1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi liên hoan với tý văn nghệ vui thật !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi rockvn, 04/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên đi chơi hôm nọ chúng ta thiếu những gương mặt cũ nên chẳng thể nói là đủ được ! Chúng ta thiếu chị yinkamp, thiếu rockvn, thiếu Chel, thiếu anh Tu, Gilrl_Ars, thiếu cả chị erox nữa ! Hic thiếu nhiều người quan trọng quá ! Nói chung hôm đấy là liên hoan còn họp box không nên có strangers !!
    Mọi người ơi lần sau họp box nhớ đi đủ đấy !! Họp box lần sau mà không đi aja sẽ gọi điện đến từng người một !!
    Hôm đấy đi liên hoan về mệt phờ cả người !! Ngồi nghe lại bài hát Tà Áo Xanh vẫn thấy cool thật
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    nghe cái giọng của chú
    chị thấy ngán đến tận cổ.......người lạ thì về sau sẽ thành quen còn có rất nhiều ngwưòi lúc đầu tưởng là tri kỷ về sau lại hoá người dưng .....chuyện đời vẫn vậy mà ....là lá la la

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hehe chỉ có mấy bác bên BrFCvà chị chiquychita, ILY, sansan là cùng chia xẻ ngọt bùi với HLFC còn những người kia không phải members của HLFC! Còn việc những bác kia busy vào hôm đó và trục trặc thôi, offline cũng quan trọng nhưng sinh hoạt trên mạng thì phải là online !!
    Nói chung hôm đấy là liên hoan còn họp box không nên có strangers !!========>Không tranh cãi nhiều!
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0

    mình sẽ im lặng ?..nhưng aja hãy tự suy nghĩ lạI xem những gì em viết có đúng đắn ko ?..mong rằng ngày mai sẽ ko thấy bài viết trên này nữa??

