1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi họp mặt đầu tiên đã thành công hơn dự kiến !

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi lola, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tuyệt vời. Em bây giờ vẫn còn phê. Em cũng xin vote cho 3 bác lola, pimpim, gozilla mỗi bác 5 sao.
    Đính chính tí cái bài em oánh tên nó là Etude cung Mi trưởng opus 10 no 3 hay còn gọi là "Adieu Tritesse" của Chopin. Nhưng mà công nhận run thật các bác ạ. Bài thì ngắn mà đánh chưa được nửa bài tay đã run bần bật không bấm nổi nữa.
    Nghe bác Vũ đánh em bắt đầu có ý tưởng đập đàn rồi đấy các bác ạ. Hu hu.
    Mà sao bác gacoi không thể hiện chút nhể ? Bác học 7 tháng là hơn em rùi còn ghề. Em mới được có 5 tháng. Cứ đánh bừa đi chứ các bác nhể. Vui là chính.

    CLASSIC FOREVER
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thoi de may hom nua tap fandaghilo de oanh thu cai , noi chung em danh kem lam .
    All the love I have , is especially for u
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong các bài viết này tui thấy mình còn kém cỏi quá. Thật tiếc là đợt vừa rồi tui không đi được. Các bác ơi mau mau tổ chức buổi nữa nhé.
    nhuthuhuong in box 1980 club
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Uh Huh huh ... Pakita vừa mới hết phê, lên đây đọc bài của mọi người lại thấy phê lại. Mọi người cứ tự nhận là dốt văn, thế mà cover được như thế, sống động quá. (Bật mí tý nhá, điểm văn của chị hồi thi vào NT là 4,5).
    Hôm đấy tuyệt thật đấy nhỉ, nhưng mà có thể hiện trước mọi người mới phát hiện ra mình bị mắc bệnh ...giun! Ở trên quán đánh không ra tiếng, về nhà diễn lại ngon ơ...hic hic....
    Không biết thầy thuốc Khang có liều Fugaca nào trị được bệnh giun này không nhỉ?

    Pakita
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hic, Adieu Tritesse à tiếc quá, huhu...
    em chả chơi guitar, chả biết nghe mấy nhưng nghe thế này thì ko chịu nữa mứt zồi lần sau cho em "dự thính" nhá
    ...Anh biết làm sao được hỡi trời
    Dứt tình sao nỡ nhớ không thôi
    Thôi anh hãy gửi cánh hoa úa
    Kỉ niệm ngàn năm một cuộc đời
  6. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    May mà WC không đến chứ nếu không thì classic_lover này biết đào đâu ra cái lỗ mà chui đây. Hic hic

    CLASSIC FOREVER
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hị hị quả thật bác nào ko đi thì phí mất 1/2 cuộc đời . Phê vật , nhất là lúc Vũ đánh Lên Ngàn và anh Khang đánh Đôminô . Em sẽ cố gắng tập bằng được bài Đôminô . Phê quá

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu sao mỗi lần nhìn avatar của G là thấy yêu đời kinh khủng .

    StarHacker

  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    thôi chú gozzila ạ, chú đừng có mà đú quá thế đi, tập tành là từ dễ đến khó, chú đừng cố quá mà lại quá cố

    Nqh_bonbon

  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    HI` hi` , it con gai yeu co dien qua , hu hu ! Tai sao WC va nhuthuhuong ko den nhay ?
    All the love I have , is especially for u

Chia sẻ trang này