1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi offline, sinh nhật box GameShow tròn 1 năm tuổi (22/04/2006 - 22/04/2007) ngày 22/4/2007.

Chủ đề trong 'Game Show' bởi korikawa, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này phét vãi phở
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, fét vãi =))
    thế bây giờ cả nhà đang ở đâu?
  3. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    em ko biết đọc thấy thông báo trang đầu tiên bảo ở Lệ Mật
  4. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0

  5. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Say quá, không ngủ được !!!!
  6. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng say, nhưng đi ngẩu thôi, mệt ròy. Chào chú đức nhé
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi vui, cả nhà nhờ ?! , Cơ mà rượu đó uống mãi chả say jề cả?!
    Fym tính xiền vụ Kori đến mụn chưa đấy ? Tớ 50 đó nhá !

  8. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Chà? thẮy tươ?ng thuẶt rì? sẮt
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ảnh iếc đâu up lên xem nào
  10. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Nào thì tường thuật
    17h10: đang ngồi hóng tin tức xem bà con đi nhiều hay ít, thì bỗng cái cục gì cựa quậy trong túi quần , rồi thì "anh nghèo... tay trắng bao năm..." giọng ku anh Trường Vũ vang lên day dứt, nhạc chuông dành riêng cho group Cái Bang . Lọ mọ lôi "nó" ra, "à lố!" , "Em Hà đây, đang ở trà đá Trường Chinh rồi, anh ra ngay nhé!" . Thằng ku này hôm nay chăm thật, chắc ngửi thấy hơi gái òy, mọi hôm gọi đi R thịt chó mấy lần nó có đi đâu Ừ, đi thì đi, xem mức độ thế nào
    17h25: Đến điểm hẹn, trà đá vỉa hè đường Trường Chinh, gặp Ku Hà lần đầu tiên, đang ngồi ôm cốc trà đá& đĩa ngô rang, thấy gầy và đen hơn so với xem WC trước kia Một lúc sau thì ku anh Phong (alias) cùng bạn tên là Hoàng cũng đáp tới. Rồi thì Ku Nốp cũng trình làng với quả đầu mới kiểu "bờm ngựa" lai "quả dừa" . Thế là CB có 5 mạng tại Trường Chinh. Phương án đón lõng phá sản hoàn toàn vì nghe Fym báo ăn ở Châu Long, tức là ngược lên chứ ko xuôi xuống Thế là lại phải đến điểm hẹn chính: Nhà hát Lớn.
    17h45: Đến nhà hát Lớn, nhìn từ xa đã thấy một đám lố nhố đứng ngồi. Nhận ra chú Fym với quả râu dê mới nuôi, bé Bỉm với quả váy trắng 3 tầng ,Ku Yo béo nhà CB. Cứ tưởng muộn, hoá ra còn phải ngồi buôn chuyện cả nửa tiếng sau, đến khi chắc chắn không hớt được thêm con cá nào tất cả mới quyết định lên đường, lúc này đồng hồ điểm 18h15!
    "Xe ta bon trên chặng đường..." lòng vòng một lúc dưới sự chỉ dẫn của Công tử Ét ba nha, cuối cùng cũng đến được địa điểm mong đợi, quán có cái tên khá lạ : quán Chum. Lúc này khái niệm thời gian bị đẩy lùi vì cái bụng đang biểu tình bên dưới. Trong khi chị em chọn món ăn thì anh em tranh thủ hít gió từ Hồ Tây thổi sang & chống móm bằng ly nước râu ngô
    Đến màn chào hỏi, từng người nâng chén, xưng tên và uống cạn.
    Thử kiểm tra trí nhớ của mình phát: Fym này, Công tử này, come on gái, hoangtucodon, dai_ca_sung_to, Nốp, Hà hiệp sỹ, ducmacative, Hoàng (bạn Alias), Phong Alias, Tùng (1+1=3), hoà thượng phá giới, Fanx, Yo, phần chị em thì có nhõn 3 mạng, à quên 2 rưỡi là Mây trắng, Bỉm, và Les tính là 1 nửa . Hình như vẫn còn thiếu 1 tên ko nhớ nổi. Tất cả đếm được 18 cái đầu xanh. Ặc, quên ko đếm mình, Bờm thế, thế là đủ 18 cái tên nhỉ
    Xong rồi, đến sau đoạn này thì nhớ ít, vì còn mải gắp Đồ ăn khá ngon và lạ miệng. Xen giữa các màn đấu khẩu là các màn chào hỏi, đấu tửu giữa các mem, giữa ĐC và CB, cuộc thi "chiếc nón kỳ diệu" đoán xem cái gì ở dưới rốn . Rồi thì màn "vào 3 ra 7" mà ku Quang & bác Kori đến muộn phải lãnh đủ . Hoà thượng phá giới cũng không quên chứng tỏ nội công thượng thừa bằng cách vài lần nốc cạn cốc to Từng vò, từng vò rượu lớn (300ml ) được các nhân viên nhà hàng bê ra thết đãi các thượng khách box Gêm sâu. Chỉ hơi tiếc là đội ngũ Mod quá ít, một mình Fym đương đầu với hàng chục cái mồm nhao nhao đòi xẻo thịt vì mở bát khét quá . Bác Mec, nhân vật chính không đến được vì bận việc nhà. Ai đó thắc mắc sao ko thấy mặt tiên tửu Baotrung, MZ...
    21h10, tàn cuộc rượu, tất cả quyết định đi tăng 2: Karao tay. Lúc này lác đác có kẻ bỏ cuộc chơi vì bận việc, nhà xa...
    Đến đây thì bụp bụp, xè xè, tôm nổi đầy màn hình, vì tớ với ku Hà phi xe về Hà Tây, không đi tăng 2 (nghe nói có cả tăng 3 ) Ai đi tiếp thì kể tiếp nhé
    P/S: Không có cái ảnh nào cả vì đơn giản là không ai mang theo máy ảnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này