1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi họp mặt tưởng niệm John Lennon tại nhà Barry Gibson hôm chủ nhật 9/12/2007.

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Buổi họp mặt tưởng niệm John Lennon tại nhà Barry Gibson hôm chủ nhật 9/12/2007.

    Năm nay quả thật là có nhiều điều đáng tiếc. Điều đáng tiếc thứ nhất là BBB đã không vào được SG chơi như dự định. Thứ hai, mình cũng không thể thu xếp ra HN như năm ngoái vì công việc quá bận rộn. Thứ ba, cả tháng nay bị viêm họng trầm trọng nên khả năng làm một show cho ra hồn cũng bị gác sang một bên. Tưởng là năm nay đành ngậm ngùi tưởng niệm John một mình trong sự hồi tưởng về một show diễn tuyệt vời năm ngoái thì cách đây vài ngày chú haitrieu nhắn lên chat để bàn về một buổi họp mặt nho nhỏ với các fan Beat khác trong SG. Có còn hơn không, dù sao cũng đang chán đời. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân một lần.

    Sau khi bàn luận kĩ lưỡng, chương trình cuối cùng được gút lại là tổ chức tại tư gia của Barry Gibson tôi vì lí do rộng rãi và tự do không đụng chạm. Ngày tổ chức là chủ nhật thay vì thứ bảy vì thứ bảy tớ vẫn phải đi làm đến 9 giờ đêm mới về. Khách mời bao gồm một số nhân vật kì cựu mê Beat trong SG như Cường Gary Moore, Thuỵ, chú Hải Triều, cùng một số các em gái rất xinh xắn khác mà Cường dẫn theo và giới thiệu là cháu gái của Cường. Đáng tiếc là Trí Quyền, một nhân vật nổi tiếng của làng classic rock SG, phát thanh viên chương trình "Ca khúc bất hủ" do bận công tác Thượng Hải nên đã không tham dự được dự tính ban đầu. Tuy nhiên mọi người đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Trí Quyền trong không khí thiêng liêng của ngày giỗ John. Đáng tiếc thêm một điều nữa, vâng, năm nay toàn là chuyện đáng tiếc, một thành viên của Box Beat là bác tak đã bay vào SG nhưng lại không ở lại dự được ngày hôm ấy là bác phải sang Campuchia làm nghĩa vụ với nước bạn. Tôi chỉ được gặp bác tak trưa thứ bảy, dẫn bác ấy đi ăn hủ tiếu để đáp lại thịnh tình mà anh em HN đã dành cho tôi vào năm ngoái. Mặc dù có nhiều điều đáng tiếc, chương trình vẫn diễn ra thành công tốt đẹp.

    Người nôn nóng nhất chắc có lẽ là haitrieu. Chương trình bắt đầu lúc 3 giờ chiều, cậu và cô bạn gái đã có mặt từ 2 giờ, mang theo một bọc to tướng gà nấu patê, cơm chiên và tôm sang và sốt sắn đòi bày ra sẳn. Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm đến gần 3 giờ rưỡi, chủ xị Cường mới dẫn một bầu đoàn thê tử gồm hơn 10 người sang nhà. Phải công nhận là có nhiều em gái cực xinh, đúng như là đã quảng cáo. Hát hò mà chỉ có đực rựa với nhau thì có hăng cách mấy cũng nản. Vì vậy chị em phụ nữ luôn là động lực quan trọng nhất của các buổi văn nghệ (điều này BBB biết rõ hơn ai hết!!) Thành viên nhỏ nhất trong buổi họp mặt hôm đấy là cu cacmen_ff, chỉ mới có 13 tuổi.

    Đến khoảng 4 giờ,sau khi đã giới thiệu sơ lược thân thế tiểu sử của nhau, cánh đàn ông bắt đầu lôi đàn ra hát. Thôi thì ầm ầm, ào áo, gầm rú, rống rít đủ cả. Điều kì diệu là không thấy hàng xóm sang phàn nàn, công an hôm đấy cũng chẳng xuất hiện, cả các chị em cũng không có ý kiến chê bai gì. Thế là lại tiếp tục ầm ầm, ào ào, ru rít đú đởn đủ kiều cho tới khi đồ ăn được mang lên. Tuy đến gần 2 nhân khẩu, thức ăn haitrieu mang đến lại dư rất nhiều. Rượu mua lên ba chai chỉ hết có hai chai. Buổi ăn nhậu đã diễn ra nhanh chóng và ít tốn kém hơn mọi người tưởng.

    Ăn uống xong xuôi, cánh phụ nữ lui cui dọn dẹp, còn cánh đàn ông tiếp tục gào rú. Lúc đầu còn Beatles, sau rồi qua Bee Gees và hàng loạt những ca khúc bất hủ khác. Cái này làm nhớ đến buổi giao lưu tại nhà chuongbeats năm ngoái ở HN. Chỉ có điều là năm nay giọng tệ quá, không hát được nhiều như năm ngoái, lâu lâu cứ phải dừng lại để ho sù sụ như một lão già bị hen suyễn. Chỉ mới một năm thôi mà mình xuống phong độ thế này sao?