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nhưng box HLFC theo mô hình của chị thì em chưa bao giờ nghx tới, đồng ý là giao lưu nhưng họ không phải là một phần của Hà Lan ! Em đã đọc một bài về hoạt động offline và online :
    http://ttvnol.com/ttvnlife/topic/195924
    Người viết bài này đã nhìn đúng thực trạng và chúng ta không nên theo nó !!
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 22/05/2003
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    MọI ngườI ơi vào đây can tui và aja đi kẻo cứ cái đà nầy chắc tui ko giữ nổI bình tĩnh nữa ??định đi học bài rùi mà đầu óc cứ phun khói phì phì tức quá lạI phảI cầm chuột lên mà tui mà đã tức thì tui ko nhận ra cái sai của mình đâu nên cần có ai chỉ dùm (tất nhiên trừ tên aja khỉ này)?.chú aja đánh tráo khái niệm rùi đấy ?topic đó bàn về mốI quan hệ giữa online và offline còn chúng ta đang bàn về thành phần những ngườI tham gia offline 2 chuyện khác nhau hoàn toàn??và chuyện online ko tốt được như những ngày đầu là vì những gì nói hay thì đã nói hết rùi (ngay trong box chúng ta tui cũng thấy nhiều khi mình lặp lạI những điều mà mình đã nói) và đúng là nếu ko có những dịp mới như euro hay WC thì chúng ta sẽ chỉ nhai lạI những gì đã viết?tất nhiên chúng ta phảI đi sâu hơn nhưng cái đó đòi hỏI phải có thờI gian (chắc phảI tớI hè ) còn bây giờ sắp thi rùi ?..chính vì thế cần phốI hợp hoạt động online và offline cho phù hợp vớI tình hình?.những ngày thi cử này chỉ có thể thỉnh thoảng offline anh em vui vẻ ăn uống bù khú cho nó giảI toả và thoảI mái đầu óc?.chứ lạI còn ngồI cắm đầu tranh luận trên này vừa mệt mỏI vừa ảnh hưởng tớI thi cử?Ko thể nói online là hoạt động chính của cộng đồng trên net thực ra nó chỉ là phương tiện để chúng ta đến được vớI nhau ,,,2 hoạt động này phảI bổ sung cho nhau thì mớI phát triển được.
    Còn về chuyện stranger thì cái suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của em làm chị nuốt ko trôi?ai là ngườI lạ ở đây???Anh posidon ư??trong cả giảI tứ hùng ai là ngườI thường xuyên bên vị trí cánh phảI khi Thái lởm bữa đi bữa ko đi..nếu trong trận giao hữu trước giảI gặp box TB-TY ko có anh ấy và bạn anh ấy chúgn ta sẽ thi đấu ra sao vớI độI hình 3 ngườI?thực ra có ngườI chơi vớI hộI ta mà còn chưa gặp aja lần nào ,,,trong tình huống như vậy,,,ai mớI là ngườI lạ đây???? ?.còn anh fantasy thì tộI nghiệp cho cái trí nhớ khốn khổ của aja vì anh ấy còn gia nhập HLFC trước cả em đấy?tất nhiên bây gìơ anh ấy cũng ko tham gia hộI nhiều?nhưng trong số ?ongườI cũ? của aja còn những ai viết bài trong hộI (nếu họ có đọc những dòng này thì cũng xin kiếu cho cái tự ái của họ?tui cần phải nói ra những gì tui suy nghĩ?) Tui nghĩ rằng ai tham gia offline hôm đó đều pahỉ có công vớI hộI (nếu ko họ đã chẳng đến vì sợ ngườI khác nghĩ họ thấy vui mà nhảy vào?mà ngay cả lý do này có cũng hợp lý vì sau đó họ cũng nộp xiền như ai ,,,)Những ngườI cũ ko đến vì chính họ đã biến mình thành ngườI lạ vớI hộI ?họ ko đến vì thấy họ tự cảm thấy mình ko còn là ngườI của hộI nữa hoặc ko hứng thú gì vớI hộI nữa ?còn cái lý do bận (chết tiệt cái bận của họ) hãy đem cho một đứa trẻ lớp ba xem khéo nó cũng bĩu môi đấy?.
    Aja co vào như thế ko phảI sợ mất vị trí đấy chứ??/chú cho rằng nếu offline nhiều ngườI ta sẽ quên mất tầm quan trọng của chú à ???e hèm ?.xin lỗI đang tức mà đang tức ngườI ta có quyền nói xấu về ngườI khác ?xin các thánh thần chăn dắt tha tộI cho con?.chú ko thích ngườI khác được vui vẻ mà thích ngườI ta lây sự cau có thu mình của chú à???Thì ra có kẻ đang âm thầm phá hoạI sự nỗ lực của cúc tôi trong việc kéo mọI ngườI xích lạI bên nhau?.và tui đâm ra nghi ngờ ko biết chú có nói xấu chia rẽ gì sau lưng tui ko (chú chúa là hay có cái kiểu nói suy nghĩ của mình nhưng lạI nhân danh một ngườI khác ?.có lần chú nói cái nebula nó ko thích cái này ko thích cái nọ trong khi chị nói chuyện vớI nó thì nó bảo ko hề nói thế?..)nếu chú có suy nghĩ gì hãy nói thẳng ra đừng có núp sau ngườI khác như thế?.

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    THôi chị tây ơi.Cãi nhau nhiều làm gì.Có gì to tát đâu.Tự dưng bây giờ 2 người lại cãi nhau như thế.Bỏ qua đi.TRong 1 box ai lại .bao giờ.Thôi nhé

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  8. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi dại nhân AJA_ BAR!

