1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi ra mắt album của ban nhạc Thuỷ Triều Đỏ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi minh1802, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mai đi kiếm một chiếc về xem sao, ko biết cái ngõ gì ở Hàng Bài ấy có chưa?
    Hy vọng là ko có bài nào khiến mình bị sặc cơm như khi nghe "em ơi em ơi em ở nơi nào..." khặc khặc
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  2. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cuớp đệ khi nào bắn cho huynh một bản nhé. Địa xịn 30k một cái đắt quá. Không kham nổi, he he he !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    35 cơ lão ạ,nhưng mà nghe đĩa lởm thì hơi phí công của TTĐ vì đĩa này kĩ thuật thu âm khá tốt,hơn hẳn 2 đĩa của TL hay TW,không đến độ em ơi ở nơi nào nhưng có đoạn em đã đi em đã đi,em cố quên em đang cô quên,he he,hơi sến 1 chút nhưng có lẽ đĩa có 2 bản ballab đỉnh đó

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chơi có khác mấy bản Demo trước đây nhiều không ?
    Rockbie - It's Not Fair !
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Album mới hay không các bác,hôm nào up lên cho em nghe thử phát ,dạo này thèm nghe nhạc Việt quá ,nghe bọn Tây ổng ổng suốt ngày cũng bội thực rồi .
    Nhưng mà thấy lăng xê ác nhỉ ,quảng cáo tùm lum tất cả các diễn đàn
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay phải tội bác Việt nhà ta hát ngang quá cơ , nên nó hơi kiểu gì .
    Chưa nghe hết nhưng khoái bài Nắng mới , rộn ràng vui tươi , nói chung là được .
    Còn bác Thế Hiển nghe lại tác phẩm của mình chắc lắc đầu lè lưỡi , bài cách mạng mà giọng bác Việt hát chán wa'' .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái này nghe khá đó chớ,nhất là có 1 bài đánh nhạc cụ không thui,nghe sướng phết,cái này chưa có band nào VN làm cả( nói là nói đĩa ra đó ) he he
    up lên kiểu gì em up cho đang rỗi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì hì em thì em lại khoái cái bài đó mới chết chứ T_T ,chắc tại em là con gái ,mỗi người mỗi thích thôi
    có bài hoà tấu là bài đàn dơi thì phải ,hẹ ,em chưa mua ,tiếc tiền quá ,dạo này đang nghèo đói ,hôm nọ thì được nghe mấy bài rồi ,hic ,giọng chú vocalist nhiều đoạn nghe điệu khủng khiếp , trống thì có vẻ được ,hè em mới nghe 1 lần nên không nhớ lắm
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm qua vừa mưn 35k ra rồi..
    Lần đầu cầm cái đĩa xịn trong tay cũng cảm giác khệnh khệnh
    "So you children of the world, listen to what I say If you want a better place to live in spread the words today Show the world that love is still alive you must be brave Or you children of today are Children of the Grave."                                                       - Master of Reality 1971 -
  10. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hihi! thằng em cũng cầm cái đĩa xịn trên tay! thấy sướng! sướng cho cả mình, sướng cho cả người ta! hihic! nghe đã thật! nhưng trong bài "hát về anh" covẻ của Thế Hiển có 1 đoạ solo bị vập! hic! nghe kĩ chắc thấy!
     

Chia sẻ trang này