1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi offline đã thành công tốt đẹp,cảm xúc của mọi người sau buổi offline.(Bắt đầu từ trang 5 ).Ảnh

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi traitimthamlanglove, 08/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ áo 83 đây nhìn tớ hiền lành ngoan ngoãn nên muốn làm quen àh. Sẵn lòng thôi, hôm nào gặp nhau nhỉ
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chồng sắp về nước đến nơi rồi, tranh thủ đi, kẻo lúc chồng về lại bận rộn, làm quen thía nào được nữa!!!
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Híc híc biết ngay ma?, mấy hôm nay em gia? vơ? ốm hoá ra la? đi gặp ngươ?i khác a?, anh cứ tươ?ng ...híc híc ........
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì thử hỏi tại sao mắt bác changconai không trũng sâu vì lo lắng cơ chứ.
    Bác sangchuyen là ai nhỉ mà nhìn mình bảo là quen quen.Mà quen quen cũng đúng thôi,nhìn mình sáng sủa thế này,lại "hiền lành ngoan ngoãn" nữa nên ai nhìn cũng thấy quen cả..Bác là dân Bãi Bằng thì vào topic BB anh em ta giao lưu thêm nhé.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng không nên lo lắng quá,em ấy cũng phải có bạn bè của em ấy chứ ạ.Em ấy là 1 cô gái hiền lành và chung thuỷ,em nghĩ em ấy không phản bội lại bác đâu ạ.Nhìn bác sáng láng,phong độ như thế mà......
    Bác cũng nên tự hào khi vợ mình là niềm mơ ước của nhiều chàng trai nhưng chỉ có chàng cò nai là ở trong tim em ấy thôi.Vợ em mà được như thế là em thấy tự hào lắm,nếu mà đi tâm sự cùng nhau ( như lên hồ Tây ngồi ngắm cảnh hồ ) cũng phải ngoảnh mặt ra ngoài đường cho thiên hạ người ta còn biết.Đằng này bác xem,chẳng có ai để ý đến em S_S của em cả.
  6. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Làm sao hiểu được kẻ làm thơ
    Khi ta chẳng hiểu chính ta mờ
    Cũng mộng , cũng mơ , rồi than thở
    Có lẽ chính ta cũng dại khờ
    Dại khờ nên ta cũng làm thơ
    Đem bao tâm sự viết thành thơ
    Đến một ngày kia ta bỗng thấy
    Thấy mình sao lại quá ngu ngơ??

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp , căng thẳng rồi đây !! Anh ạh , thế này , em ấy mà , em rất là ko muốn nhà mình " cơm chẳng lành , canh chẳng ngọt " , để roài mà bác trưởng khu pác ấy lại sang vặn vẹo là tại nhà mình mà phố ko được là phố văn hoá , dưng mà...chẹp chẹp...anh xem có ai như anh ko cơ chứ . Áh àh...hoá ra là thế đấy , thế mà lúc nào cũng dẻo như kẹo kéo " dù thế nào anh cũng chỉ có một mình em thôi " , có một mình em mà lại thế àh ? Hoá ra là chê mình vừa già vừa xấu ko ai để ý àh ? Hừm hừm... Hic , khổ thân tôi chưa ! Trong lòng mình thì chỉ biết đến một bóng hình duy nhất , lúc nào cũng hướng về 1 người duy nhất ....Ra đường thì lúc nào cũng fải bịt kít mặt mũi , ko dám liếc ngang liếc dọc ...trong khi người ta thì....công khai đong đưa hết con này đến con khác , ơ , mình cũng làm ngơ chỉ vì QUÁ YÊU NGƯỜI TA . Đong đưa với con nào thì đã đành , đến con bạn thân nhất ( danie_eva ) của mình mà người ta cũng ko tha . Thế này thì tôi sống làm giề hả giời ơi ????
    Thôi được rồi anh link ạh " thôi thì hạnh phúc của anh xem như hạnh phúc của em " , " vì yêu anh em sẽ là người ra đi " , chỉ cần được nhìn thấy anh cười là em đã hạnh phúc rồi , bao nhiêu cay đắng và xót xa để một mình em nhận lấy hết vậy .
    Lúc nào em cũng yêu anh , nhưng hay hãy coi đây là tờ đơn xin ly dị của em anh nhé . Chúc anh hạnh phúc bên 1 cuộc đời khác . Sẽ ko có ai yêu anh nhiều như em đã từng yêu đâu ( )
    Thế nhá , em té đây
    Chồng Chê Phải Đi Bụi Đời Thôi , Ai Đi Với Tớ Không

  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất bất ngờ vì bây giờ cháu mới nhận ra người thân của mình, cháu với chú có quan hệ họ hàng với nhau ( con cháu Vua Hùng...) mà phải ko chú. Đến hôm nay mới nhận ra người họ hàng lâu năm ko gặp, cháu rất vui vì chú rất phong độ, thành đạt. Chú còn mau mau cho cháu ăn bánh hồng với nhé.
    Cũng xin thưa với bà con, bh tôi rất lấy làm vui vì thông báo cho bà con biết trong box còn có 1 nhà nữa là chú changconai và bh. Có đúng vậy ko chú changconai..... Phải nhậu một bữa thật vui mừng ngày đoàn tụ của 2 chú cháu mình nhé.
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu chưa nhỉ khi bây giờ bh lại mới gặp mặt các bác. Xin các bác thông cảm cho, em còn cậu em chuẩn bị thi TN nên phải ở nhà lo cho cu cậu, khổ lắm cơ, về nhà phải lo đủ thứ. Vì theo như cậu em của bh nói là " phải xứng đáng là con gái Đất Tổ" mà nên bh không chỉ phải lo việc học hành mà còn phải lo làm một người con gái hiền thục, đảm đang nữa đấy ( hi hi....).
    Thấy bác Teo Văn Tèo có ý tìm bạn trăm năm từ lâu, nhưng em ngại vì bác làm giám đốc trung tâm môi giời tình yêu nên em ko dám hó hé gì, vì trong số các thành viên có biết bao cô gái tuyệt vời. Em cũng định bữa nào gửi cho bác đơn xin gia nhập trung tâm và bản thông tin về em để bác giúp đỡ, nếu bác làm ko xong việc bác phải đền bù. Em cũng biết mình hợp tuổi nên cũng mong là bác sẽ ko thành công, và ông mối phải đền bù bằng chính ông mối đấy nhé.
  10. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc luôn ở quanh ta các bạn à ? chúc mọi người sớm tìm thấy 1 nửa còn lại của mình .

Chia sẻ trang này