1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi sáng của kẻ thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieulong832003, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng của kẻ thất nghiệp

    Buổi sáng của kẻ thất nghiệp là gì nhỉ là được dậy muộn hơn người khác khi tất cả đã đi làm,là phải tất tưởi đi tìm việc và rùi lại thất vọng quay về,là phải tìn rằng ngày mai là một ngày mới để không cảm thấy mình là kẻ vô dụng,là ngại ngần trước các câu hỏi "Cháu đang làm ở đâu".................... Biết trả lời sao chỉ biết phải cố gắng,phải cố làm tốt nhứng việc mình có thể làm bởi vì ngày mai là một ngày mới phải không nhỉ ?
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    sao k thử lên mạng buôn bán
  3. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho xin một chân đi
  4. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày buồn quá chẳng biết làm sao, nhiều lúc chẳng muôn về nhà chỉ muốn đi thật xa để không còn phải nghĩ ngợi gì nữa.Ôi cuộc đời ơi tui mệt quá rùi tui không muốn đi nữa, không muốn tiếp tuc cố gắng nữa tui phải làm sao đây
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu 3 tháng nữa có chống móm thất nghiệp được nữa hok
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ ngồi đó mà ca thán thất nghiệp. Sao ko thay vào việc ngồi ca thán bằng việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao thất nghiệp, biết được nguyên nhân thì cũng sẽ biết cách giải quyết thôi.
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng rời vào trường hợp như của bạn. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, cố lên.
  8. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thất nghiệp mình lại nhớ đến những ông chủ cũ của mình.Ông đầu tiên là một công chức văn phòng chính hiệu ra ngoài làm thêm thuê mình,mình luc đó vừa ra trường co việc là mình lắm rùi nhận lời ngay dù lương hơi bèo bọt một chút.Giờ nghĩ nhiều khi cũng thấy tức ông ấy quá,nhiều mình làm thêm cho ông ấy, mệt nlại chưa được ăn cơm thế mà khi về ông ấy chả hỏi han gì mình lại hỏi đứa làm cùng mình dù đó làm muôn hơn mình .Nhưng mà biết làm được giờ thì đã xa rùi cũng chẳng gặp lại ông ý lần nào nữa thỉnh thoảng gặp trên mạng nói chuyện vu vơ,lúc đấy ông ấy lại nói như quan tâm đên lắm kể cũng buồn cười
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình có phải là kẻ thất nghiệp không nữa.... chuyện đúng là www.củchuối.pótay, đang định làm một cái topic 101 lý do thất nghiệp nhưng thôi, không cần thiết ... đồng chí ạ, có ối người thất nghiệp mà cố gắng lên
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng uống cà phê, chiều ngủ, tối xem tivi, rồi có việc làm, Thượng đế luôn luôn cho 1 con người 1 công việc, Thượng đế luôn luôn cho 1 con người 1 chổ ở, Thượng đế luôn luôn cho con người cái ăn, cái mặc, .... hãy nghỉ đến Thượng đế và vinh danh người.

Chia sẻ trang này