    Kẻ hèn này là đứa ngu đần, tính tình ham hố sự vui vẻ mà ít khi để ý đến nhứng nỗi lòng của các bậc đại nhân. hôm trước đọc những dòng ngài khen ngợi rằng những là " sở trường", những là "chính hiệu". thật trong lòng cảm kích không biết lúc nào nguôi ngoai!
    Đến khi đọc tiếp những bài sau, thấy ngài hô phong hoán vũ, nhả ngọc phun châu mà tranh luận với KÚC lão bà bà, tiểu nhân mới giật mình nghĩ lại, lòng kinh hãi như đứng trước Nam Tào, nỗi khiếp sợ như trẻ con gặp chó dữ.
    Đêm về mất ngủ, tủi phận khôn nguôi, cứ đà này e kẻ hèn này lo lắng mà sinh bệnh nan y, nên đành phải nghiến răng nghiến lợi, móc túi 3 ngàn,( nhịn ba bốn bữa sáng) để mà vào hàng INTECNÉT, viết lá tâm thư này kính cẩn dâng lên ngài:
    Ngài ơi!! trước đây bỉ chức đâu có biết gì về TTVN, may có vị huynh đài bạn hữu, thấy bỉ chức nhàn tản mà lo sinh thói xấu, nên đăng ký thành viên TTVN cao quý này. Lại biết bỉ chức không ưa MU nên vị đại nhân ấy đăng ký thành viên ANTI MU. mãi đến khi cơ mưu bại lộ, bỉ chức mới biết. nếu sớm hay chuyện bỉ chức đã không để huynh ấy lấy cái nick nghe sặc mùi PHỤ NỮ thế này.
    Gần đến giải lần 3, KÚC lão bà bà đột nhiên gọi điện đến nhà tiểu nhân, mở lòng từ bi hỷ xả mà thâu nạp vào Liên quân, bỉ chức vốn là kẻ nghèo hèn, nay bỗng dưng được đối xử tử tế như vậy, vô cùng cảm kích bèn mon men sang HLFC, trước là để đăng kí thành viên vì trong lòng yêu quý cũng đã lâu, sau cũng định có chút lễ mọn gọi là ra mắt bậc trưởng thượng như ngài. Chẳng may trời chẳng chiều người, tìm mãi mà không thấy topic đăng ký thành viên đâu, kẻ hèn này VÔ CÙNG KINH HÃI.
    Bèn tự an ủi rằng mình là hạng CHIM SÂU CHIM SẺ, làm sao hiểu được cái chí của bậc CHIM HỘC CHIM HỒNG như ngài, một khi ngài đã cố tình cất cái topic ấy đi, ý hẳn có tình ý gì thâm sâu lắm vậy.
    Sau này hỏi ra, mới biết ngài ghét những kẻ đăng ký thành viên mà không chịu ĐÓNG THUẾ bằng những bài viết, nên từ lâu đã cất nó vào dĩ vãng.
    Đúng là tình ý thâm sâu vô cùng, khiến cho cả TTVN không có BOX nào được như ở HLFC, nơi duy nhất ghét bỏ, sẵn sàng xua đuổi thành viên mới. Ngài làm như vậy quả xứng với kẻ thân mang danh CHIM TO, CHIM NHỚN. chẳng như lũ chúng tôi là hạng CHIM BÉ, CHIM CÒI vậy!!!
    Cũng xin thay mặt các anh em như SUZUKI, RGV, LUIZ, POSIDON,CATE v v.... mà ngỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ngài đã cho phép chúng tôi được mạo phạm tham dự bữa liên hoan hôm trước. ở đời hạng người như chúng tôi chỉ cần được một lần ngồi cạnh vầng hào quang như ngài đây, âu cũng là thoả cái chí bình sinh lâu nay hằng ao ước!!
    Ngài lại có ý nhắn bỉ chức sang bên ANTI MU mà đối phó ngoại bang xâm hại. nay cũng thể ý ngài mà có mấy lời trần tình như sau:
    Hạng người như bỉ chức, làm sao đủ tài mà chống lại anh hào trên giang hồ. Vả chăng bên ấy, các bậc HIỆT KIỆT đông đúc như trảy hội, nào là NOKIA, nào là MINALÍTTA, nào là SÌcopioon..... những loại lang sói mà gặp phải các bậc đại anh hùng như thế, phải chăng may mắn lắm thì mới thoát chết, dẫu vậy cũng mang thương tật đầy mình.
    Những kẻ quen thói UỐN LƯỠI CÚ DIỀU mà xỉ mắng triều đình, ĐEM THÂN DÊ CHÓ mà bắt nạt tể phụ, may mắn mà gặp tay ngài thì còn có cơ thoát chết, chứ gặp phải các đại anh hùng chính hiệu bên ANTI MU thì chắc tính mạng khó toàn. chính vì vậy mà xin ngài bớt âu lo vậy.
    Tôi thường nghe: " Bậc quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, Đại trượng phu chẳng so bì nhi nữ". nay kính cẩn mong ngài lượng thứ cho KÚC lão bà bà, dù sao danh tiếng lão bà bà cũng đã đồn vang 4 cõi, âu cũng là sự vinh dự cho BOX HLFC của ngài, Được vậy cũng chỉ thơm thêm tiếng ngài mà thôi.
    Nay cũng mạo muội thưa thêm với ngài: Ngài ơi, chấp làm chi hạng giá áo túi cơm như tôi mà ngài phải nhọc lòng xua đuổi đến vậy? làm thế há chẳng xúc phạm đến cái uy danh lừng lẫy bấy lâu của ngài hay sao? một kẻ hèn mọn như tôi mà ngài còn mất công xua đuổi, khác nào lấy đại bác để bắn con ruồi, đem thần công mà "phơ" bọ chét. âu cũng là điều chẳng nên ngài ạ!!!
    Mấy lời mạo muội, sợ hãi đâng lên, cúi đầu trước thềm chờ ngài huấn thị!!
    TB: nay giang hồ hỗn loạn, ngoại bang nanh vuốt khắp nơi, kính mong ngài giữ gìn long thể mà giữ yên quốc xỉ, trước là để báo hiếu với song thân, sau là để vui vầy cùng thê tử, được như vậy kẻ hèn này cũng lấy làm sung sướng trong lòng lắm thay!!
    Mùa hạ năm Hà Lan thứ....
    Loveguard
    KÍnh thư!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0

