....Dù sao 84hp cũng gắn với tôi khá nhiều điều...nó nhỏ thôi ..nó chóng bị lãng quên nhung..cám ơn các bạn..những người bạn 84 của tôi..cho dù công đồng này vẫn là một cộng đồng ảo...nhưng tôi tin vào các bạn...!

Chia sẻ trang này