    Mải lo hát hò với nhau mà quên cả thời gian. Đến 9 giờ, các cô phụ nữ bắt đầu đòi về trong khi các bác phụ nam nhất là haitrieu và Cường vẫn còn chưa muốn về vì hát chưa đã. Nhưng cũng như bao nhiêu buổi tiệc vui khác, buổi tiệc vui này cũng phải đến lúc chia tay. Mọi người ai cũng thoả mãn và vui vẻ vì dù sao cũng đã có được một buổi giao lưu khá thân mật và ấm cúng.

    Tổng kết:
    Được:
    -Mặc dù diễn ra một cách ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị cẩn thận nhưng chương trình vẫn khá ổn. Mọi người chủ yếu là nhiệt tình và đam mê là chính.

    -Chương trình đã không bị gián đoạn do hàng xóm hay những lí do khách quan khác như đã sợ, chủ yếu vì quá ồn ào.

    -Chủ nhà được hưởng xái một mớ tôm to, cơm chiên và gà nấu patê để ăn trong những ngày tới.

    Mất: Không có gì đáng kể ngoài một số chuyện lặt vặt như sau:

    -Thiếu sự góp mặt của hai nhân vật mà có họ, chương trình chắc chắn sẽ vui hơn đó là anh Trí Quyền và bác tak.

    -Mất giọng: Cái cổ họng trời đánh hành hạ mình cả tháng nay vừa mới đỡ được vài hôm lại bị sử dụng hết công suất khiến hôm nay lại đau lại. Mỗi ngày lại phải nói trung bình 5-6 giờ đồng hồ, không biết chừng nào mới lành được.

    -Mất cơ hội tìm một em nào xinh xắn để làm quen. Ngoại trừ một số hoa đã có chủ, vẫn còn một số cô available, thế mà không biết nắm lấy cơ hội tán tỉnh. Đến khi các em về rồi mới tiếc ngẩn ngơ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau vậy.

    Sau đây là loạt ảnh tư liệu buổi họp mặt đáng nhớ ngày 9/12/2007 tại nhà Barry Gibson:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khí thế Beatles rừng rực từ trong ra ngoài.

    [​IMG]

    Vũ khí hạng nặng....

    [​IMG]

    ..và di ảnh John được dán trang trọng giữa nhà.

    còn tiếp....
  2. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhìn loạt ảnh ở trên cứ như là được chụp ở khu tưởng niệm Beat ý các bác nhỉ!!! đặc biệt cái "Tủ súng" của bác Barry là khiến e mê nhất , bác kể tiếp đi bác ơi !!!!!
  3. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chuongbeats: thật là vui vì cuối cùng các thành viên Box Beatles trong Nam đã có một buổi offline (đầu tiên?) hoàng tráng. Mặc dù quy mô chương trình còn chưa bằng ở ngoài Bắc nhưng không khí vui vẻ, ấm cúng thì chẳng kém gì. Buổi tưởng niệm trong Nam làm tôi nhớ đến những buổi offline từ rất xa xưa của box Beatles: đầm ấm, vui vẻ, chơi đàn không hay nhưng ai cũng thấy thoải mái.
    Box Beat Band và cá nhân tôi vẫn còn nợ anh em trong SG lời hứa vào thăm trong đó. Chắc chắn lời hứa sẽ được thực hiện, anh em sẽ cùng nhau làm 1 show ngẫu hứng qua đêm như đã thực hiện tại nhà tôi.
    Biết đâu cuối năm Tuanbass lại rủ anh em vào SG, bác Tuanbass nhỉ?!
  4. MERSEYBEAT

    MERSEYBEAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bữa hôm ấy vui thiệt ... với bữa đó nôn nóng thật vì chưa bao giờ tham gia cái gì như thế ( giờ nghĩ lại còn lâng lâng ) , đúng là bữa tiệc tuy nhỏ nhưng âm thanh lớn kinh khủng chắc là chủ nhật nên hàng sớm không nói gì củng may là mọi chuyện suông sẻ ^ ^ . Dù là người nghĩ ra chuyện " điên rồ " này nhưng thú thật không có anh Barry và Bác Cường chắc có lẽ ... điều đáng tiếc bữa đó không tập hợp hết những anh em yêu Beatles ở đất Sài Gòn nếu không chắc có lẽ 1 Beat Club đã ra đời từ ngay hôm ấy ...dù sao củng cố gắng tập trung mọi người để hướng tới show diển 2010 ( 50 thành lập Beatles 30 năm ngày mất của John và 10 năm show diễn tại nhà VHTN )
    Bốn ảnh promo chụp bằng đt ( tối như đêm 30 hehe ):
    [​IMG]
  5. MERSEYBEAT

    MERSEYBEAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cháu đây là instant karma, hiện đã bị mất nick nên lấy tạm nick bác Triều .
    xin đính chính bài của bác BG 1 chút là cháu (Karma chứ kô phải cacmen) là ng` nhỏ tuổi nhất tham gia, và cháu lớp 9, 14 tuổi . Bữa đó ông anh cacmen bị gì ấy kô đi dc.
    xin hết
  6. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Ôi Poster, ôi Guitar...Em mà là các hoa là em tình nguyện đi theo anh barrygibson rồi! Nhưng tiếc 1 cái em là súng nên hôm nào em vào SG mà còn OFF nhà anh thì em phá nhà anh luôn!

Chia sẻ trang này