    Hà hà cãi nhau phải kéo bè kéo cánh nó mớI vui?.bé rock về phe chị nhé?chị có kẹo ngọt này về phe chị chị chia phần cho ha ha ha?nebula, chiqui G_ARS thì chắc chắn ở bên chị rùi,,,cánh phụ nữ vớI nhau mừ?anh bít và chú Luiz ?orâu quoặp? dám cãi vợ à?thêm 2 ngườI nữa trong độI ngũ?anh LG thì ko biết gì về aja chắc chắn cũng đứng về phía mình??he he he
    Tên aja cứng đầu kia còn chưa chịu đầu hàng hử???? ko kéo cờ xuống chị còn chiêu dỗI nữa phần chú đấy?..(chiêu này hơi bị hiệu nghiệm cứ xem tên Chiến tẩu chịu trận đó ,,,hì hì) . VớI lạI chị còn cầm quyển sách hôm chú nhờ chị cầm rùi quên lấy ?.léng phéng chị tức lên chị xé tan nát thì hết cách mà học bài ha ha ha?..
    Thui thua đi chị còn cho toàn thây??.ko thua thì hãy nếm chưởng của ta đây anh trai Edgar của ta được juve cho nghỉ phép giữ sức cho 29/5 tớI??..dám mắng em gái yêu quý của anh ấy à????
    aja nó ợ quá chạy mất tiêu rùi.....ko khéo nó lại dỗi thì chết ....cái chiêu dỗi này là bí quyết gia truyền độc chiêu của riêng chị mà aja ơi????? hu hu hu

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    trờI ơi khó mà xử sự vớI mọI ngườI quá?..hu hu hu bây giờ mớI đọc xong bài của anh love guard ?..lạI phảI connect lạI để nói đôi điều hu hu hu anh ơi aja nó ko có ý hoàn toàn như thế đâu,,,,em chơi vớI nó lâu ở HLFC em biết nó lắm mà?.nó tốt bụng lém ?có lần ở tận sân Y ko ai chịu đi đón G_ARS vì lạI pahỉ quay từ sân Y lên tận siêu thị Marko thế mà nó nhận đi đấy?.rùi mấy trận ở dướI Nghĩa Tân này nữa nó pahỉ lóc kóc từ Đội Cấn lên Minh Khai đón Nebula rùi lạI vòng xuống đấy?..hu hu hu
    Em ý là ngườI trầm và ít tiếp xúc vớI ngườI khác thui?..thực ra những ngườI yêu quý HL ít nhất cùng có điểm chung nào đó?.trước đây cúc tôi ở 82 club sau 6 tháng chỉ hoạt động online em mớI đi gặp mặt mọI ngườI lần đầu tiên đấy??cũng thấy khó khăn và ngạI tiếp xúc vớI cả một đống ngườI một lúc?.thấy họ xa lạ và có cái gì đó ko hợp vớI mình??.
    aja ơi chị đã vượt qua giai đoạn đó rùi đó em?..em hãy cố lên như chị ấy em ạ?..và mọI ngườI sẽ cùng đứng bên em ấy nhé? (sắp tớI chị vớI em sẽ cùng luyện tập một bài tủ nào đấy để đánh bật kỷ lục rởm 95 điểm ka ra cu leo của anh Love guard nhé )

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này